Mùa xuân cho em

Trong không khí hối hả của những ngày giáp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chuyến xe chương trình 'Mùa xuân cho em' lần thứ 12 của Câu lạc bộ (CLB) Nụ cười hồng (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau) lăn bánh đến Xã Hồ Thị Kỷ, mang Tết ấm đến với trẻ em vùng sâu, có hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục múa lân đem đến không khí vui tươi cho các bạn nhỏ.

Tiết mục múa lân đem đến không khí vui tươi cho các bạn nhỏ.

Tại Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ B - nơi có hơn 40% học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer, không gian Tết sớm được tái hiện rực rỡ. Tiếng trống lân rộn rã hòa cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ, tạo sinh khí sôi động mừng xuân mới.

Với nhiều học sinh nông thôn, đây là lần đầu các em được xem múa lân nên rất thích thú.

Với nhiều học sinh nông thôn, đây là lần đầu các em được xem múa lân nên rất thích thú.

Em Huỳnh Ánh Dương (lớp 3A) hào hứng nói: "Đây là lần đầu tiên con được chơi ném vòng nhận quà và xem múa lân, rất vui".

Không chỉ trẻ nhỏ, những người thực hiện chương trình cũng đong đầy cảm xúc. Anh Nguyễn Chí Tâm (Đoàn lân sư rồng Kim Long Cà Mau) chia sẻ: "Khi biểu diễn xong tiết mục “Song lân chúc xuân” phục vụ các em vùng sâu, anh em đoàn cảm nhận niềm hạnh phúc khó tả. Chúng tôi mong muốn đem đến niềm vui và động viên bà con, các em thiếu nhi dịp xuân về, Tết đến".

Chị Hồ Quý Nhi, Chủ nhiệm CLB Nụ cười hồng, trao lì xì cho các em.

Chị Hồ Quý Nhi, Chủ nhiệm CLB Nụ cười hồng, trao lì xì cho các em.

Để có được nụ cười, niềm vui ấy, các thành viên CLB Nụ cười hồng đã tất bật chuẩn bị từ cả tháng trước. Hơn 95 triệu đồng được vận động, chăm lo cho hơn 320 học sinh.

Chị Hồ Quý Nhi, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: "Chương trình được duy trì từ năm 2013 đến nay, tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương, CLB sẽ thiết kế những sân chơi phù hợp. Động lực lớn nhất của chúng tôi là nụ cười của các em. Có những em khi kết thúc chương trình cứ hỏi: “Sang năm cô có đến nữa không?”. Câu nói ấy khiến những người trẻ như chúng tôi tự nhủ: hễ còn sức, còn vận động được là còn đi tiếp”.

Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi, nhận lộc xuân trong chương trình "Mùa xuân cho em".

Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi, nhận lộc xuân trong chương trình "Mùa xuân cho em".

Ngoài tổ chức sân chơi, chương trình còn vận động, trao tặng học bổng, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trao 64 suất học bổng, 28 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trao 64 suất học bổng, 28 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Đình Thi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ B, những hoạt động này là nguồn động viên quý báu, giúp học sinh có thêm nghị lực vươn lên.

Mùa xuân đến sớm và thật ý nghĩa đối với học sinh Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ B , Xã Hồ Thị Kỷ.

Mùa xuân đến sớm và thật ý nghĩa đối với học sinh Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ B , Xã Hồ Thị Kỷ.

Mùa xuân chỉ thực sự trọn vẹn khi niềm vui được sẻ chia. Những "người chở mùa xuân" của CLB Nụ cười hồng lại tiếp tục chuẩn bị cho những cung đường tiếp theo, viết tiếp hành trình yêu thương để không một ai bị bỏ lại phía sau./.

Trịnh Hải

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mua-xuan-cho-em-a126008.html