Mưa lớn kỷ lục ở Bắc Kinh: Ít nhất 30 người thiệt mạng
Một lượng mưa lớn tương đương cả năm đã đổ xuống Thủ đô Bắc Kinh chỉ trong vài ngày, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, tàn phá cơ sở hạ tầng và buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải ra lệnh thực hiện chiến dịch cứu hộ toàn diện trên khắp các tỉnh miền Bắc.
Lượng mưa bằng cả năm
Tân Hoa Xã ngày 29/7 đưa tin, phần lớn lượng mưa đã gây ngập lụt vùng núi phía bắc Bắc Kinh, gần Vạn Lý Trường Thành, với 28 trường hợp tử vong được báo cáo tại quận Mật Vân và hai trường hợp tử vong tại Diên Khánh.
Lượng mưa kỷ lục bắt đầu trút xuống từ ngày 24/7 và trở nên dữ dội vào đầu tuần này, khiến lượng mưa tại một số khu vực ở Bắc Kinh lên tới 543,4mm, gần bằng tổng lượng mưa trung bình hàng năm là 600mm.

Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp trong ngày 29/7 tại các khu vực ngoại thành Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Giáo sư Xuebin Zhang, nhà khí hậu học thuộc Đại học Victoria (Canada) và Giám đốc điều hành Trung tâm Tác động Khí hậu Thái Bình Dương cho biết: “Lượng mưa tích lũy trong vài ngày qua là cực kỳ lớn, đạt tới 80-90% tổng lượng mưa cả năm ở một số nơi”. Ông nhấn mạnh rằng hầu như không có hệ thống đô thị nào được thiết kế để xử lý khối lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn như vậy.
Địa hình đặc thù của Bắc Kinh với các dãy núi bao quanh ở phía Tây và Bắc đã "bẫy" khối không khí ẩm, khiến chúng bị đẩy lên cao và tạo ra lượng mưa lớn chưa từng có. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa.
Nhiều địa phương bị cô lập
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 28/7 xác nhận “tổn thất lớn về người và tài sản” tại Bắc Kinh cũng như các tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm và Sơn Đông. Ông yêu cầu khẩn cấp triển khai lực lượng cứu hộ và tìm kiếm người mất tích, nhấn mạnh rằng “tình hình cứu nạn đang rất phức tạp và nghiêm trọng”.
Tân Hoa xã cho biết, hơn 80.000 cư dân tại Bắc Kinh đã được sơ tán khẩn cấp. Tại nhiều khu vực, hệ thống giao thông và viễn thông bị tê liệt hoàn toàn. 136 làng bị cắt điện trong đêm.
Đặc biệt, tại huyện Hoài Nhân, một khu vực đồi núi của Thủ đô ghi nhận lượng mưa kỷ lục 95,3mm chỉ trong vòng một giờ đồng hồ vào cuối tuần trước. Tại huyện Mật Vân, mưa lũ dâng cao gần sát mái một trung tâm dưỡng lão, buộc lực lượng cứu hộ phải bơi vào trong và dùng dây thừng để cứu thoát 48 người già mắc kẹt.
Nhiều hoạt động gián đoạn, cư dân kêu cứu qua mạng xã hội
Tình hình mưa lũ khiến nhiều cơ sở văn hóa, bao gồm Bảo tàng Cố Cung trong Tử Cấm Thành, phải tạm thời đóng cửa. Dịch vụ xe lửa và xe buýt ở vùng ngoại ô và dọc theo các tuyến đường thủy bị đình chỉ. Hàng trăm chuyến bay tại hai sân bay lớn ở Bắc Kinh bị hủy hoặc hoãn.
Tại các tỉnh lân cận như Hà Bắc và thành phố Thiên Tân, vốn là một phần của lưu vực sông Hải, cũng ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng. Tại tỉnh Hà Bắc, 4 người đã thiệt mạng do sạt lở đất hôm 28/7, 8 người khác mất tích. Trong khi đó, lượng mưa tại đây trong hai ngày cuối tuần vừa qua bằng với sáu tháng cộng lại.
Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, tại hai ngôi làng ở Thiên Tân, nhiều con đường chính bị ngập sâu, cầu cống bị phá hủy, và chỉ còn thấy mái các ngôi nhà một tầng nhô lên khỏi mặt nước.
Cơ quan quản lý khẩn cấp Trung Quốc dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại Bắc Kinh, Hà Bắc và Thiên Tân trong ngày 29/7, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng cứu trợ thiên tai sẽ còn phức tạp.
Trên mạng xã hội Weibo, nhiều cư dân địa phương đã lên tiếng kêu gọi chính quyền đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ. Một bài đăng đầy vào sáng 29/7 viết: “Nước lũ vẫn đang tràn về, vẫn chưa có điện hay tín hiệu điện thoại, tôi vẫn không thể liên lạc với gia đình mình!”.