Muôn cách thể hiện tình yêu nước trong ngày Tết độc lập

Trong niềm hân hoan của ngày Tết độc lập, mỗi người dân Việt Nam lại dâng trào niềm tự hào, thể hiện tình yêu nước qua muôn vàn hình thức khác nhau...

Trước Ngày Quốc khánh 2/9, khoác bộ áo dài in hình Quốc kỳ Việt Nam, chị Nguyễn Thanh Hằng (Mỹ Đình, Hà Nội) tìm đến ngôi nhà số 48 Hàng Ngang thuộc quận Hoàn Kiếm - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dành nhiều thời gian để soạn thảo văn kiện lịch sử “Tuyên ngôn Độc lập”.

Mang trong mình sự biết ơn và tự hào về dân tộc, chị Hằng không giấu được sự xúc động khi nói về tình yêu của mình với đất nước: "Những ngày này khắp các trang mạng xã hội, mọi người cùng nhau vẽ lá cờ Tổ quốc lên mái nhà, cùng nhau hướng về ngày Quốc khánh 2/9. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó tôi thực sự rất vui, cũng mong muốn mình có thể làm điều gì đó để lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là các con của mình, để con hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Khoác lên mình chiếc áo dài có hình cờ đỏ sao vàng và lắng nghe Quốc ca, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào".

Chị Nguyễn Thanh Hằng (áo dài đỏ bên trái) cùng bạn tìm đến những di tích in dấu lịch sử ngày 2/9 tại Hà Nội để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. (Ảnh: PV)

Chị Nguyễn Thanh Hằng (áo dài đỏ bên trái) cùng bạn tìm đến những di tích in dấu lịch sử ngày 2/9 tại Hà Nội để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. (Ảnh: PV)

Dịp lễ năm nay, chị Hoàng Thị Huyền (26 tuổi, Phú Thọ) quyết định ở lại Hà Nội để cảm nhận không khí của ngày Tết đặc biệt của đất nước. Sáng nay, trong chiếc áo dài truyền thống, tay nâng niu lá cờ Tổ quốc, chị tới Quảng trường Ba Đình lịch sử với mong muốn lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa.

"Tôi vô cùng tự hào, hạnh phúc khi được hòa vào dòng người tận hưởng không khí tuyệt vời của ngày Tết Độc lập - Quốc Khánh 2/9. Khi xem lại những thước phim lịch sử hào hùng, tôi vô cùng biết ơn thế hệ ông cha đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Tôi tự hào khi là một người con của đất nước Việt Nam", chị Huyền bày tỏ.

Chị Hoàng Thị Huyền thể hiện niềm tự hào của mình trong dịp Tết độc lập (Ảnh: NVCC)

Chị Hoàng Thị Huyền thể hiện niềm tự hào của mình trong dịp Tết độc lập (Ảnh: NVCC)

Chị Hoa Bùi lại lựa chọn thể hiện tình yêu nước ngay trong căn bếp của gia đình mình. Chị đã tạo hình một lá cờ đỏ sao vàng và 1 chiếc bản đồ Việt Nam bằng những hạt gạo, hạt đỗ - sản phẩm kết tinh công sức, mồ hôi của người nông dân trên mảnh đất quê hương Việt Nam.

"Nhìn lại những hình ảnh này, tay bấm phím mà tim run run thổn thức trong niềm tự hào dân tộc. Mỗi lần nghe những ca khúc kháng chiến, hào hùng và sôi sục, tôi lại muốn làm thứ gì đó. Và tôi lựa chọn cách này để lan tỏa tình yêu nước tới mọi người", chị Hoa chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội.

Chị Hoa Bùi thể hiện tình yêu nước theo cách riêng của mình (Ảnh: FBNV)

Chị Hoa Bùi thể hiện tình yêu nước theo cách riêng của mình (Ảnh: FBNV)

Những ngày này trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đang kêu gọi nhau thay màn hình điện thoại, màn hình máy tính bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Đây không chỉ là một hình thức trang trí mà còn thể hiện tình đoàn kết, tinh thần yêu nước mãnh liệt trong cộng đồng.

Một trend khác đang được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình đó là những “ly độc lập”, “ly Quốc Khánh” hay “ly yêu nước”. Bằng sự sáng tạo của mình, những cốc đồ uống được chế biến, trang trí thành hình lá cờ đỏ sao vàng. Sự độc đáo này tại các quán cafe thu hút rất đông giới trẻ tìm đến check-in và đăng ảnh lên mạng xã hội như một cách thể hiện tình yêu nước của riêng mình.

Những ly nước được trang trí thành hình Quốc kỳ lạ mắt, độc đáo. (Ảnh: MXH)

Những ly nước được trang trí thành hình Quốc kỳ lạ mắt, độc đáo. (Ảnh: MXH)

Có thể thấy rằng, dù làm gì, là ai hay ở đâu, thì dịp Quốc khánh 2/9, mỗi người dân Việt Nam cũng đều có những cách thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/muon-cach-the-hien-tinh-yeu-nuoc-trong-ngay-tet-doc-lap-post523770.html