Mùa trung thu không trọn vẹn nhưng đáng nhớ

Trung thu năm 2024 diễn ra vào thời điểm miền Bắc trải qua những ngày gian khó do cơn bão số 3 gây ra. Trước sự tàn phá thảm khốc của bão lũ, nhiều trẻ em đã vĩnh viễn ra đi; nhiều em thập tử nhất sinh trong bệnh viện; nhiều em mất cả gia đình, nhà cửa; nhiều em may mắn thoát chết nhưng toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập đã trôi theo dòng lũ... Bởi thế, không chỉ vùng lũ mà trên mọi miền đất nước, tết Trung thu năm nay có phần lặng lẽ, bởi 'một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ'.

Với mong muốn mang yêu thương đến trẻ em vùng lũ, những chuyến xe chở đầy đồ cứu trợ đã vượt những con đường ngập bùn lầy, đến từng ngôi làng, khu dân cư bị thiệt hại nặng nề tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ... Và trên những chuyến xe ấy không thể thiếu bánh trung thu. Thay vì trao tặng đèn lồng cùng đồ chơi, các đoàn thiện nguyện đã mang đến cho trẻ em vùng lũ hàng trăm ngàn phần quà gồm các nhu yếu phẩm cùng những suất học bổng. Đây thực sự là những món quà có ý nghĩa thiết thực trong hoàn cảnh năm học mới vừa bắt đầu và bão lũ đã quét đi tất cả. Những món quà này sẽ giúp các em thấy ấm lòng trước sự sẻ chia và khuyến khích các em tiếp tục học tập, rèn luyện tốt trong năm học mới.

Không chỉ trẻ em vùng lũ mà một số địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong đó có Thủ đô Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Hàng năm, trước tết Trung thu cả tuần, mọi ngõ ngách, đường phố ở Hà Nội đã rộn ràng tiếng trống ếch, trống cơm. Còn trung thu năm nay, nhiều tuyến phố tại Hà Nội, các anh chị đoàn viên thanh niên phải chèo thuyền đem trung thu đến với trẻ em tại những điểm ngập sâu. Và rồi trong hoàn cảnh khó khăn ấy, sự lan tỏa về một tết Trung thu đặc biệt, tết của tình thương yêu, chia sẻ đã được nhiều trường học, khu dân cư, cơ quan, đơn vị… tổ chức. Tại hầu hết các địa phương trên cả nước, nhiều trường học đã phát đi thông báo dừng tổ chức các chương trình vui tết Trung thu. Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm sẽ được sắp xếp tổ chức vào thời gian thích hợp. Nhiều sự kiện nghệ thuật của các cấp, ngành, địa phương được hoãn lại để dành nguồn lực ủng hộ đồng bào đang gặp khó khăn do bão lũ.

Tại Bình Phước, nhiều trường học, khu dân cư không tổ chức trung thu để dành kinh phí hỗ trợ vùng lũ. Trên trang facebook cá nhân của mình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước Hà Anh Dũng cũng đã gửi đến các cháu thiếu nhi cùng các nhà trường, địa phương trong tỉnh lời nhắn gửi chỉ nên tổ chức trung thu thật đơn giản để thể hiện sự đồng cảm với mất mát của đồng bào miền Bắc; chỉ tặng quà, học bổng động viên các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi… Theo đó, một đợt phát động hỗ trợ đồng bào, trẻ em vùng lũ được tổ chức trên diện rộng. Phụ huynh, học sinh đều nhiệt tình tham gia, nhiều em dành toàn bộ tiền mừng tuổi, tiết kiệm để ủng hộ các bạn vùng lũ. Đây là cách thiết thực để mỗi nhà trường, cộng đồng dân cư lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần cộng đồng, bởi nhà trường không chỉ là nơi giáo dục tri thức mà còn truyền cảm hứng về tình yêu thương, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Dù tết Trung thu năm nay không trọn vẹn, nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn này, sự gắn kết và tình thương yêu càng trở nên rõ nét và ý nghĩa hơn. Những nỗ lực trong hoạt động hỗ trợ không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em vùng lũ mà còn minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái trong cộng đồng. Và những trẻ em đã trải qua, đã chứng kiến những đau thương, mất mát; đã đón nhận sự yêu thương, hay đã sẻ chia với những người bạn kém may mắn sẽ nhớ mãi tết Trung thu đặc biệt này!

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/162896/mua-trung-thu-khong-tron-ven-nhung-dang-nho