Mùa hè yêu thương giúp mình trưởng thành hơn

Thoại Anh

BPO - Khi chuyến xe chở “Mùa hè yêu thương” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đến với các bạn nhỏ tại ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũng là lúc Thoại Anh trên chuyến tàu về quê ngoại. Vắng mặt trong chuyến đi, Thoại Anh tiếc lắm…

Khi xem được những hình ảnh của các bạn trong Câu lạc bộ MC nhí của BPTV đăng tải lên các trang mạng xã hội, Thoại Anh càng nhớ về những kỷ niệm khi tham gia các hoạt động mùa hè yêu thương cùng với Chi đoàn BPTV. Trong đó, một kỷ niệm mà Thoại Anh nhớ mãi đó là lần đầu tiên được cùng các anh chị đoàn viên BPTV và các ca sĩ nhí của nhóm Hoa Bồ Công Anh (TP. Hồ Chí Minh) đi làm thiện nguyện ở sóc Ông La, huyện Bù Đăng, cũng vào những ngày đầu tháng 8.

Hình ảnh khó quên của mùa hè năm nay, khi Thoại Anh và các bạn trong nhóm chào nhau… online

Hình ảnh khó quên của mùa hè năm nay, khi Thoại Anh và các bạn trong nhóm chào nhau… online

Trước khi đi, Thoại Anh được phát chiếc áo đồng phục - chiếc áo màu xanh dương, có in logo “BPTV”. Trên chuyến xe 30 chỗ ngồi, Thoại Anh được làm quen với nhiều bạn mới, các bạn ấy thật dễ thương, thân thiện, hòa đồng và hát rất hay. Khi đến nơi, Thoại Anh cùng với các bạn MC nhí của chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ”, các ca sĩ nhí nhóm Hoa Bồ Công Anh, đàn và hát say sưa cùng với các bạn nhỏ tại sóc Ông La, quên đi mệt mỏi của quãng đường khá xa và đi từ rất sớm.

Thoại Anh đánh đàn cho các ca sĩ nhí nhóm Hoa Bồ Công Anh và các bạn MC nhí BPTV hát tặng các bạn nhỏ tại sóc Ông La năm 2022

Điều làm Thoại Anh nhớ mãi trong chuyến đi này, đó là lần đầu dẫn tại hiện trường, được cầm micro BPTV, được đứng trước rất nhiều người… Dù đã cộng tác dẫn chương trình thiếu nhi tại BPTV, nhưng lần này là một thử thách khó nhất của Thoại Anh trong vai trò làm MC khi không có kịch bản, không có thời gian chuẩn bị. Có một chút lo lắng và hồi hộp, nhưng Thoại Anh đã tự nhủ: “Nhất định mình phải vượt qua chính mình, mình phải làm được”. Theo gợi ý của các anh chị đoàn viên, Thoại Anh cảm nhận mọi thứ xung quanh mình và nhanh chóng lên ý tưởng, chuẩn bị nội dung dẫn hiện trường và nội dung phỏng vấn các bạn nhỏ. Xem lại phóng sự phát sóng trong chương trình thiếu nhi sau đó về chuyến đi tại sóc Ông La, Thoại Anh tự đánh giá mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thoại Anh (cầm đàn) cùng với nhóm Hoa Bồ Công Anh, nhóm MC nhí BPTV mang trung thu yêu thương đến cho các bạn nhỏ ở sócÔng La

Trên đường trở về Đồng Xoài, Thoại Anh và các bạn nhỏ nhóm Hoa Bồ Công Anh cảm thấy vui hơn khi chúng mình vừa làm được việc tốt, việc có ý nghĩa. Mình và các bạn dường như đã thân nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng hát với nhau nhiều bài hát vui tươi và sôi động… Lúc chia tay vì vậy mà ai cũng lưu luyến.

Thoại Anh nhớ mãi hình ảnh em Điểu Ren (áo vàng) thể hiện bài hát “Mẹ ơi, tại sao” giao lưu với các ca sĩ nhí trong nhóm Hoa Bồ Công Anh

Sau chuyến đi lần đầu đầy ắp kỷ niệm đó, Thoại Anh đã lên kế hoạch học tập một cách khoa học và đến nay, bản thân đã chinh phục ước mơ trở thành nữ sinh chuyên văn Trường THPT chuyên Quang Trung, làm tiền đề cho ước mơ lớn hơn, đó là trở thành một phóng viên trong tương lai. Bên cạnh đó, Thoại Anh còn sắp xếp thời gian sinh hoạt ngoại khóa những môn năng khiếu, học thêm kỹ năng mềm và tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác của Chi đoàn BPTV tổ chức.

Niềm vui của cả nhóm là thấy được những ánh mắt thơ ngây, nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ tại sóc Ông La

Thoại Anh cảm thấy thật may mắn khi được cộng tác dẫn chương trình thiếu nhi của BPTV, được gặp gỡ với các câu lạc bộ đội nhóm đồng hành cùng BPTV. Với quãng thời gian gần 3 năm, không quá dài nhưng cũng đủ để Thoại Anh có nhiều kỷ niệm khó quên cùng với các anh chị, các bạn, nhất là trong những chuyến đi mùa hè mang yêu thương đến thiếu nhi vùng sâu, vùng xa. Cũng từ những chuyến đi ấy, Thoại Anh biết san sẻ, biết yêu thương hơn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/147686/mua-he-yeu-thuong-giup-minh-truong-thanh-hon