Mùa phim Tết Bính Ngọ: Cuộc đua mang tên 'tứ mã'
Mùa phim Tết Bính Ngọ có sự góp mặt của các tên tuổi như Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang, 'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh, Tuấn Trần, Phương Anh Đào…
Đặc biệt, việc Trường Giang gia nhập thị trường phim Tết trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên hứa hẹn mang đến những sắc màu mới cho lĩnh vực điện ảnh ngày xuân.
Ứng viên nặng ký
4 phim điện ảnh cạnh tranh trực tiếp tại rạp mùa phim Tết Bính Ngọ, ngay từ mùng 1 (ngày 17-2), gồm: "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang, "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn và "Mùi phở" của đạo diễn Minh Beta. Đây đều là những ứng viên mạnh khi quy tụ những cái tên danh tiếng từ đạo diễn cho đến ê-kíp diễn viên.
Trong đó, đạo diễn Trấn Thành là cái tên quen thuộc với khán giả mỗi độ "Tết đến xuân về" khi liên tục nhiều năm nay luôn có phim chiếu mùa này và đều gặt hái doanh thu ấn tượng với hàng trăm tỉ đồng mỗi tác phẩm như: "Nhà bà Nữ", "Mai", "Bộ tứ báo thủ". Nhờ vào sức hút thương hiệu, phim của Trấn Thành vẫn được xem là một trong những "món ăn" hấp dẫn trong "mâm cỗ" mùa phim Tết, thu hút đông đảo khán giả.
Nghệ sĩ Trường Giang cũng là cái tên nổi tiếng trong làng phim Việt khi đã tham gia nhiều phim điện ảnh "ăn khách" với vai trò nam chính: "49 ngày", "Taxi, em tên gì?", "Siêu sao siêu ngố"… Lần này, anh trở lại màn ảnh rộng sau thời gian dài vắng bóng với cả 3 vai trò quan trọng là đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên. "Sau nhiều năm không tham gia điện ảnh, làm nhiều công việc nghệ thuật khác, phục vụ khán giả, đã đến thời điểm tôi bước vào điện ảnh bằng cách của mình" - Trường Giang trải lòng về sự tái xuất.
Từng học chuyên ngành đạo diễn ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Trường Giang khẳng định bản thân đã dành nhiều thời gian để học hỏi, tìm hiểu, chuẩn bị đủ hành trang. Anh thừa nhận áp lực bởi khác với khi làm diễn viên, là một đạo diễn kiêm nhà sản xuất, buộc phải quan sát và kiểm soát mọi chi tiết trên trường quay từ kịch bản, góc máy, nhịp cảm xúc cho đến tiến độ sản xuất. Tuy vậy, đây là áp lực tạo nên động lực, thúc đẩy bản thân nỗ lực vượt thách thức. Anh xem đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình.
Cũng như Trường Giang, phim "Mùi phở" là tác phẩm đầu tay mà Minh Beta thực hiện với vai trò đạo diễn. Tác phẩm đã mời được NSƯT Xuân Hinh tham gia bên cạnh Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương, Thanh Hương… và các diễn viên khác. Minh Beta đã rất nỗ lực đến tận nhà để mời bằng được NSƯT Xuân Hinh tham gia. "Vua hài đất Bắc" này suốt nhiều năm làm nghề chỉ tập trung cho kịch dài, hề chèo và văn hóa dân gian, không đóng phim.
Vì thế, việc ông đóng phim điện ảnh lần này và lại kết hợp cùng Thu Trang cũng là yếu tố tạo sự hấp dẫn ban đầu cho tác phẩm. Nghệ sĩ Thu Trang từng khẳng định phim "Mùi phở" vẫn là ẩn số của mùa phim Tết Nguyên đán năm nay bởi có sự tham gia của NSƯT Xuân Hinh, sẽ không "lép vế" so với những phim cùng thời điểm.
Phim "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng không kém cạnh độ hấp dẫn so với 3 phim trên bởi quy tụ dàn diễn viên nội lực, danh tiếng: Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan… Trong đó, Phương Anh Đào và Tuấn Trần đã từng được khán giả rất yêu thích sau phim "Mai". Họ không ngần ngại "đẩy thuyền" cho hai diễn viên này và kỳ vọng vào màn tái hợp. Lượng người hâm mộ đông đảo là lợi thế lớn cho tác phẩm này trong thế cạnh tranh cùng 3 tác phẩm còn lại.

Phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành ra rạp từ mùng 1 Tết (ngày 17-2)
Đa dạng sắc màu
Từ mùng 10 tháng giêng (ngày 26-2) trở đi, khán giả có thể thưởng thức thêm 2 phim gồm: "Nhà mình đi thôi" của đạo diễn Trần Đình Hiền và "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" của đạo diễn Chung Chí Công. Trong đó, phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" ra rạp từ ngày 27-2. Với số lượng phim Tết nhiều và nhất là sự góp mặt của toàn những tên tuổi, có thương hiệu cá nhân với lượng người hâm mộ đông đảo hứa hẹn tạo nên sự sôi động, quyết liệt của thị trường.
Mỗi phim đều có những yếu tố đặc biệt riêng nên hiện tại người trong giới cũng khó lòng đoán được tác phẩm nào sẽ bứt phá, dẫn đầu đường đua. Trong khi đó, công chúng vẫn đang theo dõi sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai cái tên là Trấn Thành và Trường Giang bởi họ đã được đưa lên "bàn cân" lâu nay từ vai trò diễn hài, đóng phim, làm người dẫn chương trình cho đến tham gia các gameshow và lần này là đạo diễn, nhà sản xuất phim điện ảnh.
Chưa công bố nhiều thông tin về phim, tác phẩm "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành thuộc thể loại drama - tâm lý, quy tụ dàn diễn viên: Lyly, Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan,... "Tôi hy vọng rằng đây là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị" - Trấn Thành từng chia sẻ về phim.
Tác phẩm "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang kể câu chuyện gia đình xoay quanh những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khác biệt trong cách nghĩ giữa hai thế hệ cha và con gái. Trong đó, nhân vật người cha do Trường Giang thủ diễn sống giản dị, truyền thống, mong muốn giữ nghề làm mắm của gia đình thì con gái (Đoàn Minh Anh đóng) lại tinh nghịch, cá tính và muốn theo đuổi ước mơ làm thiết kế thời trang. Trong căn hộ chỉ có "một phòng" ở một chung cư cũ, hai cha con với những tư tưởng khác biệt, khoảng cách thế hệ sẽ nảy sinh mâu thuẫn và căng thẳng như điều tất yếu.
Phim "Mùi phở" là câu chuyện về xung đột thế hệ và những va chạm giữa quan niệm cũ cùng lối sống hiện đại, xoay quanh gia đình ông Mùi làm nghề bán phở truyền thống ở phố Cổ. Đằng sau những mâu thuẫn và tranh cãi ấy, từng bí mật dần được hé lộ, mở ra hành trình tìm lại sự ấm áp của tình thân qua những tình tiết hài hước, dí dỏm. "Đây không chỉ là phim Tết, mà là hành trình đưa những giá trị văn hóa và truyền thống trở lại màn ảnh bằng lối kể chuyện độc đáo và cách lật mở tình huống duyên dáng, hài hước và gần gũi" - đạo diễn Minh Beta thổ lộ.
Anh nói thêm kịch bản được phát triển trong gần 2 năm và chỉnh sửa hơn 100 lần để trau chuốt từng chi tiết. Đoàn phim cũng đã trực tiếp về Nam Định học nghề từ các nghệ nhân để bảo đảm tính chân thực.
Trong khi đó, phim "Báu vật trời cho" cũng là câu chuyện về tình thân được kể dưới lăng kính dí dỏm, nhân văn. Tác phẩm mang thông điệp về sự bao dung, thấu cảm và trái tim trong trẻo của nhân vật chính.

Phim “Nhà ba tôi một phòng” của Trường Giang cũng phục vụ khán giả dịp Tết Bính Ngọ. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Theo những người trong cuộc với việc đa dạng về thể loại, chủ đề cùng các thông điệp ý nghĩa về tình người, tình thân, tình bạn… mùa phim Tết Bính Ngọ kỳ vọng sẽ lại là một "mùa vàng" đầy ấn tượng.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-dua-mang-ten-tu-ma-196260114212223147.htm














