Mùa hè của những đứa trẻ trong khu trọ
Mùa hè là dịp trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học. Với nhiều em, đây là dịp cùng gia đình có những chuyến du lịch hay đến các lớp học năng khiếu, về quê thăm ông bà. Riêng với trẻ em trong các khu nhà trọ, mùa hè thường chỉ gắn liền với khoảng sân nhỏ trước cửa phòng và những trò chơi cùng bạn bè trong khu.

Chị Phan Thị Kim Cương (quê tỉnh An Giang) tranh thủ buộc tóc cho con trước khi đi làm
Dãy trọ nằm trong con hẻm nhỏ ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, buổi sáng vắng hoe vì người lớn gần như đã đi làm hết, chỉ còn vài đứa trẻ ngồi ở hiên phòng trọ, đây là “sân chơi” mùa hè của các em.
Mới 6 giờ sáng, Nguyễn Thị Kim Xoàn (9 tuổi) - con gái của chị Phan Thị Kim Cương (quê tỉnh An Giang), đã thức dậy, ngồi xếp giấy thành hình máy bay trong phòng. Chị Cương dậy từ 4 giờ để nấu sẵn cơm mang theo đi làm và để phần cho con ở nhà ăn. Tầm trưa, con gái chị chỉ cần lấy ra ăn rồi lại chơi với mấy bạn cùng xóm trọ.
“Con tôi năm nay 9 tuổi, biết tự lo rồi nhưng thật lòng vẫn không yên tâm. Vợ chồng tôi đi làm suốt nên không ai ở nhà trông. Cũng may dãy trọ có nhiều chị em thường để ý, nhắc nhở khi thấy con tôi chơi mấy trò nguy hiểm” - chị Cương chia sẻ.
Không chỉ Kim Xoàn mà nhiều trẻ em khác trong khu trọ cũng trong tình trạng tương tự. Mùa hè, các em không đi học bán trú càng không có điều kiện đến các lớp năng khiếu mà thường tự tổ chức trò chơi trong khu trọ. Cũng có hôm cãi nhau, giận dỗi nhưng rồi lại rủ nhau chơi tiếp vì ngoài nhau ra thì chẳng có ai khác.

Những đứa trẻ ở lại khu trọ một mình thường tự chơi với nhau
Ở những khu trọ đa số là công nhân, dân lao động nên không phải ai cũng có điều kiện gửi con về quê. Nhiều phụ huynh đành nhờ những phòng trọ gần bên trông giúp, nhất là những phòng có người lớn tuổi hoặc có con cùng lứa tuổi để chơi chung.
Sáng sớm, trước khi đi làm, chị Phan Thị Bích Phương (quê tỉnh Bến Tre) lại nhờ chủ tiệm bán tạp hóa ở đầu dãy trọ trông giùm con cho đến khi chị về. “Đi làm mà có người ở nhà "để mắt" đến con giúp tôi cũng đỡ lo. Trong phòng trọ, tôi dọn dẹp, cất hết những vật dụng dễ gây nguy hiểm như dao, kéo, bật lửa và khóa bình gas” - chị Phương bộc bạch.
Cũng có gia đình chẳng còn cách nào khác ngoài việc để đứa lớn trông đứa nhỏ, như gia đình anh Đỗ Ngọc Bé (quê TP.Cần Thơ). Anh Bé có 2 con, đứa học lớp 9, đứa mới 3 tuổi. Mùa hè, vợ chồng anh vẫn phải tăng ca nên con lớn ở nhà chăm sóc em. “Chị hai ở nhà nhớ cho em ăn, mở quạt, đừng cho em ra ngoài nắng nghe chưa” - anh Bé dặn con rồi vội vã đi làm. Những đứa trẻ dù còn nhỏ cũng sớm học cách tự chăm sóc, nhường nhịn và bảo vệ nhau.
Để trẻ em trong khu nhà trọ có mùa hè an toàn, ý nghĩa hơn, bên cạnh sự nỗ lực của từng gia đình, rất cần sự quan tâm từ địa phương và đoàn thể. Việc tổ chức các sân chơi, lớp học hoặc sinh hoạt hè tại chỗ là giải pháp thiết thực, góp phần mang lại cho các em một kỳ nghỉ đúng nghĩa./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mua-he-cua-nhung-dua-tre-trong-khu-tro-a197564.html