Mưa lũ nước ngập băng sân, 2 dòng họ vẫn quyết đấu bóng chuyền 'báo hiếu'

Dù trời mưa lớn, nước lũ ngập băng sân, nhưng với quyết tâm 'ngút trời', hai dòng họ ở huyện miền núi Hà Tĩnh vẫn đội mưa, đạp nước để thi đấu trận bóng chuyền nhân Lễ Vu lan báo hiếu.

Hàng năm, nhân dịp rằm tháng bảy (Lễ Vu lan báo hiếu) các dòng họ tại tại thôn 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lại tổ chức các trận giao hữu bóng chuyền nam nữ. Tuy nhiên, những năm trước đây, các trận đấu chỉ diễn ra giữa một vài dòng họ, mang tính ngẫu hứng, tự phát với nhau.

Năm nay, ban công tác mặt trận thôn 1 xã Phúc Đồng đã đứng ra tập hợp các dòng họ lại, tổ chức một giải đấu mang tính chuyên nghiệp hơn, nhằm giao lưu học hỏi lẫn nhau, rèn luyện sức khỏe và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại địa phương.

Trận đấu giữ Họ Phạm Xuân và liên quân Họ Bạch Dương diễn ra giữa trời mưa lớn, nước ngập băng sân (Ảnh: Phan Đạt).

Trận đấu giữ Họ Phạm Xuân và liên quân Họ Bạch Dương diễn ra giữa trời mưa lớn, nước ngập băng sân (Ảnh: Phan Đạt).

Giải có sự tham gia của 5 đội bóng là các dòng họ cư trú hoặc có nhà thờ tổ tại thôn 1, xã Phúc Đồng gồm: Họ Phạm Xuân, Họ Phan Văn, họ Phan Đình, họ Nguyễn Trí và liên quân họ Bạch Dương (liên quân giữa họ Bạch Trung và họ Dương Công).

Giải đấu diễn ra từ ngày 10/8 – 14/8 (tức 10/7 – 14/7AL) tại sân bóng chuyền Đàng Quai, thuộc thôn 1, xã Phúc Đồng. Đặc biệt, tại giải này, cầu thủ lớn tuổi nhất tham gia thi đấu là gần 70 tuổi, cầu thủ nhỏ tuổi nhất mới học lớp 7 (12 tuổi).

Ngoài vị trọng tài trách nhiệm, cón có một cố động viên nhiệt thành đội mưa ngồi xem 2 đội thi đấu (Ảnh: Phan Đạt).

Ngoài vị trọng tài trách nhiệm, cón có một cố động viên nhiệt thành đội mưa ngồi xem 2 đội thi đấu (Ảnh: Phan Đạt).

Khi trận đấu giữa dòng họ Phạm Xuân và liên quân Bạch Dương mới diễn ra khoảng 10 phút thì trời bỗng đổ mưa giông. Ban tổ chức đã cho tạm dừng, chờ trời tạnh mưa sẽ tiếp tục thi đấu.

Tuy nhiên, trời mỗi lúc càng mưa to, theo đề xuất của 2 đội vẫn tiếp tục thi đấu đến hết trận.

Đến cuối trận đấu, mưa to, nước từ trên đồi núi đổ xuống chảy băng qua sân bóng, nước ngập qua mắt cá chân của các cầu thủ. Hai đội vẫn quyết tâm thi đấu hết trận với phần thắng thuộc về liên quân Bạch Dương.

Do trời mưa quá to, phần lớn các khán giả đã chạy vào hội quán thôn để trú mưa, đứng từ xa theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu. Tuy nhiên, ngoài vị trọng tài trách nhiệm còn có một cổ động viên bên họ Phạm Xuân vẫn giữ nguyên vị trí, "đội mưa" đồng hành cổ vũ cho đánh bóng của mình.

Mưa lớn, nhưng ngoài trọng tài còn có một cổ động viên "đội mưa" ngồi cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu.

Mưa lớn, nhưng ngoài trọng tài còn có một cổ động viên "đội mưa" ngồi cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, những hình ảnh này đã nhận được hàng trăm lượt like, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Một số ít các ý kiến cho rằng, trận đấu tổ chức dưới trời mưa lớn, nước ngập băng sân là “phi thể thao”, gây nguy hiểm cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến còn lại lại tỏ thích thú với tinh thần thể thao "cháy" hết mình, không quản ngại mưa nắng của người dân nơi đây. Rất may, trận đấu kết thúc giữa trời mưa lớn, nhưng không có sự cố đáng tiếc nghiêm trọng nào xảy ra.

Sau khi giải đấu kết thúc, toàn bộ các đội bóng, cổ động viên sẽ ngồi lại với nhau tại hội trường thôn để tổ chức liên hoan văn nghệ, tiệc rượu mừng Lễ Vu lan báo hiếu nhằm thắt chặt thêm tình thần đoàn kết.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-lu-nuoc-ngap-bang-san-2-dong-ho-van-quyet-dau-bong-chuyen-bao-hieu-a445237.html