Mùa đông ấm áp

Một sáng thức giấc, gió bắc ùa về đem theo hơi lạnh xao xác. Không khí chào đón Nô-en và năm mới hình như đã chộn rộn đây đó. Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu mùa đông đến thế. Chẳng phải vì mùa đông có ngày sinh nhật của tôi, mà theo cảm nhận riêng mình, mùa đông lạnh giá, ảm đạm, nhưng lại ẩn chứa những điều mãnh liệt. Cây bàng kiên nhẫn trút lá đỏ giữa ngày giá rét, hứa hẹn mầm sống cựa quậy trong thân khô xù xì, trơ trụi. Cành đào khẳng khiu e ấp từng nụ bé xinh chờ hơi ấm mưa xuân để bừng nở. Nhiều loài động vật, côn trùng ngủ vùi suốt tháng đông u ám. Con ếch đồng náu mình dưới đám bùn bên gốc rạ chơ vơ cuối mùa gặt. Lũ cào cào, châu chấu rủ nhau nấp kín giữa những kẽ lá dừa, bẹ cau tránh gió lùa…

Các tỉnh, thành phố miền bắc nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, khác hẳn với thời tiết quanh năm nắng gió của phương nam. Mùa đông miền bắc mỗi năm một khác, năm rét sớm, năm rét muộn, rồi rét nhiều, rét ít. Năm nay, đến thời điểm này, đợt lạnh đầu tiên mới tràn về Hà Nội, đỏng đảnh, yếu ớt, áo ấm lôi ra mặc chưa được mấy ngày đã muốn treo lên, vì đêm và sáng se lạnh, song đến giữa trưa lại có nắng hanh hao. Tiết trời này khiến người nghèo mừng vì đỡ phải sắm sửa vật dụng, phương tiện chống rét. Tuy nhiên, trời ít lạnh lại khiến một số hộ kinh doanh kém vui. Cửa hàng bán chăn, ga, đệm, quần áo rét vẫn đìu hiu. Các chủ nhà vườn bồn chồn, nếu trời cứ nắng ấm kéo dài thì hoa lá, cây cảnh hé nụ, đâm chồi không đúng độ. Những loài hoa, cây cảnh như đào, quất phải tiết đông lạnh giá, mưa lây phây mới có dịp phô hết vẻ đẹp đón xuân sang.

Từ cuối tháng 11, đầu tháng 12, các cây thông, tiểu cảnh Nô-en rực rỡ sắc mầu đã được dựng ở trước sảnh các khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở Thủ đô. Buổi tối, cây thông sừng sững phủ vô vàn bóng đèn lấp lánh để trẻ em, người lớn đua nhau chụp ảnh. Tại khu vực trước cửa Nhà thờ Lớn, mô hình hang đá, máng cỏ tái hiện nơi Chúa hài đồng được sinh ra, đã được dựng lên trước Nô-en vài tuần, thu hút đông khách du lịch tụ tập chiêm ngưỡng, bâng khuâng lắng nghe tiếng chuông chiều thánh thót ngân xa. Ðâu đây, trong các quán cà-phê mặt phố, bắt đầu vang vọng những bản nhạc Giáng sinh rộn ràng, vui tươi.

Với người lớn, mùa Nô-en chất chứa bao kỷ niệm, thời gian trôi qua người ta dường như càng muốn nhớ về dĩ vãng. Còn với lớp trẻ, Giáng sinh là cả niềm háo hức đợi chờ. Tôi biết có người mẹ nhiều năm duy trì việc tặng quà cho hai con nhỏ theo cách lãng mạn. Trước Giáng sinh, chị ân cần chỉ bảo các con phải chăm ngoan sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng từ ông già Nô-en. Khi các con hì hụi viết thư gửi đi, thấp thỏm chờ đợi, người mẹ bí mật tìm mua thứ mà bọn trẻ ước ao để đúng dịp Giáng sinh, khi sáng mai thức dậy các con sửng sốt nâng niu món quà mình mong muốn đã được đặt ngay ngắn cạnh gối ngủ. Món quà nhiều khi chỉ là hộp kẹo, quyển sách, chiếc nơ xinh xắn hay chú gấu bông ngộ nghĩnh… nhưng luôn gieo vào tâm hồn lũ trẻ thơ ngây niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Dịp này, thị trường cũng bắt đầu khởi động dịch vụ đặt hàng ông già Nô-en trao quà theo yêu cầu của khách. Các tổ chức từ thiện đang khởi động các chương trình đến thăm hỏi, tặng quà cho các em nhỏ tại các bệnh viện, mái ấm tình thương, các cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mùa đông như ấm áp hơn nhờ những việc làm như vậy của những tấm lòng đồng cảm, sẻ chia, đầy tình nhân ái trong cộng đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/42483002-mua-dong-am-ap.html