Mùa trôi trên phố

Rất nhiều du khách nước ngoài khi đến với Hà Nội thích thú với hình ảnh những người phụ nữ đội nón lá đạp xe chở hoa tươi rong ruổi trên đường phố.

Hình ảnh những chiếc xe đạp chở hoa tạo nên sự bình yên của Hà Nội.

Hình ảnh những chiếc xe đạp chở hoa tạo nên sự bình yên của Hà Nội.

Hoa tươi theo xe đạp đến từng ngõ phố, làm đẹp cho từng gia đình. Với khách du lịch, hình ảnh đó mang tới sự bình yên mà họ khó có thể gặp được ở những thành phố khác trên thế giới.

Mùa nào hoa ấy. Vẻ đẹp biến đổi của những chuyến xe hoa cùng sự sắp xếp khéo léo của những người phụ nữ hàng hoa làm nên vẻ đẹp tinh tế của người Hà Nội

Để hoa tươi lâu, người bán hoa thường phun nước cho hoa.

Để hoa tươi lâu, người bán hoa thường phun nước cho hoa.

Mỗi người bán hàng sẽ tạo vẻ đẹp riêng cho từng “cửa hàng hoa di động”.

Mỗi người bán hàng sẽ tạo vẻ đẹp riêng cho từng “cửa hàng hoa di động”.

Mỗi xe hoa là một cửa hàng hoa di động.

Mỗi xe hoa là một cửa hàng hoa di động.

Nhìn xe hoa là biết Hà Nội đang ở mùa nào.

Nhìn xe hoa là biết Hà Nội đang ở mùa nào.

Việt Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mua-troi-tren-pho-5698933.html