Mưa lớn, người dân vẫn vượt hàng chục km về nghĩa trang dịp lễ Vu Lan

Sáng 23/8, dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều gia đình vẫn vượt hàng chục km từ Hà Nội đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên để thắp hương, tưởng nhớ người thân trong dịp Vu Lan báo hiếu.

Theo truyền thống của người Việt, tháng 7 Âm lịch là dịp lễ Vu Lan báo hiếu, thời điểm để mỗi người tri ân, tưởng nhớ cha mẹ, ông bà, tổ tiên và hướng về nguồn cội.

Sáng 23/8, tức 11/7 Âm lịch, dù mưa diễn ra liên tục do ảnh hưởng của bão số 4, đông người dân vẫn vượt hàng chục km từ Hà Nội đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) mang theo đồ lễ, thắp hương, viếng mộ người thân nhân dịp lễ Vu Lan.

Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cùng nhau trở về phần mộ của người thân, dâng hương tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời cầu mong gia đình bình an, hạnh phúc.

Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cùng nhau trở về phần mộ của người thân, dâng hương tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời cầu mong gia đình bình an, hạnh phúc.

Dòng người đổ về nghĩa trang dù thời tiết trời mưa diễn ra liên tục do ảnh hưởng của bão số 4.

Dòng người đổ về nghĩa trang dù thời tiết trời mưa diễn ra liên tục do ảnh hưởng của bão số 4.

Trong dòng người đến nghĩa trang, bà Đặng Thị Lịch (80 tuổi, ở phố Kim Mã, Hà Nội) cùng con cháu vượt quãng đường dài lên Lạc Hồng Viên để dâng hương, tưởng nhớ người chồng đã khuất.

Trong dòng người đến nghĩa trang, bà Đặng Thị Lịch (80 tuổi, ở phố Kim Mã, Hà Nội) cùng con cháu vượt quãng đường dài lên Lạc Hồng Viên để dâng hương, tưởng nhớ người chồng đã khuất.

Dù tuổi cao, chân yếu và thời tiết mưa lớn, bà Lịch cho biết những dịp lễ quan trọng như Vu Lan, bà vẫn muốn cùng con cháu tề tựu về phần mộ người thân, gia tiên. Với bà, đó không chỉ là việc tưởng nhớ người đã khuất mà còn là cách để thế hệ đi trước làm gương cho con cháu về đạo hiếu.

Dù tuổi cao, chân yếu và thời tiết mưa lớn, bà Lịch cho biết những dịp lễ quan trọng như Vu Lan, bà vẫn muốn cùng con cháu tề tựu về phần mộ người thân, gia tiên. Với bà, đó không chỉ là việc tưởng nhớ người đã khuất mà còn là cách để thế hệ đi trước làm gương cho con cháu về đạo hiếu.

Bà Lịch chia sẻ, ngày cuối tuần cũng là thời điểm con cháu được nghỉ nên cả gia đình tranh thủ cùng nhau lên nghĩa trang, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của những người đã khuất. “Dù trời mưa nhưng tôi vẫn muốn cùng con cháu cố gắng lên đây thắp hương cho ông nhà tôi. Qua đó cũng để răn dạy các con, các cháu noi theo gương báo hiếu với cha mẹ, biết được công sinh dưỡng dục của cha mẹ”, bà Lịch nói.

Bà Lịch chia sẻ, ngày cuối tuần cũng là thời điểm con cháu được nghỉ nên cả gia đình tranh thủ cùng nhau lên nghĩa trang, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của những người đã khuất. “Dù trời mưa nhưng tôi vẫn muốn cùng con cháu cố gắng lên đây thắp hương cho ông nhà tôi. Qua đó cũng để răn dạy các con, các cháu noi theo gương báo hiếu với cha mẹ, biết được công sinh dưỡng dục của cha mẹ”, bà Lịch nói.

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ trọng đại của Phật giáo Việt Nam.

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ trọng đại của Phật giáo Việt Nam.

Đại đức Thích Trí Thịnh cho biết, trong những ngày Vu Lan, con cháu thường thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ bằng nhiều hình thức như đến chùa cầu nguyện, ăn chay, làm việc thiện, phóng sinh và hướng về nguồn cội.

Đại đức Thích Trí Thịnh cho biết, trong những ngày Vu Lan, con cháu thường thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ bằng nhiều hình thức như đến chùa cầu nguyện, ăn chay, làm việc thiện, phóng sinh và hướng về nguồn cội.

Đại đức Thích Trí Thịnh cho rằng, bên cạnh việc thể hiện lòng hiếu thảo với người đã khuất, mỗi người cũng cần sống tốt, sống hạnh phúc để cha mẹ an tâm khi còn tại thế.

Đại đức Thích Trí Thịnh cho rằng, bên cạnh việc thể hiện lòng hiếu thảo với người đã khuất, mỗi người cũng cần sống tốt, sống hạnh phúc để cha mẹ an tâm khi còn tại thế.

Hình ảnh người dân viếng mộ tại nghĩa trang ngày cuối tuần.

Hình ảnh người dân viếng mộ tại nghĩa trang ngày cuối tuần.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mua-lon-nguoi-dan-van-vuot-hang-chuc-km-ve-nghia-trang-dip-le-vu-lan-post358229.html