'Mưa đỏ': Không chỉ là phim, đó là ký ức được khắc lại

Bộ phim 'Mưa đỏ' của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có buổi công chiếu xúc động tại Hà Nội, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng nghệ sĩ và khán giả. Từ ký ức 81 ngày đêm máu lửa Thành cổ Quảng Trị, bộ phim không chỉ tái hiện bi tráng một thời, mà còn gợi lên lòng biết ơn và niềm tự hào của thế hệ hôm nay.

 Một cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Sau buổi công chiếu ra mắt, nhiều người còn lặng đi vì xúc động. Những cảnh quay chân thực, âm nhạc da diết cùng diễn xuất nhập tâm của dàn diễn viên đã khiến Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim lịch sử, mà thực sự là một bản hùng ca về sự hy sinh và tình đồng đội.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền

Đạo diễn Đặng Thái Huyền

Diễn viên Hứa Vỹ Văn, một trong những gương mặt tham gia bộ phim, chia sẻ: "Phim Mưa đỏ được chiếu khắp cả nước, cá nhân tôi cảm thấy rất vui, niềm vui ở đây không phải chỉ vì tham gia một bộ phim bình thường mà còn vì bộ phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Đây là một thời điểm đặc biệt, khi điện ảnh được kết nối với lịch sử dân tộc. Mong muốn của tôi là sau này sẽ có nhiều bộ phim như thế này đến với khán giả hơn nữa".

NSƯT Chiều Xuân

NSƯT Chiều Xuân

Với NSƯT Chiều Xuân, đây là bộ phim làm chị sống lại những trang ký ức dân tộc: "Tôi rất hào hứng khi được xem phim "Mưa đỏ", bởi con cháu sau này càng biết ơn cha ông đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập cho đất nước. Các diễn viên thế hệ 8X, 9X đã diễn rất hay, thể hiện được chiều sâu tâm hồn và bản lĩnh của thế hệ cha anh trong khói lửa chiến tranh".

Diễn viên Hứa Vỹ Văn đóng vai bác sĩ quân y Lê, còn được gọi là Thiếu tá Trần Quang Lê

Diễn viên Hứa Vỹ Văn đóng vai bác sĩ quân y Lê, còn được gọi là Thiếu tá Trần Quang Lê

Ca sĩ Hòa Minzy thì vừa tự hào, vừa rơi nước mắt khi nhớ đến vai diễn nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa của mình: "Trong phim, tôi chỉ có 2 câu thoại thôi nhưng lại ở một phân đoạn cực kỳ quan trọng: Thành cổ Quảng Trị vẫn giữ vững, vẫn đứng vững. Câu nói ấy không chỉ thay lời hàng ngàn chiến sĩ mà còn là mốc xoay chuyển trong đàm phán.

Tôi thực sự biết ơn khi được trao cơ hội thể hiện câu thoại ấy. Ngoài ra, khi cất tiếng hát Nỗi đau giữa hòa bình, tôi muốn gửi lời tri ân tới những anh hùng liệt sĩ, những người mẹ, người vợ đã hi sinh thầm lặng để Tổ quốc có ngày hôm nay".

Ca sĩ Hòa Minzy có một vai diễn nhỏ trong phim

Ca sĩ Hòa Minzy có một vai diễn nhỏ trong phim

Không chỉ nghệ sĩ, khán giả cũng bày tỏ nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Anh Nguyễn Minh Đức (Hà Nội) chia sẻ: "Có những đoạn tôi phải quay mặt đi vì nước mắt chực rơi, nhất là khi thấy cảnh các chiến sĩ nằm lại trong mưa bom bão đạn. Thế hệ chúng tôi sinh ra trong hòa bình, được xem những thước phim này, tôi hiểu sâu sắc hơn cái giá của độc lập".

Chị Phạm Thu Lan (Hải Phòng) cho biết: "Điều tôi bất ngờ nhất là phim không chỉ nói về chiến tranh, mà còn khắc họa tình đồng đội, tình người rất xúc động. Khi một nhân vật hi sinh, cả trung đội vẫn gắng chiến đấu và ôm nhau trong nước mắt. Tôi nghĩ học sinh của mình nên được xem để hiểu rõ hơn lịch sử".

Còn với bạn trẻ Hoàng Nhật Nam (sinh viên tại Hà Nội), bộ phim lại mang đến một trải nghiệm khác: "Tôi đi xem vì tò mò, vì nghe nói đây là phim về lịch sử. Nhưng thực sự bất ngờ, Mưa đỏ cuốn mình vào nhịp phim căng thẳng đến nghẹt thở. Kỹ xảo không hề thua kém các phim chiến tranh nước ngoài, mà lại có linh hồn Việt Nam. Ra về, tôi thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn với hiện tại".

Có thể nói, "Mưa đỏ" không chỉ tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và sự đồng cảm của nhiều thế hệ. Mỗi khán giả, dù ở độ tuổi nào, khi rời rạp cũng mang theo một phần ký ức, một phần suy tư về giá trị của hòa bình hôm nay.

Bằng ngôn ngữ điện ảnh, nữ đạo diễn, thượng tá Đặng Thái Huyền đã kể lại một câu chuyện lịch sử bằng sự dữ dội, nhưng cũng chan chứa nhân văn. "Mưa đỏ" vì thế không chỉ là một bộ phim, mà còn là một nén hương lòng gửi tới những người đã ngã xuống.

Tại buổi ra mắt phim, thượng tá Đặng Thái Huyền cho hay: "Ở cương vị đạo diễn, theo đuổi dự án trong nhiều năm, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cộng sự, đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội… những người đã sát cánh, chia sẻ áp lực cùng tôi trong "chiến dịch Mưa đỏ". Tôi hiểu rằng, nói bao nhiêu cũng không đủ, nhắc tên ai cũng sẽ thiếu, bởi với một dự án lớn, khó khăn và áp lực luôn nhiều hơn tưởng tượng. Một cá nhân đạo diễn không thể nào gánh vác tất cả. Và tôi tin mọi người đều thấu hiểu sự biết ơn của tôi".

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Sức lan tỏa của phim còn nằm ở khả năng nối dài cuộc trò chuyện ngoài rạp: Các buổi thảo luận nhỏ, những status tri ân. Khi điện ảnh chạm tới hành động, ký ức không còn nằm yên trên trang sách mà bước vào đời sống đương đại. Ở góc độ nghề, "Mưa đỏ" cũng gợi mở câu chuyện về hướng đi của phim lịch sử Việt Nam: Cần kịch bản giàu chiều sâu, cần sự đầu tư bài bản cho bối cảnh, nhưng trên hết là nhãn quan nhân văn của đạo diễn.

Lịch sử không chỉ là "chuyện đã qua", mà là năng lượng để thế hệ hôm nay soi mình, sống tử tế và bền bỉ hơn. "Mưa đỏ" không chỉ là bản hùng ca của quá khứ, mà còn là lời nhắc về tương lai: Hòa bình cần những công dân biết yêu thương và dấn thân.

Phim được khởi chiếu tại các rạp từ ngày 22/8/2025.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-do-khong-chi-la-phim-do-la-ky-uc-duoc-khac-lai-20250820132743043.htm