Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh: Từ 'rừng cờ' năm ấy đến khát vọng siêu đô thị hôm nay

Nửa thế kỷ, giai điệu 'Vui sao nước mắt lại trào' vẫn vẹn nguyên sức lay động như một 'nhân chứng sống' bằng âm thanh. Nhưng mùa Xuân này, TPHCM không chỉ soi mình vào quá khứ hào hùng. Sau cú chuyển mình lịch sử sáp nhập mở rộng, một siêu đô thị tầm vóc châu lục đang thành hình. Đó là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa cái tĩnh của lòng dân nghĩa khí và cái động quyết liệt của một tư duy mở cõi hiện đại.

"Rừng cờ" độc lập

Có những bài ca mà sức sống kỳ diệu của nó đã vượt thoát khỏi ranh giới của một tác phẩm nghệ thuật để trở thành hồn cốt của một vùng đất. "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh" của cố nhạc sĩ Xuân Hồng chính là điều kỳ diệu đó. Viết giữa tiếng xích xe tăng gầm vang và bước chân thần tốc tiến về Sài Gòn mùa Xuân 1975, bài hát đã gói trọn cái khoảnh khắc "tuổi lớn rồi mà như ngây thơ” của một dân tộc vừa bước ra từ bão lửa chiến tranh.

Hình ảnh "rừng hoa hay rừng cờ" năm ấy không chỉ là ca từ; đó là thực chứng về một sức sống mãnh liệt của vùng đất này. Hơn 50 năm qua, dù là trên sân khấu rực rỡ hay trong những buổi sinh hoạt bình dân thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giai điệu ấy vẫn vang lên như một lời nhắc nhớ: Hào khí ngày toàn thắng chính là cái "tĩnh" của lịch sử, là điểm tựa tinh thần bất biến. Chính sự bao dung, kiên cường của người phương Nam đã tạo nên nền tảng cốt lõi, để từ "rừng cờ" năm xưa, Thành phố vững vàng đi qua mọi biến động, chuẩn bị cho những cuộc vươn mình vĩ đại hơn.

Bước sang năm 2025, TPHCM đã khoác lên mình tấm áo mới, thênh thang và rạng rỡ hơn. Không còn gói gọn trong địa giới cũ, Thành phố chính thức vận hành mô hình siêu đô thị sau sáp nhập. Đây là một cuộc "mở cõi" về tư duy quản trị nhen lên từ khát vọng vươn tầm. Việc kết nối chặt chẽ với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ là phép cộng cơ học về diện tích, mà là sự cộng hưởng vận hội để tạo nên con rồng kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước.

Trong vận hội mới này, công tác quy hoạch được xác định là xương sống dẫn dắt sự phát triển. Không còn những mảng ghép rời rạc, Thành phố đang định hình một chỉnh thể thống nhất với mô hình đa cực đầy tham vọng. Hạt nhân tài chính vẫn sừng sững tại trung tâm; Bình Dương trở thành động cơ công nghệ cao bền bỉ; còn Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Cần Giờ vươn mình ra đại dương với hệ thống cảng biển chiến lược.

Những dự án từng là "điểm nghẽn" hàng thập kỷ như Bình Quới - Thanh Đa nay đã có khoảng thở mới từ bản quy hoạch chung tầm nhìn 2060. Mùa Xuân năm nay, Thành phố không chỉ rực rỡ sắc mai vàng mà còn rạng rỡ màu áo xanh công trường, nơi những bản vẽ chiến lược đang biến thành hình hài của một siêu đô thị thông minh.

Quản trị thông minh

Người Nam Bộ vốn tính chơn chất, nói được làm được, làm gì cũng muốn rành mạch, rõ ràng. Hiểu rõ cái nết ấy của dân mình, công cuộc chuyển đổi số trong ngành quy hoạch đã trở thành chìa khóa để gắn kết ý Đảng với lòng dân. Việc vận hành Hệ thống thông tin địa lý (GIS) thống nhất toàn siêu đô thị chính là lời khẳng định về sự minh bạch.

Giờ đây, chỉ một cú chạm tay trên môi trường số, người dân và doanh nghiệp có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của Thành phố. Sự minh bạch ấy không chỉ giúp ngăn chặn những điều chỉnh quy hoạch cục bộ, manh mún mà còn tạo ra một môi trường đầu tư sòng phẳng, nghĩa khí. Đặc biệt, chiến lược phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc các tuyến Metro và Vành đai 3 đang mở ra những không gian đáng sống. Cải cách thủ tục hành chính, phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở đã biến quy hoạch từ một rào cản quan liêu trở thành đòn bẩy thúc đẩy dân sinh.

Đi giữa lòng Thành phố những ngày này, hít căng lồng ngực không khí của mùa Xuân mới, ta cảm nhận rõ sự rạo rực của lòng người. Dẫu còn đó những bỡ ngỡ trước quy mô khổng lồ của siêu đô thị, dẫu còn đó những bài toán về chồng chéo pháp luật hay áp lực nhân lực chuyên môn, nhưng trên hết vẫn là niềm tự hào. Người dân Thành phố hôm nay vẫn giữ nguyên cái chất hào sảng: "Mở rộng thì mình cùng làm lớn, sáp nhập thì mình cùng chung tay nghen!".

Sự phát triển "động" quyết liệt của một trung tâm đổi mới sáng tạo, của khu thương mại tự do hay kinh tế biển không hề làm mất đi cái "tĩnh" của hồn cốt Sài Gòn - Gia Định. Ngược lại, nó bồi đắp cho lời bài hát của nhạc sĩ Xuân Hồng một tầng nghĩa mới: Mùa xuân đẹp nhất là mùa xuân mà sự ấm no và hạnh phúc được lan tỏa rộng khắp, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình..." - lời khẳng định ấy sau 50 năm vẫn vẹn nguyên giá trị, nhưng nay đã mang tầm vóc mới. Đất này vốn linh thiêng, tình người vốn nồng hậu, và hào khí mùa xuân 1975 vẫn luôn là dòng máu nóng chảy trong huyết quản của mỗi công dân Thành phố. Với bản lĩnh và khát vọng mở cõi, Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ viết tiếp những thiên anh hùng ca mới rạng rỡ hơn cho mai sau.

KHAI NINH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/tu-rung-co-nam-ay-den-khat-vong-sieu-do-thi-hom-nay_192074.html