Mua xe cấp cứu giúp người nghèo chữa bệnh

Từ ngày chiếc xe cấp cứu được mua về để phục vụ miễn phí cho người dân, anh Đào Hoàng Tuấn ở xã Viên Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) lúc nào cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng. Khi có cuộc gọi đến nhờ hỗ trợ là anh Tuấn lập tức cho xe đi đến tận nơi để chở người dân đi bệnh viện kịp thời.

Khoảng 3 tháng nay, chiếc xe cấp cứu từ thiện phục vụ miễn phí cho người nghèo được nhiều người dân biết đến. Đó là tấm lòng của anh Đào Hoàng Tuấn cùng các nhà hảo tâm chung tay mua sắm. Anh Tuấn chia sẻ: “Chiếc xe tôi mua là loại xe 9 chỗ đã qua sử dụng với giá 520 triệu đồng, sau đó được cải hoán lại để làm xe cấp cứu. Theo đó, các nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 100 triệu đồng với mong muốn cùng chung sức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn được đi khám, chữa bệnh kịp thời”.

Viên Bình là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm trên 70% dân số. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Viên Bình đã có những thay đổi đáng kể, diện mạo quê hương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng ấm no, nhưng nơi đây là một trong những địa phương nằm cách xa trung tâm huyện, tỉnh.

Người dân trong xã đa phần sinh sống bằng nông nghiệp, ít có điều kiện để di chuyển bằng xe ôtô. Trong lúc cấp bách lại càng lúng túng, nhiều trường hợp khi người nhà bị đau ốm phải chở bằng xe máy, không đảm bảo cho người bệnh. Chính vì vậy, ý tưởng mua một chiếc xe cấp cứu để phục vụ miễn phí cho người nghèo đã được anh Tuấn ấp ủ từ lâu.

Sau khi xe được làm các thủ tục đăng ký hoạt động, anh Tuấn giao cho anh Đào Hoàng Cảnh - em ruột của anh Tuấn làm “tài xế chính” để phục vụ người dân. Kể từ đó đến nay, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, hễ nhận được cuộc gọi từ người dân xa, gần là anh Tuấn nhanh chóng thông tin đến anh Cảnh kịp thời chở người bệnh nhập viện.

Được biết, gia đình anh Tuấn kinh doanh nhà máy xay xát lúa gạo nên khi vào thời gian cao điểm cũng bận rộn với việc chở hàng hóa đi giao ở khắp nơi. Thế nhưng, lúc nào anh Tuấn cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ người dân. Anh Tuấn nhớ rõ: “Có trường hợp một cô lớn tuổi không may bị cây ngã đè chấn thương mà không có xe chở đi viện, hay có một em trai bị tai nạn mà gia đình không có tiền để đưa đi cấp cứu, thậm chí lúc nửa đêm mà có người bệnh cần chở đi nhập viện ở Cần Thơ gấp, tôi đều sẵn sàng cho xe đi tới nơi”.

Kết thúc mỗi chuyến xe, điều anh Tuấn nhận lại đó là lời cảm ơn từ những người được giúp. Đặc biệt là, việc làm này đều được sự đồng thuận cao từ vợ con và sự phối hợp tốt từ anh Đào Hoàng Cảnh. Khi thấy người mình giúp được chữa bệnh kịp thời, anh Tuấn xem đó là niềm vui của bản thân và là động lực trong hoạt động thiện nguyện của mình. “Nếu chuẩn bị chở gạo đi giao mà có cô bác nào đang cần đi bệnh viện gấp thì tôi cũng nói với em trai tạm gác lại để giúp người dân”, anh Tuấn chia sẻ.

Anh Đào Hoàng Tuấn (bìa phải) hỏi thăm anh Đào Hoàng Cảnh về tình hình chở những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đi cấp cứu. Ảnh: HẢI HÀ

Anh Đào Hoàng Tuấn (bìa phải) hỏi thăm anh Đào Hoàng Cảnh về tình hình chở những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đi cấp cứu. Ảnh: HẢI HÀ

Những mảnh đời anh Tuấn gặp trong suốt nhiều năm làm việc thiện càng khiến anh thấm thía hơn ý nghĩa của cuộc sống, nhất là về lòng nhân ái, yêu thương con người của Bác Hồ mà anh đã được tiếp cận thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp do các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể tổ chức. Từ đó, anh đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác và áp dụng bằng những việc làm cụ thể gắn với đời sống hằng ngày.

Học Bác từ lòng yêu thương con người, anh Tuấn hết lòng giúp đỡ người yếu thế từ trái tim mách bảo. Ngoài việc hỗ trợ xe cấp cứu miễn phí, anh Tuấn còn mở trại hòm để hỗ trợ cho người nghèo. Khoảng 3 năm trở lại đây, anh Tuấn đã hỗ trợ trên 200 chiếc hòm và đồ tẩm liệm cho người nghèo trong và ngoài xã khi qua đời. Với thiện tâm muốn làm việc nghĩa cho người nghèo, anh Tuấn còn hỗ trợ xe lăn, giường nằm cho người lớn tuổi, đi lại khó khăn. Hành động đẹp đó được lan tỏa bởi sự đồng hành, đóng góp kinh phí của những nhà hảo tâm, bạn bè của anh Tuấn. Nguồn lực này cũng được anh Tuấn công khai trên tài khoản Zalo cá nhân để đảm bảo minh bạch, góp phần duy trì hiệu quả hoạt động từ thiện mà anh đã gắn bó nhiều năm.

Ông Thạch Luộn - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Đào Viên, xã Viên Bình cho biết: “Anh Tuấn giúp đỡ rất nhiều người dân, nhất là những người nghèo. Trong gia đình tôi, có người lớn tuổi bị bệnh tai biến cũng được anh Tuấn hỗ trợ xe đưa đi cấp cứu kịp thời ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng và hiện nay đã được khỏe mạnh. Bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, anh Tuấn đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như sự đóng góp, hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội ở địa phương”. Bản thân ông Luộn khi chứng kiến được những hành động đẹp ấy cũng nung nấu ý định kêu gọi thành lập nguồn quỹ để thực hiện các hoạt động từ thiện ở địa phương cùng anh Tuấn.

Những chuyến xe cấp cứu miễn phí của anh Tuấn không chỉ góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cho người bệnh mà còn thắt chặt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Đến nay, số lượng bệnh nhân được anh Tuấn giúp đỡ đã lên tới hàng chục lượt. Danh sách ấy sẽ còn tiếp tục nối dài ra với những nghĩa cử cao đẹp mà anh Tuấn đang đồng hành cùng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã Viên Bình.

HẢI HÀ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/thi-dua-khen-thuong/202409/mua-xe-cap-cuu-giup-nguoi-ngheo-chua-benh-8114551/