'Mùa Hè Xanh' trên đất thép Củ Chi

'Mùa Hè Xanh' là chiến dịch tình nguyện hè với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt hơn khi các sinh viên tình nguyện tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Trong hai ngày 1 - 2/7, màu áo ‘Mùa Hè Xanh’ của CLB FPoly (CĐ FPT Polytechnic TP. HCM) đã xuất hiện tại xã Hòa Phú (huyện Củ Chi, TP. HCM). Tại đây, các chiến sĩ tình nguyện đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết các thế hệ học sinh - sinh viên và cựu chiến binh.

Sáng 1/7, chuyến xe tình nguyện từ CĐ FPT Polytechnic bắt đầu lăn bánh đến xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. HCM. Ngay khi đến địa bàn tổ chức chiến dịch, hơn 50 sinh viên tình nguyện đã thăm viếng Khu tưởng niệm Liệt sĩ ở xã Hòa Phú.

Các cựu chiến binh và sinh viên tình nguyện dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Các cựu chiến binh và sinh viên tình nguyện dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, những sinh viên tình nguyện đã cùng nhau dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau đó, tại Khu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Hòa Phú, các sinh viên tình nguyện và các em nhỏ đã cùng nhau lắng nghe những câu chuyện lịch sử vẻ vang về vùng đất Củ Chi - vùng đất Anh hùng qua lời kể của các cô chú lão thành cách mạng tại xã Hòa Phú.

Sinh viên cùng các em nhỏ lắng nghe những câu chuyện về vùng đất Củ Chi qua lời kể của ông Nguyễn Văn Tuân.

Sinh viên cùng các em nhỏ lắng nghe những câu chuyện về vùng đất Củ Chi qua lời kể của ông Nguyễn Văn Tuân.

Ông Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1942, bí danh Tuấn) năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn nhớ như in những câu chuyện thời hoạt động. Ông Tuân kể về sự nghiệp cách mạng của mình, từ làm công việc giao liên, rồi chuyển địa bàn hoạt động ra khỏi Sài Gòn, đến tham gia Chiến dịch Mậu Thân… Trong một lần hoạt động, ông Tuân không may bị trúng viên đạn "hột gà M97" của địch làm biến dạng khuôn miệng. Ông vừa kể, vừa chỉ lên những vết thương chiến tranh trên cơ thể như minh chứng cho một thời khói lửa của dân tộc.

Lắng nghe những câu chuyện lịch sử qua lời kể của các cựu chiến binh, Nguyễn Văn Quốc Thắng (chủ nhiệm CLB FPoly) xúc động: “Mình cảm nhận được những gian nan, vất vả trong thời chiến mà các bác đã trải qua. Các bác đã phải hy sinh tuổi xuân của mình cho Tổ quốc. Để tiếp nối truyền thống đó của thế hệ cha ông, là thế hệ trẻ của nước nhà, chúng ta phải cùng chung tay góp sức để xây dựng đất nước ngày càng phát triển”.

Tại chương trình, CLB FPoly đã trao tặng 5 phần quà đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Sinh viên trao quà cho các gia đình có công nhân dịp 27/7.

Sinh viên trao quà cho các gia đình có công nhân dịp 27/7.

Sinh viên quét dọn, vệ sinh Khu tưởng niệm.

Sinh viên quét dọn, vệ sinh Khu tưởng niệm.

Các bạn sinh viên tình nguyện cùng chụp hình lưu niệm với người dân địa phương.

Các bạn sinh viên tình nguyện cùng chụp hình lưu niệm với người dân địa phương.

Không chỉ tổ chức các hoạt động đền đáp, tri ân người có công, các sinh viên tình nguyện đã cùng nhau tổ chức dọn dẹp, cải tạo, sơn sửa Khu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Hòa Phú.

Minh Châu

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mua-he-xanh-tren-dat-thep-cu-chi-post1651767.tpo