Mùa thi đặc biệt

Hà Nội cũng như toàn quốc bước vào mùa thi chậm hơn so với mọi năm do đại dịch Covid-19. Mùa thi năm nay có nhiều điều thật sự đặc biệt lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ với các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Thời tiết mùa thi năm nay có phần mát dịu hơn các năm trước vì đã có những cơn mưa của tháng 8 chợt đến, chợt đi. Ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa các con tới điểm thi sớm để làm thủ tục điểm danh thí sinh. Đưa các con vào phòng thi rồi, các phụ huynh tản mạn trước cổng trường chờ đợi. Những năm trước, đây là khoảng thời gian phụ huynh có thể gặp gỡ, trao đổi với nhau về các con.

Năm nay, tất cả lặng lẽ chờ trong sự hồi hộp và cố gắng thực hiện giãn cách an toàn. Mọi cảm xúc giấu sau lớp khẩu trang, chỉ có ánh nhìn đau đáu vào phòng thi, nơi các “chiến binh” đang ở những giây phút “cam go” sau 12 năm đèn sách.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt rất sớm để phân luồng, đảm bảo giao thông quanh điểm thi cũng như hỗ trợ các thí sinh, đảm bảo an toàn trong kỳ thi. Hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông và tình nguyện viên đứng tại cổng trường phát nước uống, cồn rửa tay, khẩu trang cho các thí sinh thật sự đáng nhớ. Sự quan tâm của họ như tiếp thêm sức mạnh để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Ảnh tư liệu.

Ảnh tư liệu.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành, lực lượng y tế được bố trí ứng trực để kịp thời cấp cứu, xử lý trường hợp có vấn đề về sức khỏe. Trước cổng các điểm thi, cán bộ y tế đo thân nhiệt cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

Các cán bộ coi thi và thí sinh đều đeo khẩu trang đúng theo quy định phòng dịch. Một số điểm thi yêu cầu thí sinh cởi bỏ khẩu trang để nhận diện trước khi vào phòng thi. Sau đó, mỗi thí sinh đều được phát khẩu trang mới để sử dụng. Tất cả các điểm thi đều được phun thuốc khử khuẩn.

Do tình hình diễn biết phức tạp của đại dịch Covid-19, các “thí sinh đặc biệt” tới từ vùng dịch sẽ được đưa tới điểm thi bằng xe cấp cứu chuyên dụng. Các em được bố trí thi riêng một phòng cách ly. Sau khi hết giờ thi, xe chuyên dụng đưa các em về nhà chậm hơn các thí sinh khác khoảng 30 phút. Tất cả các bài thi đều được các nhân viên y tế khử khuẩn theo đúng quy trình phòng dịch trước khi thu bài.

Các thầy cô giáo trong ban trông thi, chấm thi năm nay cũng thay đổi cách sinh hoạt so với trước đây. Họ trong khu cách ly hoàn toàn với bên ngoài để đảm bảo tính bảo mật. Nhưng chính trong khu cách ly đó, từng thành viên đều phải thực hiện nghiêm việc giãn cách với đồng nghiệp để phòng dịch. Dù nhiều thay đổi, nhưng mọi quy chế đều được thực hiện nghiêm túc.

Khi giờ thi kết thúc, thí sinh bước ra trong tiếng vỗ tay chúc mừng của các tình nguyện viên đứng hai bên cổng trường. Niềm vui vỡ òa khi thí sinh ôm choàng lấy phụ huynh báo tin hoàn thành tốt bài thi. Đây đó, có đôi chút thí sinh tiếc nuối khi chưa làm hết được trọn vẹn bài thi hoặc có chút sơ suất nhầm lẫn.

Có thí sinh gọi điện thoại cho người thân ở xa báo tin tình hình làm bài. Em xúc động nghẹn ngào: “Con làm bài tốt, mẹ cứ yên tâm điều trị nhé”. Tất cả mọi cung bậc cảm xúc cứ thế dâng trào trong phụ huynh, học sinh và những người làm báo chúng tôi.

Chúng ta đã từng đi qua bao mùa thi, nhưng tôi tin, mùa thi đặc biệt của những “chiến binh” kiên cường đi thi giữa thời điểm dịch Covid-19 sẽ mãi lưu dấu trong tim tất cả chúng ta.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mua-thi-dac-biet-205192.html