Mùa hè xanh tỏa khắp vùng quê - Hành trình đặc biệt để trưởng thành
Nửa cuối tháng 7, hàng trăm sinh viên tình nguyện trường Đại học Trà Vinh khoác màu áo xanh tình nguyện đặt chân về những vùng nông thôn để giúp người dân. Với các sinh viên, mùa hè xanh là một hành trình đặc biệt - hành trình để trưởng thành, để sống trọn vẹn với lý tưởng và trái tim của một người trẻ.
Áo xanh tỏa khắp vùng quê
Những ngày giữa tháng 7, nhiều vùng quê xa xôi của Vĩnh Long trở nên rộn ràng với màu áo xanh tình nguyện của các bạn sinh viên trường Đại học Trà Vinh giúp người dân xây dựng nhà cho bà con. Tuy không phải thợ chuyên nghiệp, nhưng các bạn phân công công việc và phối hợp nhịp nhàng theo các nhóm. Nhóm khuân gạch, cát, đá, trộn vữa, nhóm phụ thợ chính...

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Trà Vinh phụ trộn hồ giúp dân làm nhà. Ảnh: Hòa Hội
Bạn Võ Tấn Phát - Trưởng nhóm tình nguyện trường Đại học Trà Vinh tại xã Thành Thới (Vĩnh Long) cho biết, đội có 25 bạn (12 nam, 13 nữ) tham gia chiến dịch khoảng 1 tháng (từ ngày 14/7 đến ngày 8/8). Trong thời gian này, các bạn tình nguyện tham gia hỗ trợ xây dựng tuyến đường thắp sáng đường quê, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải nhựa; mô hình Tủ áo yêu thương, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; Bữa cơm 0 đồng, dạy bơi, xây dựng khu vui chơi,... Đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng nhất là hỗ trợ người dân xây dựng nhà tình thương giúp người dân.
Năm nay, Trường Đại học Trà Vinh đã huy động hơn 3.000 sinh viên tham gia 13 đội hình tình nguyện, như: Đội hình thiết kế, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi; Đội hình tuyên truyền phòng chống đuối nước và dạy bơi; Đội hình sửa chữa thiết bị điện và lắp đèn chiếu sáng; Đội hình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; Đội hình dạy Tiếng Anh; Đội hình hỗ trợ phục vụ văn nghệ; Đội hình bình dân học vụ số… tỏa khắp các vùng quê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để hỗ trợ người dân.

Bạn Bùi Nguyễn Nhật Duy tham gia chiến dịch tình nguyện hè tại mặt trận xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long.
Mùa hè khó quên
Bạn Bùi Nguyễn Nhật Duy (sinh viên Đại học Trà Vinh) chia sẻ, qua 1 tuần tham gia hỗ trợ người dân, với Duy không chỉ là một chiến dịch tình nguyện, mà còn là một hành trình đặc biệt, đó là hành trình để trưởng thành, để sống trọn vẹn với lý tưởng và trái tim của một người trẻ. "Tôi sống tình cảm và luôn muốn mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, tôi đã tìm thấy trong những ngày ở xã Thành Thới là tình đồng chí, sự sẻ chia, và tinh thần đoàn kết đầy ấm áp”, Duy nói.
Theo Duy, mùa hè xanh là cơ hội để bản thân sống thật với trái tim nhiệt huyết. Mỗi công việc như làm trụ đèn thắp sáng đường quê, xây nhà tình thương, hay thu gom rác, làm sạch môi trường... đều khiến bạn cảm thấy mình đang sống có ý nghĩa, đang cống hiến thật sự.
“Những ngày cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm với các bạn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành bên trong tôi. Tôi học được sự kiên trì, tinh thần tập thể, và quan trọng nhất là biết sống vì người khác”, Duy tâm sự.
Với Duy, sau những ngày lao động mệt rã rời, nhưng bên cạnh có tiếng cười nói, ánh mắt sẻ chia của các bạn trong đội, hay khi tĩnh lặng ngồi dưới sân nhà nơi thôn quê đề ngắm bầu trời cũng giúp Duy nhận ra: "Thanh xuân là đây, là những ngày không ngại vất vả, khi biết cảm thông trước nỗi vất vả của người dân. Hơn hết tôi nhận ra mình không còn là một cậu học trò nhút nhát của ngày trước nữa”.

Các bạn Sinh viên hỗ trợ trộn cát đá giúp người dân.
Cùng tham gia tình nguyện, bạn Châu Tú Ngọc nghĩ rằng, đó là một trải nghiệm thật đáng nhớ trong đời mình. “Dù có những lúc mệt mỏi, nắng nóng hay công việc vất vả, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé giúp đỡ cộng đồng”, Ngọc vui vẻ nói.
Trong suốt những ngày tham gia tình nguyện, Ngọc cùng đồng đội đã có cơ hội giúp đỡ nhiều người và cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình từ các anh chị và sự quan tâm, động viên của người dân địa phương. “Nhờ đó, tôi học được cách sống có trách nhiệm hơn, biết quan tâm đến người khác và làm việc nhóm hiệu quả. Mùa hè không chỉ là mùa của nắng vàng, mà còn là mùa của tình nguyện, của những kỷ niệm khó quên và những bài học trưởng thành”, Ngọc bộc bạch.

Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh phụ giúp người dân xây nhà tình thương.


Hỗ trợ làm sắt



Sinh viên tình nguyện sơn cột để làm đèn đường.


Nữ sinh viên tình nguyện lau mồ hôi giúp đồng đội.

Các bạn sinh viên chuẩn bị quần áo để tặng bà con.
