Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng gây thất vọng vì thiếu Viên Băng Nghiên

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng không thu hút được sự chú ý của khán giả như kỳ vọng.

Sau 4 năm nằm kho vì scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng cuối cùng cũng đã chính thức lên sóng. Việc bộ phim có thể lên sóng thuận lợi là nhờ việc Hồ Ý Hoàn đã thay Viên Băng Nghiên đảm nhận vai chính và quay lại những cảnh cận mặt. Mặc dù đoàn phim đã cố gắng thay đổi nhưng đáng tiếc, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng vẫn không thể tạo ra sức hút như kỳ vọng.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Weibo)

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Weibo)

Kịch bản đã không còn hợp với thị hiếu

Một trong những nguyên nhân chính khiến Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng không đạt thành tích tốt là vì kịch bản đã lỗi thời. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, thể loại tiên hiệp trên màn ảnh Hoa ngữ đang dần bão hòa, tỷ lệ phim thành công cực kỳ thấp. Việc Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng lên sóng vào thời điểm này khiến bộ phim càng thêm lép vế giữa vô số đối thủ mới mẻ và sáng tạo hơn.

Giống như nhiều bộ phim tiên hiệp ngược khác, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng kể về chuyện tình đầy gian truân giữa thần tôn Cẩm Tú (Lưu Học Nghĩa) và nữ yêu Hồng Ngưng (Hồ Ý Hoàn). Cẩm Tú vẫn là mẫu nhân vật quen thuộc khi vừa lạnh lùng, cao cao tại thượng nhưng nội tâm nhiều tình cảm còn Hồng Ngưng thì xinh đẹp, đáng yêu và có hơi ngốc nghếch. Tuy quy tắc thiên đạo ngăn cấm tình cảm giữa thần và yêu, Cẩm Tú vẫn không thể cưỡng lại mối tình sâu nặng với Hồng Ngưng.

Việc nằm kho 4 năm cũng khiến Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng trở nên lỗi thời. (Nguồn: Weibo)

Nếu bộ phim có thể ra mắt ngay thời điểm 3 - 4 năm trước, có lẽ mô típ này vẫn còn hấp dẫn. Thế nhưng hiện tại, gu thưởng thức của khán giả đã thay đổi, họ không còn mặn mà với các bộ phim tiên hiệp ngược nữa. Thiên Thu Lệnh - một tác phẩm tiên hiệp ngược nằm kho 5 năm lên sóng gần đây cũng chịu chung số phận thất bại, cho thấy xu hướng bão hòa rõ rệt này.

Lưu Học Nghĩa một màu, Hồ Ý Hoàn thiếu khí chất

Không thể phủ nhận rằng Lưu Học Nghĩa vẫn duy trì phong độ ổn định, diễn xuất của anh khá vững vàng, thể hiện được thần thái trầm lặng, nội tâm sâu sắc của nhân vật Cẩm Tú. Chỉ có điều, nhược điểm lớn là những vai diễn của Lưu Học Nghĩa trong mấy năm gần đây đều có cảm giác một màu, không tạo được dấu ấn khác biệt so với các phim từng lên sóng trước đó.

Về phần Hồ Ý Hoàn, cô không sử dụng công nghệ AI đổi mặt mà trực tiếp quay lại toàn bộ các cảnh cận mặt trong suốt 2 tháng. Cách làm này được giới chuyên môn đánh giá cao về mặt kỹ thuật, đảm bảo chất lượng hình ảnh chân thực. Tuy vậy, phần đông cư dân mạng cho rằng Hồ Ý Hoàn thiếu khí chất và không hợp với vai Hồng Ngưng như Viên Băng Nghiên.

Dàn diễn viên cũng không đủ sức giữ chân khán giả. (Ảnh: Weibo)

Dàn diễn viên cũng không đủ sức giữ chân khán giả. (Ảnh: Weibo)

Trước khi xảy ra scandal, Viên Băng Nghiên từng nhận được nhiều lời khen nhờ thể hiện tốt sự linh hoạt trong biểu cảm và nét bi thương cần có. Ngược lại, việc Hồ Ý Hoàn "ghép" vào khung sườn cũ khiến cảm xúc giữa 2 nhân vật chính bị đứt gãy, không tạo được chemistry tự nhiên.

Bình luận trên Douban

[1 sao] Cố gắng xem 4 tập nhưng không thể kiên nhẫn nổi, giống Hương Mật Tựa Khói Sương nhưng lại quá lỗi thời. Tạo hình không có sức hút, giọng lồng tiếng của nữ chính rất kỳ quặc, nghe như cố tình làm bộ ngây thơ.

[1 sao] Bỏ phim sau nửa tập. Chán chẳng buồn nói, kịch bản quá sáo rỗng, diễn xuất của Hồ Ý Hoàn rất chán.

[2 sao] Lưu Học Nghĩa trông khá ổn, có phong thái như Bách Lân đế quân ngày xưa nhưng Hồ Ý Hoàn thì tôi không thể thích nổi. Ngoại hình và diễn xuất của cô ấy không đủ sức gánh vác vai Hồng Ngưng.

[2 sao] Cốt truyện quá giống Hương Mật Tựa Khói Sương khiến tôi không có hứng thú tiếp tục xem nữa.

[2 sao] Nữ chính như vậy thà để phim chôn vùi còn hơn. Viên Băng Nghiên dù bị mắng (vì scandal) nhưng diễn xuất vẫn vượt trội hơn hẳn. Chấm 2 sao cho Lưu Học Nghĩa.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng nhận về khá nhiều bình luận tiêu cực. (Ảnh: Weibo)

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng nhận về khá nhiều bình luận tiêu cực. (Ảnh: Weibo)

Dù rất được kỳ vọng sau nhiều năm nằm kho, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng lại gây thất vọng vì kịch bản lỗi thời, tuyến tình cảm không có sự đặc sắc và việc Hồ Ý Hoàn thay thế Viên Băng Nghiên chưa thực sự thuyết phục. Có thể thấy, tuy đã nỗ lực chỉnh sửa, bộ phim vẫn không tránh khỏi cảm giác “cũ” và khó lòng cạnh tranh với các tác phẩm mới mẻ trên thị trường hiện nay.

Lily

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/mua-hoa-roi-gap-lai-chang-gay-that-vong-vi-thieu-vien-bang-nghien-202504290902299403.html