Mua 'xế hộp'... chở bệnh nhân miễn phí

Người anh là thợ sửa xe máy, người em là thợ nhôm kính nhưng cặp song sinh này lại có chung niềm đam mê làm thiện nguyện. 11 năm làm cầu nối giữa các mạnh thường quân với các hoàn cảnh thương tâm, mới đây, hai anh em này còn làm nhiều người 'bất ngờ' khi gom góp tiền sắm một chiếc xe ô tô, với mục đích chở người bệnh miễn phí.

 Cặp song sinh Đinh, Mão sắm xe ô tô để phục vụ người bệnh miễn phí nhưng không mong xe lăn bánh nhiều...

Cặp song sinh Đinh, Mão sắm xe ô tô để phục vụ người bệnh miễn phí nhưng không mong xe lăn bánh nhiều...

Trên tuyến Quốc lộ 9 dài tít tắp, khi đi qua thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, nếu chú ý sẽ thấy 2 ki ốt nhỏ nằm sát nhau, đề biển: Sửa xe máy Nguyên Vũ và nhôm kính Nguyên Văn. Đó là “đại bản doanh” của hai anh em chuyên đi làm việc “bao đồng” mà làng trên xóm dưới ai cũng biết. Sinh năm Đinh Mão (1987), 2 anh em được cha mẹ đặt tên là Lê Văn Đinh và Lê Văn Mão. Ông Lê Sơ (bố của 2 anh em) trong phút đầu gặp mặt đã không giấu được sự hãnh diện khi nói rằng: “Nhà có 8 đứa con, chúng nó là út. Gia đình làm nông không đủ ăn, tôi từng mong chúng lớn lên lo được cho vợ con chứ không ngờ có ngày duyên lành đến để chúng có thể đi giúp người khác...”.

11 NĂM LO VIỆC... “BAO ĐỒNG”!

Đinh và Mão giống nhau như 2 giọt nước, chỉ những người tinh ý mới nhận ra Mão trọn trịa và nói năng lưu loát hơn ông anh mình một chút. Trò chuyện với cặp đôi này khá thú vị vì kẻ tung người hứng, rất hợp ý nhau, bổ sung cho nhau dù là nói về bất kì vấn đề gì.

 Người anh Lê Văn Đinh với ngón nghề sửa xe máy

Người anh Lê Văn Đinh với ngón nghề sửa xe máy

Họ kể rằng, thời phổ thông, dù gia đình vất vả nhưng cũng lo cho cả hai đi học tươm tất. Tuy nhiên, thấy “mình học không giỏi” nên anh em đã tự bàn nhau, hết lớp 12 là đi kiếm cái nghề lương thiện, miễn là kiếm được miếng cơm chứ không mơ mộng hão huyền, tốn cơm gạo cha mẹ. Rồi mỗi người mỗi hướng, trong khi Đinh đi học nghề sửa xe máy thì Mão học nghề nhôm kính. Năm 2008, khi tay nghề thành thạo, 2 anh em lại về bên nhau bằng cách mở 2 ki ốt sửa xe và nhôm kính ngay trước nhà, khai trương cùng 1 ngày, cho đến bây giờ. Năm 2008, cũng là năm đầu tiên, anh em Đinh Mão bước vào con đường giúp đời, giúp người.

Chuyện rằng, anh em Đinh, Mão đều là huynh trưởng của Tịnh xá Ngọc Lộ, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ nên có lần được biết đến chuyện 1 bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, bị ung thư, sống ngay tại thôn Tân Trúc. Xót xa trước 1 mảnh đời ở ngay quê hương mình, 2 anh em đưa lên Facebook và kêu gọi mọi người giúp đỡ người mẹ này. “Thời đó chúng tôi không có điện thoại thông minh để chụp ảnh, chỉ viết lời kêu gọi vậy thôi. Thế nhưng rất nhiều người ủng hộ, dù có khi mỗi người chỉ tặng 10.000 đến 20.000 đồng. Cuối cùng cũng được 8,5 triệu. Đó là con số khá nhỏ nhưng là rất lớn đối với chúng tôi, động viên chúng tôi tiếp tục theo đuổi”, Đinh - người phụ trách trang Facebook “Nguyên Vũ Văn Đinh” của 2 anh em - nói.

Và khi mọi thứ đã được vào guồng, đi giúp người khác một cách “chuyên nghiệp”, hễ cứ nghe ở đâu có hoàn cảnh thương tâm, người bị bệnh tật hoặc tai nạn...là anh em họ lại có mặt. Sau đó, họ phân chia công việc, người tiếp cận, chụp ảnh nhân vật, người hỏi han hàng xóm, xác nhận của chính quyền rồi về “biên” bài kêu gọi trên trang Facebook “Nguyễn Vũ Văn Đinh”. “Hoặc chúng tôi nhận tiền để đi trao hoặc chúng tôi dẫn mạnh thường quân đi trao. Tất cả mọi trường hợp, các khoản đóng góp, thu chi đều được chúng tôi công khai trên trang cá nhân. Tiền bạc cần rõ ràng, đặc biệt là tiền lo việc nghĩa càng phải rõ ràng hơn”, Mão cho hay.

Và theo sổ sách mà Đinh, Mão cung cấp, người viết thực sự bất ngờ với những gì mà anh em này đã làm được trong 11 năm qua. Rằng họ đã giúp đỡ, kết nối mạnh thường quân đến với hơn 100 trường hợp éo le, với số tiền hàng tỉ đồng (chỉ riêng trong năm 2017, 2018, mỗi năm họ kết nối, kêu gọi được 1 đến 2 tỉ đồng). Ngoài ra, dù chỉ 32 tuổi tròn nhưng cặp đôi này có tới 7 đứa con nuôi khi nhận đỡ đầu hằng tháng cho 4 đứa trẻ mồ côi và lo học phí cho 3 sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn. “Anh em tôi đều có con hết rồi. Con mình nhiều khi mình chưa lo kịp thì có vợ lo, ông bà nội ngoại lo. Còn mấy đứa trẻ kia, toàn mồ côi, đơn độc, mình không lo thì ai lo”, Đinh cười và nói vui “Mong là vợ không đọc được phát biểu này”.

CHỈ ĐI Ô TÔ KHI...CỨU NGƯỜI

Ngoài việc kết nối mạnh thường quân, anh em Đinh, Mão vốn có tiếng là “chơi rất thân” với lực lượng CSGT huyện Cam Lộ, bởi ở đâu xảy ra tai nạn giao thông là có họ. Họ không phải thuộc kiểu người hiếu kì, mà có mặt ở đó là để đưa người gặp nạn đến bệnh viện...

“Tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua xã Cam Hiếu và huyện Cam Lộ có một thời gian tai nạn liên tục. Hai đứa con tôi đã từng đưa không biết bao nhiêu người đi bệnh viện, tất nhiên là thời đó chỉ có xe máy. Có nhiều hôm, đang bưng bát cơm mà nghe cái “rầm” hoặc nghe ai báo là anh em bỏ đũa chạy”, ông Sơ kể.

Thậm chí, Đinh còn kể với tôi rằng, trong những lần đưa người bị TNGT đi cấp cứu, đã có người chết trên tay anh. “Tôi từng trách mình đi xe máy vừa chậm, vừa không an toàn nên không cứu được họ. Đó cũng là lí do tôi chắt bóp từng đồng sửa xe máy để mua chiếc ô tô này”, chỉ vào chiếc xe Deawoo Matiz cũ, trị giá gần 100 triệu đồng vừa lấy cách đây không lâu, Đinh cho biết.

 Người em Lê Văn Mão là chủ một cơ sở chuyên về nhôm kính

Người em Lê Văn Mão là chủ một cơ sở chuyên về nhôm kính

Hài hước hơn nhưng cũng rất thật, Mão cho rằng dù mua xế hộp nhưng anh em họ xác định chỉ sử dụng khi cứu người chứ bình thường đi chơi, đi công việc khác thì vẫn đi... xe máy. “Với thu nhập của anh em tôi thì không phải dư dả gì để lên xe lượn lờ đây đó như người ta”, Mão nói.

Dù vậy, Đinh, Mão vẫn khẳng định, chắc chắn họ sẽ không sử dụng chiếc xe vốn đã được họ dán đề can với nội dung “Vận chuyển khẩn cấp miễn phí” để kinh doanh. Và thậm chí ước muốn của họ là chiếc xe này càng ít ra đường càng tốt. “Xe tôi chạy nhiều tức là sẽ có nhiều người ốm đau, sẽ có nhiều người bị tai nạn... Chẳng ai mong muốn điều này”, Đinh chốt lại.

Nhiều người nói đàn ông con trai tuổi Đinh Mão thường có số sướng, nhưng khi nhìn vẻ tất tả của cặp song sinh này ngược xuôi đi lo cho người dưng, lời “phán” đó có vẻ...sai sai. Ấy vậy mà, anh em nhà nọ vẫn một mực cho rằng mình có số sướng. “Có điều kiện để đi giúp người khác thì không có chi sướng bằng. Mọi người cứ thử sẽ biết”, Đinh nói đầy lém lỉnh.

Kể về những chuyện buồn vui từ ngày sắm xe cấp cứu, anh Mão nói cách đây chừng dăm hôm bị vợ giận ra mặt vì cái tội... cho vợ “đứng đường” suốt cả tiếng đồng hồ. “Hôm ấy vợ chồng em có chút công chuyện cùng đoàn thanh niên của thôn đi dã ngoại ở biển Cửa Việt. Đang di chuyển thì gặp một vụ tai nạn giao thông. Tình huống khẩn cấp, nạn nhân máu me bê bết mà xe thì nhỏ, em đành... gợi ý cho vợ xuống xe, đứng ở đó chờ để em đưa nạn nhân đi cấp cứu. Một tiếng đồng hồ sau em quay lại, vợ giận em lắm nhưng biết em làm việc tốt nên cũng cắn răng chịu đựng. Vậy mới nói cái nghiệp em nó vậy rồi anh ơi”, Đinh kể.

Nguyễn Phúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=140309