Mưa lũ kỷ lục tại miền trung: Tình người trong mưa, lũ dữ
Ngày 28/10, nước lũ vẫn chưa rút khỏi các thành phố Huế và Đà Nẵng. Nhiều tuyến đường ngập sâu tới hơn 1m, giao thông bị chia cắt. Tại Huế, đã có một người chết, một người mất tích, lực lượng cứu hộ có người bị thương,... Nhưng giữa biển nước lũ lịch sử dữ dằn, vẫn ấm áp tình người, hàng xóm, quân dân.

Chính quyền địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ tại các cửa và cột thêm dây để người dân di chuyển an toàn tại khu vực cổng vào Kinh thành Huế. (Ảnh QUANG TIẾN)
Chung tay hỗ trợ
Tại phường Phong Điền (Huế), nhóm phụ nữ tổ dân phố Tránh Thượng 2 đã góp quỹ mua thực phẩm, chuẩn bị hàng trăm suất ăn gửi vào Bệnh viện Trung ương Huế cứu trợ bệnh nhân mắc kẹt. Chị Thùy Trang cho biết: “Chúng tôi gọi nhau từ sáng sớm, góp tiền rồi chia nhau chuẩn bị, một nhóm lo phần ăn trưa gồm mì, bánh chưng, sữa; nhóm khác nấu 250 suất cơm chiều, gửi theo thuyền cứu hộ giúp các bệnh nhân”.
Trong nội đô, khu vực đàn Nam Giao, khu vực cao nhất của trung tâm thành phố Huế, trở thành bếp chung của nhiều hộ dân tự tổ chức nấu cơm gửi về vùng ngập. Ở tịnh thất Quang Minh, các nhà sư khẩn trương đóng gói hàng trăm phần ăn, tìm thuyền đưa vào bệnh viện và khu dân cư bị chia cắt. Lời kêu gọi cứu trợ trên mạng xã hội lan nhanh, hàng trăm bếp lửa sáng lên giữa lòng thành phố.
Nhóm ca-nô Huế hoạt động liên tục. Trong hai ngày, nhóm điều hơn 10 chiếc ca-nô, chuyển người qua vùng ngập, hỗ trợ các nhóm thiện nguyện đưa cơm đến bệnh viện và khu dân cư ngập sâu. Anh Hoàng, đại diện nhóm nói: “Người dân vất vả, chúng tôi chỉ muốn góp một tay. Chi phí hoạt động hai hôm nay anh em tự túc”.
Ở nhiều khu dân cư, hoạt động tương trợ diễn ra âm thầm nhưng hiệu quả. Ai có điều kiện thì nấu cơm rồi chuyển xuống nhà thấp bên cạnh, tiếp tục gửi cho nhà kế tiếp. “Bình thường mọi người ít chuyện trò, đến lúc này nấu thêm ít gạo, chia nhau bát cơm thấy quý lắm”, chị Hồng Thủy, giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Thuận Hóa nói.
Trong ngày, lực lượng cứu hộ tại chỗ xông pha bất kể giờ giấc, bất chấp nguy hiểm. Ở phường Hóa Châu, nhiều khu vực ngập gần 2m, Bí thư Đảng ủy phường Trần Ngọc Dương cho biết: “Trưa qua, anh em bỏ ngang nắm cơm, lao ra giữa dòng nước giành giật lại mạng sống cho hai người bị lật ghe, sau đó đưa họ về nhà”. Chiều 28/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế điều động vận chuyển 300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia về 40 phường, xã, sẵn sàng hỗ trợ ngay sau khi nước rút. Dưới trời mưa xối xả, chiến sĩ khoác áo mưa miệt mài chuyển gạo, chia sẻ gian khó cùng đồng bào.
Thống kê đến 18 giờ ngày 28/10, thành phố Huế còn 32 xã, phường bị ngập sâu từ 0,5-1,5m; có khoảng 35.000 ngôi nhà bị ngập nặng. Các vùng thấp như Phú Vang, Phú Hồ, Hóa Châu, Quảng Điền, Phong Dinh, Phong Điền... ngập nặng hơn, nhiều nơi tới hơn 2m. Nước đã bắt đầu rút nhưng rất chậm.
Bà Nguyễn Thị Như Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Cựu cho biết, lực lượng tại chỗ chia nhau hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho các hộ có nhu cầu. Tính đến cuối ngày 28/10, tại 40 xã, phường của thành phố Huế đã sơ tán 1.759 hộ với 4.557 khẩu; đồng thời tổ chức cấp phát hàng trăm thùng mì, nước và nhu yếu phẩm, không để ai bị đói rét trong các điểm tránh trú.
Theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Huế, từ chiều ngày 26 đến sáng ngày 28/10, Tổng đài 19001075 và ứng dụng Hue-S tiếp nhận, xử lý gần 380 yêu cầu cứu trợ. Điện lực Huế mở cửa trụ sở trên đường Nguyễn Huệ, bố trí 30 phòng khô ráo cùng lương thực, nước uống đón người dân đến tránh lũ. Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế dọn dẹp các điểm sạt lở trên Quốc lộ 49 để thông tuyến A Lưới-Huế.
Sáng tình quân dân
Giữa nước lũ dâng cao, phố cổ Hội An vẫn giữ vẻ bình thản, nghĩa tình. Trên đường Trần Phú, nhiều du khách xúc động khi chứng kiến người dân hỗ trợ di chuyển tài sản bằng ghe nhỏ. Bà Anne (du khách châu Âu) nói: “Ở nơi tôi sống, mưa lụt làm mọi thứ dừng lại; ở đây người dân ai cũng sẵn sàng trợ giúp. Khi khách sạn ngập, họ lập tức đưa chúng tôi đến nơi cao hơn”.
Tại nhà số 21 phố Nguyễn Thái Học, nước ngập hơn 1m, chính quyền bố trí ghe đưa đại diện hộ dân ra nơi cao ráo để mua thực phẩm. Đồng chí Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An (Đà Nẵng) cho biết, địa phương huy động phương tiện thủy từ các hợp tác xã du lịch hỗ trợ di dời dân và du khách: “Với người Hội An, lụt lội đã quen, tinh thần tương thân tương ái là sức mạnh giúp vượt qua thiên tai”.
Tại Đà Nẵng, mưa lớn diễn biến phức tạp. Chính quyền, công an, quân đội và lực lượng phòng thủ dân sự túc trực 24/24 giờ để cứu hộ, khắc phục hậu quả. Ở xã Trà Leng, sạt lở khiến gần 200 người phải di dời đến trụ sở Công an xã trú tránh an toàn. Trung tá Võ Việt Hương, Trưởng Công an xã Trà Leng cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ di dời và cung cấp lương thực khi cần”. Dù nhà riêng bị sạt lở, anh Hồ Văn Linh, Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng, vẫn cùng đồng đội băng rừng kiểm tra hơn 600 hộ dân bị cô lập.
Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng lập rào chắn, phân luồng, bảo đảm an toàn trên Quốc lộ 1. Quân khu 5 điều động hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 300 phương tiện khơi thông đường sá, gia cố điểm sạt lở và vận chuyển nhu yếu phẩm đến khu vực bị chia cắt. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã biểu dương tinh thần chủ động của các lực lượng và yêu cầu duy trì liên lạc, không để người dân hay du khách bị cô lập.
Do mưa lũ gây ngập đường sắt tại khu gian Văn Xá-Huế, không bảo đảm an toàn chạy tàu, ngành đường sắt tạm ngừng một số chuyến và tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ từ ga Đông Hà đến ga Hương Thủy. Theo đó, đã tạm ngừng chạy 16 chuyến tàu khách; khoảng 3.000 hành khách bị ảnh hưởng. Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt thực hiện trả vé và không thu phí tại nhà ga trong thời hạn 30 ngày; tổ chức chuyển tải 1.400 hành khách bằng đường bộ và phục vụ hơn 1.000 bữa ăn chính cùng gần 1.000 bữa ăn phụ miễn phí cho hành khách trên các chuyến bị ảnh hưởng.











