Mùa hè của những em bé ở xóm nhỏ ven biển: Bắt ốc, thả diều, chơi đùa cả ngày ở biển không chán

Khung cảnh quê nhà lúc nào cũng thư thái, an nhiên và đây cũng là nơi lưu giữ tuổi thơ của lũ trẻ.

Nghỉ hè có lẽ là dịp các em bé háo hức và mong đợi nhất năm. Với những đứa trẻ sống ở những xóm nhỏ ven biển cũng như vậy, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập bao điều thú vị, khám phá về cuộc sống mới lạ xung quanh.

Chị Nhung hiện đang sống cùng gia đình nhỏ của mình tại Bình Sơn, Quảng Ngãi. Gần nơi chị sống là bãi biển Khe 2, khá hoang sơ nhưng rất sạch, bờ biển thoải nên tắm rất an toàn. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp hè, nơi đây luôn ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng cười nói của những đứa trẻ.

Một chiếc thúng chuẩn bị ra khơi đánh cá!

Một chiếc thúng chuẩn bị ra khơi đánh cá!

Một em bé yêu biển.

Một em bé yêu biển.

"Khác với các bạn ở phố, khi hè về là lên kế hoạch, tìm kiếm những nơi, địa điểm để đi du lịch đó đây với biết bao nhiêu là món đồ cần phải sắm thì các bạn nhỏ ở quê thật vô tư. Xóm mình lạ lắm, từ sáng sớm tinh mơ đã ồn ào náo nhiệt, những tiếng gọi chí chóe rủ nhau đi biển hòa cùng vào tiếng gà gáy ó o. Từ những cụ già, em nhỏ, đến các cô chú trung niên rủ nhau đạp xe đi tắm biển.

Quê mình may mắn là có bãi biển rất đẹp, nước biển trong veo, bãi biển dài và thoải nên các em nhỏ tắm rất an toàn. Thời gian tắm biển của người dân ở đây từ rất sớm, đến tầm 6h sáng là về hết rồi, vì nắng quá. Cảm giác tắm biển sớm mai thật tuyệt, nước biển không lạnh mà mát rượi, làm sảng khoái tinh thần", chị Nhung tâm sự.

Nhóm bạn thân rủ nhau đi biển sớm mai.

Nhóm bạn thân rủ nhau đi biển sớm mai.

Nụ cười hồn nhiên và thơ ngây khiến người lớn quên hết mọi ưu phiền.

Nụ cười hồn nhiên và thơ ngây khiến người lớn quên hết mọi ưu phiền.

Các em bé nhà chị Nhung cũng rất thích biển, bất chấp thời tiết, sáng sớm, chiều mát hay nắng mưa, có khi chơi cả ngày ở biển vẫn không chán. Mỗi dịp hè, lũ trẻ quanh xóm lại có nhiều thời gian được đi ra biển chơi hơn, các con được trải nghiệm bắt ốc, bắt còng và nhiều điều thú vị khác. Khung cảnh quê nhà lúc nào cũng thư thái, an nhiên và đây cũng là nơi lưu giữ tuổi thơ của lũ trẻ.

Ở xóm ven biển này, biển dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của những người dân nơi đây, từ người già đến trẻ nhỏ. Mùa hè của trẻ nơi đây là những buổi chơi trên thềm biển, lăn lê trên cát. Rời xa iPad, điện thoại, các thiết bị điện tử, những đứa trẻ ở đây hòa chung cùng thiên nhiên với tiếng sóng rì rào.

Nơi lưu giữ tuổi thơ ý nghĩa của những em bé nhỏ.

Nơi lưu giữ tuổi thơ ý nghĩa của những em bé nhỏ.

Đồ chơi tuyệt nhất của các em bé là vỏ sò, vỏ ốc, chai lọ, mảnh xốp... và cát. Từ những thứ vốn dĩ rất đơn giản này, các em có thể ngồi từ sáng tới chiều. Mùa hè này vừa đáng yêu, đáng nhớ lại vô cùng thân thương.

"Mùa hè ở đây thật đặc biệt, mình cũng cho con được đi học một vài môn năng khiếu mà bé thích như đàn, vẽ, hát, nhảy, bơi. Ngoài ra, phần lớn thời gian như sáng sớm hoặc trưa chiều mình hay cho bé đi biển và chơi chủ yếu ở đó. Có nhà ở sát biển cũng là một trải nghiệm rất hay, các con không chỉ được gần gũi với thiên nhiên mà còn học thêm được vô vàn các kĩ năng như biển.

Những nụ cười an nhiên, hạnh phúc.

Những nụ cười an nhiên, hạnh phúc.

Bãi biển ở đây thoai thoải, trẻ khi chơi được người lớn trông nom kĩ càng nên rất an toàn. Thường trẻ làng chài sẽ tự biết bơi mà không cần qua trường lớp nào, tuy nhiên người lớn vẫn luôn sát sao, trông nom con", chị Nhung tâm sự.

Tuổi thơ của những đứa trẻ xóm làng chài với các hoạt động xây lâu đài cát, chơi với sóng, thả diều, bắt ốc, câu cá, bắt rù rì, cúm núm, cua, còng... là những năm tháng thật sự ý nghĩa.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/mua-he-cua-nhung-em-be-o-xom-nho-ven-bien-bat-oc-tha-dieu-choi-dua-ca-ngay-o-bien-khong-chan-20230630080811099.htm