Mùa vàng đắm say

Những ngày tháng Mười, hình ảnh đồi Mâm Xôi tại Mù Cang Chải (Yên Bái) vàng ruộm màu lúa chín khiến bước chân du khách chẳng muốn rời. Về nơi phố hội, ngắm lại những khuôn hình đẹp đẽ ấy mà vẫn thấy đắm say, lưu luyến vùng đất đặc sắc của Tây Bắc.

Những em bé người Mông ở La Pán Tẩn.

Những em bé người Mông ở La Pán Tẩn.

Ông xe ôm chở khách chạy từ chân dốc lên tới đỉnh đồi Mâm Xôi cho biết, mỗi ngày anh chạy được từ 3-5 cuốc khách và chỉ dẫn muốn ngắm và chụp ảnh đẹp ở đồi Mâm Xôi phải nhằm ngày nắng và thời điểm vẫn còn ánh mặt trời. Cũng có những hôm sương mù tan muộn hay xuống sớm, những tấm hình sẽ không óng ánh sắc vàng như ý.

Nhưng nhiều người lại cho rằng ngắm những thửa ruộng bậc thang tại đồi Mâm Xôi- La Pán Tẩn vào buổi sáng là đẹp nhất. Khi ấy, những vạt nắng mỏng manh bắt đầu ló rạng, đan xen vào nhau rải lên màn sương khói huyền ảo. Cảm giác giống như lạc vào một miền đất hứa, đi giữa biển vàng mênh mang. Bất cứ góc chụp nào cũng cho ta những bức ảnh đẹp xuất thần, vừa ảo ảnh vừa lãng mạn khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Hay là thời điểm hoàng hôn trên đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn cũng rất tuyệt. Không còn mơ màng như sương sớm bình minh, hoàng hôn trên đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn mang một vẻ đẹp vô cùng rực rỡ. Từ sắc vàng hồng ấm áp, bầu trời chuyển dần sang màu tím mơ mộng rồi bóng tối buông xuống biển lúa vàng thật tĩnh lặng.

Để có thể kéo dài thời gian lúa chín đến hết tháng 10, người dân địa phương đã trồng nhiều loại lúa khác nhau, có thời gian thu hoạch chênh lệch. Từ trên cao nhìn xuống, đồi Mâm Xôi tựa như một tuyệt phẩm, một mâm xôi sung túc mà tạo hóa ban tặng cho con người.

Đến du lịch ở đồi Mâm Xôi, bạn sẽ ngạc nhiên đến không ngờ khi những bác tài xe ôm hay những em bé dẫn đường đều là những tay phó nháy lành nghề. Một em bé gái người Mông chỉ chừng 6 tuổi đã “đạo diễn” từng tư thế đứng, ngồi, góc chụp để chúng tôi có được một bộ ảnh mỹ mãn, thậm chí có những khoảnh khắc như đang được bay trên sóng lúa, bay lên ở mùa vàng Mù Cang Chải. “Ai dạy cháu chụp ảnh thế?”. “Cháu tự học thôi, muốn chụp được cảnh đẹp của ruộng bậc thang thì phải xoay máy ngang như thế này nhé, rồi nghiêng máy về phía mình…”. Em nhỏ ấy và các bạn của mình mê mải đi hái hoa dại đủ sắc màu, hoa bông lau kết thành từng bó nhỏ để du khách mượn chụp hình. “Các cô chú thích trả bao nhiêu thì trả, không trả tiền cũng không sao mà…”

Ít thấy ở La Pán Tẩn cảnh chèo kéo du khách. Trong mắt chúng tôi, những đứa trẻ chụp ảnh giúp du khách là những đại sứ du lịch mùa vàng thiện chí. Tháng 8 vừa qua, xã La Pán Tẩn đã ra mắt tổ xe ôm HTX du lịch đồi Mâm Xôi phục vụ du khách, mục tiêu hướng tới là phục vụ du khách một cách có quy củ theo quy định, thân thiện và mang bản sắc vừa bền vững, vừa tạo sinh kế cho người dân.

Quê tôi ở miền xuôi, những cánh đồng mùa gặt chín vàng trải tận chân trời. Những màu vàng dù ở vùng nào cũng đẹp mê mải, nhưng ở La Pán Tẩn, những những nấc thang mùa vàng cứ lấp lóa dưới ánh mặt trời; những đôi mắt trong trẻo và tiếng cười giòn tan của những em bé người Mông khiến cho người bên cạnh có cảm giác an nhiên, thanh bình đến khó quên.

Rời La Pán Tẩn, tần ngần nhớ mãi mùa vàng đẹp không cưỡng nổi, càng không thể không đắm say, không luyến nhớ trước tuyệt tác ruộng bậc thang mà những người nông dân ở xứ sở này đã tạo nên bằng đôi bàn tay chai sần nhưng khéo léo và tâm hồn của một người nghệ sĩ tài hoa. Để mùa tiếp mùa, biết bao người lại mong được một lần trở lại.

Vi Cầm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mua-vang-dam-say-5742595.html