Mùa hè xanh: Nơi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của sinh viên

Từ đầu tháng 7 đến nay, tỉnh Tây Ninh đón hàng trăm sinh viên đến từ các đội hình chiến sĩ Mùa hè xanh của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài tỉnh đến thực hiện công tác tình nguyện. Những màu áo xanh không quản mưa nắng thực hiện các hoạt động tình nguyện đã trở thành hình ảnh đẹp trong lòng người dân địa phương.

Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng

Trong mùa hè này, sinh viên các trường đến tỉnh Tây Ninh hỗ trợ người dân theo phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Tại địa bàn huyện Dương Minh Châu, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những ngày qua, các bạn sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học đã có mặt tại xã Bàu Năng, phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, sẵn sàng chung tay cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Với tiêu chí bám sát nhu cầu của địa phương, và lấy chuyên môn làm những việc có ích cho cộng đồng, các chiến sĩ tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo hướng đến người dân địa phương như: Tổ chức lớp dạy ngoại ngữ cho thiếu nhi; hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công; tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn; hỗ trợ xây nhà cho học sinh nghèo...

Chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM dạy kèm tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh.

Chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM dạy kèm tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh.

Anh Huỳnh Tấn Đăng- Chỉ huy trưởng mặt trận thường trực tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi kết nối với địa phương, khảo sát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu của thanh thiếu nhi tại địa phương, các chiến sĩ tình nguyện của trường phối hợp với ban ngành, đoàn thể tại địa phương lên kế hoạch để lần lượt hỗ trợ cho người dân.

Đến nay, đội hình đã hoàn thành 80% phần việc được đề ra. “Nhìn thấy các hoạt động của đội được người dân đón nhận và ủng hộ, chúng tôi rất vui. Sự khích lệ đó khiến chúng tôi thấy việc làm của mình thật sự ý nghĩa”– anh Đăng bày tỏ.

Tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, những ngày qua trời mưa rả rích, các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Trường đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh tranh thủ thời gian hoàn thành những bức bích họa tại Trường tiểu học Long Chữ. Đây là phần quà của các bạn dành tặng học sinh của trường trong dịp đầu năm học mới. Bên cạnh đó, các bạn tổ chức thăm hỏi gia đình cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27.7.

Chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Công thương TP.HCM vẽ tranh bích họa tặng học sinh trường Tiểu học Long Chữ.

Anh Nguyễn Tấn Tài- Chỉ huy trưởng Đội hình chiến sĩ tình nguyện mặt trận tỉnh Tây Ninh hồ hởi chia sẻ, nhiều bạn lần đầu tham gia chiến dịch, nhưng với tinh thần trách nhiệm, các bạn làm tốt nhiệm vụ được phân công, mục tiêu chung là đem sức trẻ, lòng quyết tâm và tinh thần tình nguyện giúp người dân vùng sâu, vùng xa. “Cả đội luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, thích ứng với môi trường mới và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - anh Tài chia sẻ.

"Đội nắng, thắng mưa"- những màu áo xanh tình nguyện của các chiến sĩ Mùa hè xanh có mặt khắp các nẻo đường đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân. Đi đến đâu, các chiến sĩ tình nguyện cũng được người dân chào đón, quý mến, lan tỏa của tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

Chiến sĩ tình nguyện đội hình Ban liên lạc Sinh viên tỉnh Tây Ninh dạy võ miễn phí cho các em học sinh trường Tiểu học Bàu Đồn.

Chiến sĩ tình nguyện đội hình Ban liên lạc Sinh viên tỉnh Tây Ninh dạy võ miễn phí cho các em học sinh trường Tiểu học Bàu Đồn.

Bà Giản Thị Tuyết, tiểu thương ở ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, một trong những mạnh thường quân của các chiến sĩ tình nguyện Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Thấy các chiến sĩ tình nguyện về địa phương dọn dẹp đường phố, thăm các cụ già... tôi rất thương và quý mến các em. Vì vậy, tôi chủ động liên hệ hỗ trợ rau, củ, quả và thịt để cải thiện bữa ăn, giúp các em có sức khỏe tiếp tục thực hiện các phần việc ý nghĩa".

Nơi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của sinh viên

Tham gia hành trình tình nguyện, các đoàn viên, thanh niên đều cảm thấy tận hưởng niềm vui giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, được hiểu biết hơn về những giá trị văn hóa địa phương và trưởng thành qua những chuyến đi.

Chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Võ Thị Bích Ngọc, sinh viên năm nhất Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: Ngọc sẽ rất nhớ các em học sinh đầu tiên của mình trong lớp học ngoại ngữ hè dành cho các em Trường tiểu học Bàu Năng A.

Dù chỉ gắn bó với nhau 2 tuần nhưng Ngọc nhận được rất nhiều tình cảm từ các em. Nhớ ngày cuối cùng dạy học, các em đã xúm xít xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm và ôm chặt các thành viên trong đội không nỡ chia tay khiến các thành viên rất xúc động.

Chiến sĩ tình nguyện Phân hiệu Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM tham gia dọn dẹp vệ sinh Căn cứ Suối Môn, huyện Dương Minh Châu.

“Thời gian ở Tây Ninh không nhiều nhưng những trải nghiệm nơi đây đã mang đến cho mỗi thành viên trong đội những cảm xúc không thể nào quên. Mùa hè xanh đã tạo cơ hội cho tôi được đi đến vùng đất mới, rèn luyện và thấy yêu thương cuộc sống nhiều hơn. Có thể nói, hoạt động này mang lại một kỷ niệm khó phai trong đời sinh viên của các chiến sĩ tình nguyện”- Bích Ngọc chia sẻ.

Bạn Tạ Hồng Oanh (ngụ Tân Biên), sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh cảm ơn chiến dịch mùa hè xanh vì những trải nghiệm đáng nhớ. Là một người con của mảnh đất Tây Ninh, được trở về tình nguyện tại nơi sinh ra và lớn lên, Oanh rất vui vì được góp sức, cống hiến xây dựng quê hương.

Chuyến đi đã giúp Oanh và bạn bè hiểu thêm về hoàn cảnh khó khăn của người dân, đặc biệt là hoàn cảnh người già neo đơn, thanh niên yếu thế. "Có đi, có trải nghiệm mới thấy rằng mình vẫn còn rất may mắn. Dù hoàn cảnh của mình cũng không khá giả nhưng luôn có gia đình, anh, em, bạn bè, thầy cô giúp đỡ. Đó là sự may mắn và hạnh phúc” – Oanh chia sẻ.

Chỉ còn vài ngày nữa, chiến dịch mùa hè xanh tại Tây Ninh sẽ kết thúc. Sau chuyến đi, mỗi sinh viên tình nguyện đều đã có những trải nghiệm học tập, rèn luyện quý báu và trưởng thành hơn với những kiến thức, kỹ năng được trau dồi qua các hoạt động tình nguyện.

Mùa hè 2024, tỉnh Tây Ninh đón 370 chiến sĩ tình nguyện từ 10 đơn vị trường học trong và ngoài tỉnh tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Đặc biệt, năm nay, Ban liên lạc sinh viên tỉnh Tây Ninh tổ chức 1 đội hình tình nguyện gồm 30 đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước về tham gia tình nguyện trong dịp hè.

Ngọc Bích

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/mua-he-xanh-noi-ren-luyen-cong-hien-va-truong-thanh-cua-sinh-vien-a176184.html