Mưa lớn, nhiều hành khách ở TP.HCM trễ xe đi nghỉ lễ

Kẹt xe cộng với mưa lớn, khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc di chuyển ra Bến xe Miền Đông. Một số người buộc phải mua vé mới vì đến trễ.

Đến trễ 15 phút vì tắc đường và mưa lớn, Ngọc Anh và 3 người bạn của cô phải chật vật chạy khắp nơi để tìm mua vé mới, để kịp giờ khởi hành về Vũng Tàu.

“Chúng tôi phải chạy sang bến xe khác để mua được 4 tấm vé về quê. May mắn là con vé chứ không chẳng biết phải xoay xở thế nào”, cô gái này nói.

Trễ giờ xe chạy

Trước đó, khoảng 17h, Ngọc Anh (18 tuổi, quê ở Vũng Tàu) đã mất nhiều thời gian nhưng không đặt được taxi để di chuyển ra Bến xe Miền Đông. Tài xế giải thích vì giờ cao điểm, đồng thời là dịp lễ nên việc đặt xe có phần khó khăn hơn.

Trên đường đi trời đổ mưa lớn, khiến lộ trình bị kéo dài. Cô gái 18 tuổi cho biết nhóm bạn đã đến trễ 15 phút so với giờ khởi hành, nên buộc phải mua vé mới.

Tuy nhiên việc tìm mua vé cận giờ khá vất vả, các thành viên trong nhóm của Ngọc Anh phải di chuyển sang bến xe khác để tìm mua được 4 tấm vé về Vũng Tàu trong chiều tối 29/4.

 Ngọc Anh cùng nhóm bạn phải mua lại vé mới vì đến trễ giờ. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Ngọc Anh cùng nhóm bạn phải mua lại vé mới vì đến trễ giờ. Ảnh: Nguyễn Toàn.

 Mưa lớn ảnh hưởng đến việc di chuyển của hành khách. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Mưa lớn ảnh hưởng đến việc di chuyển của hành khách. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Cùng gặp mưa lớn, nhưng nhóm của bà Minh Thúy (54 tuổi, ngụ tại quận 8) đã kịp thời đến Bến xe Miền Đông đúng giờ khởi hành. Mọi người tỏ ra hồ hởi trước chuyến du lịch dài ngày.

Theo người phụ nữ 54 tuổi , trước đây bà thường ở TP.HCM để đón lễ cùng gia đình, nhằm tránh tình trạng đông đúc. Đây là lần đầu tiên bà Thúy cùng bạn bè tham gia một chuyến đi chơi xa vào dịp lễ lớn.

 Bà Minh Thúy cùng bạn bè tham gia chuyến du lịch Phú Yên vào dịp lễ 30/4. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Bà Minh Thúy cùng bạn bè tham gia chuyến du lịch Phú Yên vào dịp lễ 30/4. Ảnh: Nguyễn Toàn.

"Đến bến xe thấy không khí cũng thoải mái chứ không đông đúc, khó chịu lắm. Chưa biết khi đến Phú Yên thì có gặp vấn đề gì không. Chúng tôi rất hào hứng với chuyến đi này, vì gần cả năm dịch bệnh không được đi chơi xa”, bà Thúy chia sẻ.

Quay về vì không mua được vé

Khoảng 16h, ngày 29/4, anh Nguyễn Phú Hoàng (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), chật vật chạy khắp nơi để tìm mua vé về quê.

“Tôi đinh ninh Bà Rịa - Vũng Tàu khá gần nên không cần phải đặt xe trước. Nhưng khi đến nơi thì không có quầy nào còn vé. Đành ngồi đợi tạnh mưa rồi trờ về nhà”, anh Hoàng nói hơi tốn thời gian nhưng không cảm thấy khó chịu.

 Anh Phú Hoàng phải quay về nhà vì không mua được vé. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Anh Phú Hoàng phải quay về nhà vì không mua được vé. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Anh Hoàng cho biết sáng 30/4, anh sẽ trở lại bến xe để mua vé về nhà. Bởi theo anh, dịp nghỉ lễ dài ngày, ai cũng mong muốn được về quê.

Càng về chiều tối, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cũng bắt đầu chật kín hành khách. Phòng chờ và nơi mua vé ở bến xe đông nghịt, người đứng người ngồi.

Chia sẻ với Zing, nhiều người cho biết vì sợ kẹt xe vào dịp nên tranh thủ đi sớm dù phải đợi xe khá lâu. Trong khi đó, không ít hành khách gặp phải khó khăn trong việc tìm chỗ gửi xe.

Chị Thảo Trinh (29 tuổi, quê Bình thuận) cùng chồng và con trai về quê thăm gia đình nhân dịp lễ 30/4-1/5. Chị cho biết khi mới vừa tới bến thấy hết chỗ gửi xe nên có chút hoang mang. Tuy nhiên sau một lúc đi tìm gia đình chị cũng tìm được một điểm gửi xe qua đêm, với mức giá khá cao.

“Cũng thông cảm cho nhà xe tại hôm nay thấy khách tăng đột biến. Thôi thì gửi chỗ khác chứ biết sao”, chị Trinh nói.

 Bến xe Miền Đông đông đúc hành khách. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Bến xe Miền Đông đông đúc hành khách. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Trước đó, khoảng hơn 16h, các điểm gửi xe gần Bến xe Miền Đông đã chật kín xe, một số nơi đã treo bảng “Hết chỗ”, khiến hành khách phải mất thời gian tìm nơi gửi khác.

Nhằm tránh tình trạng không tìm được chỗ gửi xe, một số hành khách chọn phương án di chuyển bằng xe ôm công nghệ hoặc taxi.

Toàn Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mua-lon-nhieu-hanh-khach-o-tphcm-tre-xe-di-nghi-le-post1313191.html