Mùa đông năm nay ta về chung một nhà

Trong tiết trời thu se lạnh, Thiếu úy QNCN Nguyễn Phúc Tuấn (Phòng Hậu cần, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345, Quân khu 2) nắm chặt tay người yêu là Lã Thị Thu Giang, sinh viên Trường Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên, thủ thỉ yêu thương: 'Mỗi ngày trôi qua, em lại đến gần trái tim anh hơn...'.

Ngày còn là học viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, Phúc Tuấn được bạn cùng phòng giới thiệu tìm hiểu về ứng dụng hẹn hò trên Facebook. Anh thấy ấn tượng với cô gái có ảnh đại diện xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu nên nhắn tin kết bạn, nhưng phải đến vài ngày sau mới có hồi âm. Qua trò chuyện, cả hai thấy hợp nhau nên tạo cơ hội để đối phương hiểu về mình nhiều hơn.

Xung quanh Thu Giang có nhiều “vệ tinh” theo đuổi, nhưng cô lại luôn dành sự quan tâm đặc biệt với chàng trai khoác trên mình màu xanh áo lính. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thu Giang lựa chọn thi vào Học viện Quân y nhưng kết quả không như ý muốn. Lúc ấy, Phúc Tuấn là điểm tựa tinh thần, động viên bạn gái tiếp tục chinh phục mơ ước làm bác sĩ.

Thời điểm đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Nguyễn Phúc Tuấn được cử đi tăng cường chống dịch. Đôi trẻ đành mượn những dòng tin nhắn là cầu nối để trao gửi yêu thương. Nhớ nhất là dịp Tết năm 2021, Phúc Tuấn được đơn vị tạo điều kiện về thăm nhà, liền lên kế hoạch tranh thủ mua quà tặng mọi người trong gia đình, tìm kiếm những cuốn sách ôn thi tặng bạn gái và chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lần hẹn hò gặp mặt đầu tiên.

Vượt chặng đường 150km, đứng ven đường đợi bạn gái, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thấy có bụi lau trổ bông đẹp, anh bộ đội nảy ra ý định ngắt một bó tặng người yêu. Trước sự chân phương, mộc mạc và cũng “rất lính” của bạn trai, Thu Giang không do dự đưa chàng về ra mắt gia đình và chúc Tết mọi người. Bữa tối hôm đó, Phúc Tuấn vào bếp trổ tài nấu những món ăn ngon mời họ hàng cùng thưởng thức.

Thiếu úy QNCN Nguyễn Phúc Tuấn và bạn gái Lã Thị Thu Giang.

Thiếu úy QNCN Nguyễn Phúc Tuấn và bạn gái Lã Thị Thu Giang.

Sau dịp ấy, tình cảm hai người càng thêm gắn kết, bền chặt bởi sự ủng hộ từ phía gia đình. Mỗi định hướng cho tương lai, công việc đều được Phúc Tuấn suy nghĩ kỹ lưỡng, động viên và hướng cho người yêu thi đỗ đại học. Trở thành tân sinh viên, nhiều bạn cùng lớp còn gặp bỡ ngỡ nhưng với Thu Giang lại là sự tự tin vì có người yêu đồng hành.

Việc học tập và công tác của Phúc Tuấn-Thu Giang được hai người sắp xếp hợp lý để có thời gian đến thăm nhau. Những lúc anh bộ đội đi huấn luyện dài ngày, Giang lại ngược đường về nhà người yêu để hỏi thăm sức khỏe và phụ mẹ Tuấn những công việc trong gia đình. Nhận được tình cảm yêu thương của mọi người, Thu Giang luôn trân trọng và cảm thấy hạnh phúc.

Trước khi trở về trường học, lần nào mẹ Tuấn cũng chuẩn bị cho con dâu tương lai rất nhiều quà từ vườn nhà và nắm tay dặn dò: “Tuấn là bộ đội, công việc thường xuyên xa nhà. Yêu Tuấn, con sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mẹ tin và mong con vượt qua, là hậu phương vững chắc cho người bạn đời của mình”.

Dịp cuối tuần, cùng dạo bước trong khuôn viên nhà trường, lắng nghe trái tim thổn thức, Phúc Tuấn và Thu Giang hẹn nhau mùa đông năm nay về chung một nhà, cùng vun đắp tổ ấm ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của những đứa trẻ.

Bài và ảnh: HẢI ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mua-dong-nam-nay-ta-ve-chung-mot-nha-749054