'Mưa đỏ' và công thức làm nên kỷ lục phòng vé Việt

Thành công của 'Mưa đỏ' đến từ nội dung giàu cảm xúc, hình ảnh hoành tráng, khắc họa sự tàn khốc của chiến tranh và thời điểm phát hành thuận lợi, giúp bộ phim không chỉ chinh phục kỷ lục doanh thu mà còn để lại dấu ấn sâu trong lòng khán giả.

Chinh phục nhiều cột mốc ấn tượng

Sau hơn 2 tuần khởi chiếu chính thức, “Mưa đỏ” vượt phim “Mai” của Trấn Thành, chính thức trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt, với doanh thu hơn 580 tỷ đồng tính đến ngày 10/9. Trước đó, dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền nhanh chóng chinh phục từng cột mốc ấn tượng: đạt 100 tỷ đồng sau 3 ngày khởi chiếu chính thức, 200 tỷ đồng sau một tuần, 300 tỷ đồng sau 9 ngày và 500 tỷ đồng sau 2 tuần khởi chiếu. Với sức hút hiện tại, khả năng trụ rạp dài, phim "Mưa đỏ" có khả năng chinh phục nhiều cột mốc doanh thu lớn trong thời gian tới.

Ở thời điểm hiện tại, “Mưa đỏ” có doanh thu cao gấp hơn 3 lần so với “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” (172 tỷ đồng) – bộ phim chiến tranh khác từng được đông đảo khán giả đón nhận khi ra rạp dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Tác phẩm của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

“Mưa đỏ” chỉ mất hơn nửa tháng để vượt qua cột mốc 551 tỷ đồng của phim “Mai”. Trong khi đó, tác phẩm của Trấn Thành bán vé chậm hơn, mất 40 ngày để cán mốc 551 tỷ đồng. Trấn Thành cũng dành nhiều lời khen cho bộ phim chiến tranh này. Nam đạo diễn bày tỏ sự ngạc nhiên trước chất lượng của một bộ phim về chủ đề lịch sử và chiến tranh, nhận định đây là một tác phẩm công phu, hoành tráng và chỉn chu.

Khán giả đến rạp xem “Mưa đỏ” không chỉ có người lớn, các cựu chiến binh mà còn đông đảo các bạn trẻ. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết sự đón nhận của khán giả trẻ đối với những tác phẩm điện ảnh về chiến tranh trong thời gian qua cho thấy họ hoàn toàn không hề lãng quên lịch sử.

"Ngược lại, họ rất yêu, rất trân trọng những câu chuyện gợi nhớ truyền thống của cha ông. Điều quan trọng là người làm phim, làm nghệ thuật phải tiếp cận đề tài với một tâm thế nghiêm túc, tâm huyết và có trách nhiệm. Khi đó, dù với loại hình nghệ thuật nào, tác phẩm vẫn có thể chạm đến trái tim người xem", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Thời điểm ra mắt “vàng”

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công vang dội của “Mưa đỏ” chính là thời điểm phát hành. Bộ phim được khởi chiếu vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Đây là khoảng thời gian người dân cả nước được nghỉ ngơi, có nhiều cơ hội cùng gia đình, bạn bè đến rạp xem phim. Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, các rạp tại Hà Nội và TP.HCM "cháy vé" Mưa đỏ, tạo nên cơn sốt bùng nổ.

Bên cạnh đó, tinh thần tự hào dân tộc trong những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khiến khán giả đồng cảm với nội dung tác phẩm, vốn tái hiện sự hy sinh anh dũng của quân dân ta trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.

Sự cộng hưởng giữa thời điểm phát hành thuận lợi, nhu cầu giải trí cao của khán giả trong kỳ nghỉ và ý nghĩa lịch sử của bộ phim đã tạo nên “cú hích” mạnh mẽ, giúp “Mưa đỏ” nhanh chóng bùng nổ doanh thu, lập nên hàng loạt kỷ lục phòng vé.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh: FBNV

Nội dung, hình ảnh giàu cảm xúc

Nội dung, hình ảnh giàu cảm xúc cũng là một trong những yếu tố giúp “Mưa đỏ” thu hút khán giả. Phim được chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường của quân và dân ta bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – một trận đánh đã trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Bộ phim không chỉ đơn thuần khắc họa chiến trận ác liệt, mà còn đi sâu vào số phận, tâm tư của từng nhân vật. Khán giả bắt gặp trong đó những người lính trẻ đầy nhiệt huyết, những bà mẹ mất con, những khoảnh khắc nhân văn trong khói lửa chiến tranh.

Sự kết hợp giữa quy mô hoành tráng và chi tiết nhân văn đã tạo nên một tác phẩm vừa hùng tráng, vừa gần gũi. Đây là cách tiếp cận khéo léo, giúp phim chạm đến trái tim khán giả, khiến họ rơi nước mắt nhưng cũng tràn đầy tự hào.

Trong “Mưa đỏ”, từ bối cảnh, phục trang, kỹ xảo đến âm thanh, ánh sáng, mọi chi tiết đều được đầu tư kỹ lưỡng. Đoàn làm phim đã dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn để mô phỏng chiến trường. Bối cảnh này từng bị bão cuốn trôi một phần, khiến ê-kíp phải xây dựng lại từ đầu. Trong quá trình quay, đoàn làm phim sử dụng thiết bị máy móc cùng hệ thống đèn chiếu hiện đại.

Đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải đánh giá “Mưa đỏ” là một bộ phim được đầu tư quy mô và chỉn chu, đặc biệt ở những phân cảnh tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh. Theo ông, cách dàn dựng công phu, chân thực đã giúp khán giả hình dung rõ hơn không khí ác liệt mà cha ông ta từng trải qua.

“Đây là một tác phẩm làm rất công phu, đã diễn tả thành công không khí chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị. Bộ phim khắc họa những hy sinh, tổn thất của các chiến sĩ, qua đó giúp khán giả cảm nhận được quy mô và sự dữ dội của trận chiến”, đạo diễn Bùi Trung Hải chia sẻ.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC

Phim chạm tới trái tim người dân Việt Nam

Khác với nhiều bộ phim thương mại mang tính giải trí thuần túy, “Mưa đỏ” chọn một lối đi khó khăn hơn khi lấy đề tài chiến tranh cách mạng, tái hiện cuộc chiến đấu anh dũng và những mất mát, hy sinh trong thời chiến. Đề tài này vốn kén người xem nhưng lại có sức nặng về mặt cảm xúc.

Khi khán giả đến rạp, họ không chỉ xem một bộ phim, mà còn được sống lại những ký ức lịch sử, được nhắc nhớ về sự hy sinh của cha ông. “Mưa đỏ” đã giúp những giá trị lịch sử trở nên gần gũi hơn, khơi gợi tinh thần yêu nước, đồng thời lan tỏa sự trân trọng với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Sau khi xem “Mưa đỏ”, Đại tá Nguyễn Văn Hợi - trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, một trong những người trở về từ chiến trường năm ấy, không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào, chia sẻ: “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, cũng không thể cầm nổi nước mắt. Cảm ơn đồng chí Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho ‘Mưa đỏ’, để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa”.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/mua-do-va-cong-thuc-lam-nen-ky-luc-phong-ve-viet-post1228924.vov