Mưa tháng giêng

Mưa tháng giêng

Tháng giêng mưa ngoài phố

Tháng giêng mưa ngoài phố

Mưa như là sương thôi

Những bóng cây dáng khói

Như mộng du bên trời

Tháng giêng ngày mỏng quá

Nỗi buồn nghe cũ rồi

Mà bên kia tờ lịch

Nỗi niềm mưa xót rơi

Tháng giêng mưa trên tóc

Những người đi lễ chùa

Theo giọt mưa cầu phúc

Tiếng chuông từ bi mơ

Tháng giêng mưa dưới bến

Mỏng mai cô lái đò

Mắt mưa em lúng liếng

Trói tôi bằng vu vơ

Tháng giêng mưa như cỏ

Non xanh đến tận trời

Trước vô cùng năm tháng

Thơ mình - sương khói thôi.

Mưa xuân

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Ngày xưa

Nối dây gầu thời gian

Nối dây gầu thời gian

Vỡ từng ánh trăng vàng giòn tan ký ức

Kỷ niệm ùa rêu và mơn man da thịt

trên lối mòn xanh cuống tuổi thần tiên

Mẹ già quăn vỏ đỗ

Sức trai ứa nhựa cành xuân

Chẳng thể ngồi yên một chỗ

Bước chân cày tung mặt đường

Thế rồi

Tuổi rêu

bụi bám

rơi đầy mắt lưới trần gian

gã đàn ông năm mươi tuổi

bao mùa nheo mắt nhìn lên...

Thời gian bốn bề lúc lắc

Bứt ta

xa dần

ngày xưa

Chao ôi

con bò ý nghĩ

gặm mòn bãi cỏ tuổi thơ...

ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_219940_mua-thang-gieng.aspx