Mùa giải thảm họa của MU và nguy cơ lớn ở chung kết Europa League
Cựu danh thủ Roy Keane chỉ đích danh ngôi sao người Đan Mạch Rasmus Hojlund sau màn trình diễn đáng thất vọng để thua Chelsea 0-1 và nguy cơ lớn cho mùa giải thảm họa của MU.
Cựu thủ quân MU Roy Keane đã không ngần ngại nhắm mũi dùi vào trung phong Rasmus Hojlund của Manchester United sau một trận đấu khó khăn nữa trước Chelsea. Theo đó, Quỷ đỏ vừa nhận thêm thất bại trong trận đấu cuối cùng trước khi bước vào trận chung kết Europa League quan trọng gặp Tottenham vào giữa tuần sau.
Thật tệ hại cho MU khi họ chỉ giành được hai điểm tại Premier League kể từ đầu tháng 4, ít hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Trong chuỗi đó là năm trận thua trong sáu trận gần nhất, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng – chỉ xếp trên ba đội tân binh và Tottenham.
Trận chung kết ở Bilbao chính là chiếc vé thoát hiểm cho HLV Ruben Amorim, nhưng viễn cảnh trước mắt vẫn rất ảm đạm khi chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã úp mở về tương lai, và một thất bại ở chung kết Europa League có thể biến thành mùa giải thảm họa của MU, lớn nhất trong lịch sử CLB.

Thủ quân Bruno Fernandes và đồng đội tiếp tục thua Chelsea ở đấu trường Premier League. Ảnh: GETTY.
Nhiều cầu thủ đã góp phần vào sự sa sút của đội bóng mùa này, nhưng cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đều đồng loạt chỉ ra phong độ kém cỏi của Hojlund – người chỉ ghi được 4 bàn trong 31 trận tại Premier League dù đã tiêu tốn của CLB đến 72 triệu bảng hai năm trước.
Và cựu đội trưởng Roy Keane đã không giữ lại bất kỳ sự nhân nhượng nào trong phần phân tích của mình sau thất bại mới nhất của Man United. Ông đặc biệt chỉ trích Hojlund và dường như trút ra sự thất vọng đã dồn nén từ lâu. “Đội bóng không có tiền đạo”, Keane phát biểu trên Sky Sports, “Trận thua Chelsea 0-1, hãy xem Hojlund trông như cậu nhóc vừa tốt nghiệp học viện, giống như cậu bé bên phía Chelsea, Tyrique George.
Các pha di chuyển của Hojlund không đúng thời điểm, giữ bóng kém, không phối hợp hiệu quả. Một tiền đạo chơi cho Man United mà cả đội chỉ có đúng một cú sút trúng đích? Điều đó thật tệ hại. Không cần chờ đến trận chung kết Europa League, đây đã là mùa giải thảm họa của MU”.

Cựu đội trưởng Roy Keane thất vọng với mùa giải thảm họa của MU và đặc biệt là Hojlund chơi quá yếu kém. Ảnh: GETTY.
Khi người dẫn chương trình Dave Jones đặt câu hỏi rằng liệu Hojlund có thể chơi tốt hơn nếu có những cầu thủ chất lượng xung quanh, Keane đáp ngay: “Không hiểu sao mọi người cứ liên tục bào chữa cho cậu ta, nhưng làm tiền đạo thì đôi khi Hojlund phải tự mình tạo ra điều gì đó. Những CLB lớn – và Man United từ trước đến nay – luôn có những tiền đạo biết cách tạo ra khác biệt, kể cả khi không nhận được nhiều hỗ trợ.
Nên nhớ các tiền đạo tự mình làm nên chuyện nhờ phẩm chất cá nhân, sự quyết tâm, kinh nghiệm và trí thông minh chiến thuật. Hojlund không có những điều đó. Đúng là cậu ta cần được hỗ trợ, nhưng thỉnh thoảng, cậu ta phải tự mình làm tốt hơn nữa”.
Man United đã tung ra đội hình khá mạnh chỉ năm ngày trước trận chung kết Europa League, với Bruno Fernandes, Casemiro và thủ môn Andre Onana đều góp mặt. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ tiếp tục nhạt nhòa và không ai được Keane tha thứ. Chỉ vài tháng trước, Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho còn được xem là không thể thay thế, nhưng họ cũng đã sa sút rõ rệt và bị Keane chỉ trích thẳng thắn.

HLV Ruben Amorim chỉ còn trông chờ chiến thắng Tottenham ở chung kết Europa League để cứu vãn mùa giải thảm họa của MU. Ảnh: GETTY.
Khi được hỏi ai là người ông sẽ giữ lại, Keane trả lời: “Thực tế thì bạn không thể thay máu toàn bộ đội hình. Bruno có thể giữ lại… Còn Garnacho, Maguire, và những cầu thủ mới thì cần thời gian để thích nghi. Tôi không đặt niềm tin vào họ. Mainoo vào sân, và tôi quan sát kỹ – cậu ta lững thững đi bộ, có nhiều đường chuyền thiếu chính xác.
Garnacho thì khá non nớt. Có những khoảnh khắc sáng, nhưng chưa đủ. Những cầu thủ chơi cho CLB lớn cần thể hiện đẳng cấp hàng tuần – cậu ta chưa làm được. Garnacho có tài năng, có những pha chạy chỗ tốt, biết tạo đột phá, nhưng lại quá nhiều trận tệ. Hojlund, nói công bằng, lẽ ra nên là tiền đạo dự bị, chỉ là lựa chọn thứ 3 hoặc thứ 4. Cậu ta cần thời gian học hỏi từ những tiền đạo đẳng cấp.
Nói thẳng ra, Hojlund không đủ tốt. Cậu ta thiếu tự tin. Và một khi vắng niềm tin và cũng không được chơi cùng những cầu thủ xuất sắc, Hojlund quá tệ. Bây giờ, nếu ai đó nghĩ Man United có thể sửa chữa mọi thứ trong một kỳ chuyển nhượng, thì không có chuyện đó đâu”.

Hojlun như vô hại trong màu áo Manchester United. Ảnh: GETTY.
Toàn bộ mùa giải của Man United giờ đặt cược vào trận chung kết Europa League với đối thủ quen thuộc Tottenham ngày 21-5, nơi ông thầy trẻ Amorim 49 tuổi sẽ hướng đến danh hiệu đầu tiên kể từ khi thay thế Erik ten Hag. Nếu thất bại, thảm họa sẽ hoàn tất – có thể kết thúc ở vị trí thứ 17 Premier League và trắng tay trên mọi mặt trận.
Phía bên kia, đối thủ của họ – Tottenham – cũng chẳng khá hơn. Spurs vừa để thua Aston Villa 0-2 vào rạng sáng 17-5 sau khi xoay tua đội hình cho trận quyết chiến với Manchester United.