Mừng vì con gái cưới chồng giàu, ai ngờ mang thai vẫn chỉ ăn mì gói qua ngày

Tôi từng mừng rơi nước mắt khi con gái báo tin cưới được người chồng thành đạt, nhà có điều kiện, lại vừa có tin vui bầu bí. Nhưng chỉ sau một lần đến thăm con, nhìn vào chiếc tủ lạnh trong căn nhà sang trọng ấy, tôi chết lặng. Làm mẹ, tôi không thể ngồi yên nhìn con sống cuộc đời thiếu thốn yêu thương chỉ vì hai chữ 'giàu có'.

Tôi là một người mẹ đơn thân, cả đời tảo tần nuôi con. Bao năm vất vả, tôi chỉ có một ước mong: con gái lớn lên được bình yên, hạnh phúc, có chồng thương yêu và một mái ấm đủ đầy. Vậy nên khi con báo tin yêu và chuẩn bị cưới một người đàn ông làm giám đốc kinh doanh, nhà có của ăn của để, tôi mừng rơi nước mắt. Lại thêm tin con mang thai ngay sau cưới, tôi mừng đến mất ngủ mấy đêm vì tin chắc đời con đã “sang trang”.

Đám cưới tổ chức ở một khách sạn 5 sao, bên nhà trai ai nấy sang trọng, lịch thiệp. Căn hộ hai vợ chồng mới cưới ở một khu chung cư cao cấp. Tôi thầm nghĩ, con mình thật có phúc.

Vài tháng sau, khi con bầu gần đến tháng thứ 6, tôi khăn gói lên thăm. Con gầy và nhợt nhạt hơn lần gặp trước, nhưng tôi nghĩ chắc do nghén ngẩm. Thấy nhà cửa sạch sẽ, khang trang, tôi cũng yên tâm phần nào.

Cho đến khi tôi mở tủ lạnh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bên trong gần như trống trơn. Ngoài vài quả trứng, mấy gói mì và chai nước lọc, chẳng có nổi hộp sữa bầu hay đồ ăn tử tế nào. Tôi sửng sốt hỏi con: "Sao không mua gì ăn? Con đang bầu mà?"

Con cười gượng: "Chồng con bảo nhà càng ít đồ ăn càng sạch sẽ, với lại không nên ăn nhiều đồ công nghiệp, tốn kém lắm. Anh ấy nói có mì là đủ."

Tôi nghẹn lại. Trong nhà thì đầy đủ nội thất, ti vi treo tường to như rạp chiếu phim, ghế da bóng loáng, máy lọc không khí, robot hút bụi… nhưng tủ lạnh, nơi cần thiết nhất cho người mang thai, lại lạnh lẽo đến đáng thương.

Tôi hỏi thêm, con kể chồng làm việc tới 10 giờ đêm, không đưa đón, không phụ nấu ăn, không cho thuê người giúp việc. Bữa trưa con toàn ăn mì gói, bữa tối nếu may mắn thì được nồi canh rau luộc. Tiền đưa vợ cũng chỉ nhỏ giọt, phải xin từng đồng. Đụng gì cũng bị kiểm soát, nói năng phải “đúng mực”. Có lần con góp ý vì anh quên mua thuốc cho vợ bầu, anh quay sang mắng: “Cô đừng làm quá, tôi còn trăm việc ở công ty”.

Lúc đó, tôi không thể ngồi yên nữa.

Tối hôm đó, tôi nói với con: “Thu dọn đồ. Mai mẹ dắt con về ngoại dưỡng thai”. Con rưng rưng, chỉ dám gật đầu.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ con gái tôi sung sướng khi lấy được chồng giàu. Nhưng sự thật là giàu không có nghĩa là tử tế. Nhà cao cửa rộng không thể bù đắp cho sự thờ ơ, ích kỷ, vô tâm. Làm mẹ, tôi thà để con sống đơn giản mà bình yên, còn hơn để con mang nặng đẻ đau trong một căn nhà lạnh lẽo, tủ lạnh trống rỗng và trái tim người chồng còn lạnh hơn cả ngăn đá.

Tâm sự của độc giả

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/mung-vi-con-gai-cuoi-chong-giau-ai-ngo-mang-thai-van-chi-an-mi-goi-qua-ngay-18203.html