Muller không cứu nổi Bayern

Rạng sáng 9/4, Bayern thua Inter 1-2 ngay trên sân nhà ở tứ kết lượt đi Champions League.

 Muller ghi bàn nhưng Bayern vẫn thua trên sân nhà.

Muller ghi bàn nhưng Bayern vẫn thua trên sân nhà.

Thất bại ngay trên sân nhà là điều khó chấp nhận với CĐV Bayern, nhất là khi họ là đội thi đấu lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được đại diện Bundesliga tạo ra nhưng lần lượt trôi qua trước mũi giày của Harry Kae, Michael Olise, Raphael Guerreiro. Phút 26, Kane cách khung thành chỉ khoảng 7 m. Dù vậy, cú đá của anh lại đưa bóng đi trúng cột.

Phút 38, Inter mới có đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên và ngay lập tức thu về bàn thắng. Từ đường chuyền bên cánh trái, Marcus Thuram đánh gót để Lautaro Martinez băng lên dứt điểm kỹ thuật bằng má ngoài chân phải, đưa Inter vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, Inter chủ động lùi đội hình để bảo toàn lợi thế. Ở chiều ngược lại, Bayern lại thi đấu đầy lúng túng khi không có sự phục vụ của "nhạc trưởng" Jamal Musiala.

Phải đến khi Thomas Muller, Serge Gnabry vào sân, chủ nhà mới tiếp cận được khung thành Inter. Phút 81, lão tướng Muller chọn vị trí để tung cú đá cách khung thành hơn 10 m. Dù vậy, bóng không vượt qua được sự lăn xả của hàng thủ đội khách.

Đến phút 85, khán đài Allianz Arena vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến Muller chọn vị trí để dứt điểm tung lưới Bayern từ đường treo bóng của Konrad Laimer.

Tuy nhiên, niềm vui của CĐV chủ nhà chỉ kéo dài trong 3 phút. Bayern tiếp tục dâng cao đội hình và trả giá đắt sau một tình huống phản công của Inter. Carlo Augusto đột phá bên cánh trái, trước khi căng ngang để Davide Frattesi băng vào dứt điểm cận thành, ấn định thắng lợi 2-1 cho đại diện Serie A.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/muller-khong-cuu-noi-bayern-post1544391.html