Mục sư Philippines bị bắt sau 3 năm trốn nã FBI

Apollo Carreon Quiboloy, người bị cả FBI và cảnh sát Philippines truy nã vì cáo buộc lạm dụng tình dục và buôn người, đã bị bắt vào ngày 8/9 sau nhiều tuần giằng co với cảnh sát.

Cụ thể, vào 13h30 hôm 8/9 (giờ địa phương), ông Apollo Quiboloy, người sáng lập tổ chức Nhà thờ Vương quốc Chúa Jesus (KOJC), đã nhận được tối hậu thư buộc phải lộ diện khi đang lẩn trốn trong một phức hợp nhà thơ rộng 30 ha ở phía nam thành phố Davao.

Ông Quiboloy cùng 4 phụ tá đã đầu hàng cảnh sát vào 4 giờ sau đó, truyền thông Philippines đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benhur Abolos cũng xác nhận trong một bài đăng trên Facebook rằng mục sư từng tự nhận là "đứa con được chỉ định của Chúa" đã bị bắt sau 3 năm trốn chạy.

 Mục sư Apollo Carreon Quiboloy. Ảnh: MindaNews.

Mục sư Apollo Carreon Quiboloy. Ảnh: MindaNews.

Vào năm 2021, ông Quiboloy và các phụ tá bị phía Mỹ cáo buộc điều hành một đường dây mua bán người và lạm dụng tình dục nhiều phụ nữ trẻ với lời đe dọa sẽ bị "nguyền rủa vĩnh viễn" nếu không làm theo ý ông ta. Mục sư này đã phủ nhận mọi lời cáo buộc chống lại bản thân.

Sau khi đầu hàng cảnh sát, ông Quiboloy và các phụ tá đã được áp giải khỏi Davao bằng máy bay quân sự, sau đó đưa ra lời khai tại trụ sở cảnh sát thành phố Quezon gần thủ đô Manila.

"Tôi gửi lời cảm ơn ông Quiboloy vì đã phối hợp với lực lượng hành pháp", Chuẩn tướng Nicolas Torre III nói trong một tuyên bố với báo giới Philippines. "Tôi cũng cảm ơn các giáo đồ KOJC vì đã hợp tác và mong rằng đây là sự khởi đầu cho sự hàn gắn".

Cảnh sát đã nỗ lực bắt giữ ông Quiboloy cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc trong một cuộc đột kích hơn hai tuần trước tại thành phố Davao. Tuy nhiên, lực lượng hành pháp vấp phải sự phản ứng kịch liệt của các tín đồ KOJC, nhiều người thậm chí ném đá về phía cảnh sát để bảo vệ ông Quiboloy, theo CNN.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/muc-su-quiboloy-bi-bat-post1496690.html