Muôn kiểu đỏ đen

Cuối năm, các trò cờ bạc lớn, nhỏ lại rộ lên trên địa bàn Hà Nội. Có rất nhiều kiểu đỏ đen ăn tiền như: ghi lô đề ở các quán nước vỉa hè, giải cờ thế, chơi cờ tướng ăn tiền, chọi gà, sóc đĩa, úp xu, đánh bài.

Ngoài việc diễn ra ở vỉa hè, quán nước, xóm trọ, ký túc xá, các trò đỏ đen ăn tiền cũng xuất hiện tại nhiều lễ hội trên địa bàn Hà Nội.

Casino vỉa hè, quán nước

Tệ nạn cờ bạc tại những điểm công cộng như trên vỉa hè, ga tàu, bến xe, công viên… ở Hà Nội đang rất nhức nhối. Đánh bạc tại những nơi công cộng dường như đã trở thành một thú vui. Chủ yếu con bạc tham gia vào các casino lưu động này là những lao động tự do, sinh viên, người ngoại tỉnh thất nghiệp...

Chúng tôi đang đứng chờ xe buýt tại một điểm trên đường Đại La, quận Hai Bà Trưng, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã nhau vang lên: “Tao vừa ù ván trước, ván này mày mất 20.000, sao chỉ đưa 10.000”. Quay đầu lại, tôi thấy có 6, 7 người đàn ông đang ngồi xúm chơi phỏm ăn tiền ngay trên vỉa hè. Họ vô tư chửi bới, văng tục, đòi tiền qua lại chẳng mảy may sợ sệt hay né tránh ai.

Giữa nền gạch là bộ tú lơ khơ, còn trên tay, trong túi áo mỗi người là đống tiền đủ cách mệnh giá từ 5.000-50.000 đồng. Cứ xong một ván, người thua lại thò tay rút tiền trả người thắng, rồi người khen mình số đỏ, người than gặp vận đen. Để ý một lát, tôi mới nhận ra đây là một nhóm chạy xe ôm truyền thống. Do mấy hôm nay trời rét, hơn nữa lại bị xe ôm Grab giành mất nhiều khách nên những người này khá nhàn rỗi. Trong lúc chờ khách chẳng có việc gì làm, họ lại tụ tập làm vài ván sát phạt lẫn nhau.

Đánh bài ăn tiền trên đò ở chùa Hương.

Chúng tôi tiếp tục đi tìm hiểu ở một số tuyến đường, con phố, bến bãi trên địa bàn Hà Nội. Tới đường Trần Đại Nghĩa, ngay sát cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chúng tôi gặp một xới bạc ăn tiền đánh 3 cây ngay trên chiếc bàn uống nước của bà chủ quán vỉa hè. Nhóm đánh gồm cả nam và nữ, đều là những lao động tự do thường xuyên chờ việc quanh khu vực này. Từ chị ve chai đến anh phụ hồ, thợ sửa điện, nước… cứ rảnh rỗi lại ghé vào làm vài ván đỏ đen.

Nhiều chỗ như cổng chợ Hoàng Mai (quận Hoàng Mai), bến xe Giáp Bát… cũng xuất hiện 4-5 nhóm cờ bạc di động kiểu trên. Nhiều người trong đó cả ngày quần quật lao động kiếm đôi ba trăm ngàn, nhưng chỉ cần ngồi 20-30 phút sát phạt nhau số tiền đẫm mồ hôi ấy tan thành mây khói.

Kẻ thua cay cú chửi bới, thậm chí hằn học gây gổ, còn người thắng cũng chẳng biết trân trọng những đồng tiền không mất công sức lao động ấy. Những nhóm cờ bạc lưu động đang tràn lan trên khắp các vỉa hè ở Hà Nội, nó diễn ra một cách nhỏ lẻ, ngẫu hứng. Những con bạc chỉ cần số tiền vài chục ngàn đồng đã có thể nhập xới. Khi hết tiền đã sẵn sàng có người bên cạnh vào thế chân…

Gần đây, những tiểu thư, công tử con nhà giàu nghiện đỏ đen cũng đã tham gia tiêu khiển đốt thời gian. Tại một quán cà phê sang trọng trên phố Lý Thường Kiệt, chúng tôi bắt gặp vài nhóm cà phê đỏ đen của giới sành điệu. Họ vừa đánh bạc, vừa hút xì gà, thưởng thức rượu ngoại. Trên bàn mỗi người để một sấp tiền với đủ mệnh giá, mức giá thắng thua cũng vô chừng nhưng chẳng thấm vào đâu đối với những công tử, tiểu thư chịu chơi.

Thú chơi chọi gà cũng biến thành một sới bạc đỏ đen.

Nơi tập thể, xóm trọ, ký túc xá
Các khu xóm trọ của học sinh, sinh viên, người lao động tự do đến từ các tỉnh lẻ như: khu Định Công, Gốc Đề, Minh Khai, Thanh Nhàn, Ngõ Quỳnh… bấy lâu nay vẫn được mệnh danh là đất của giới lô đề, cờ bạc. Chúng tôi đến xóm trọ của anh bạn đồng thương tên M trên đường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng đang làm xây dựng ở Hà Nội.

Cuối tuần, anh M rủ tôi sang nhà gần đó làm vài ván cho đỡ buồn. Vừa đi, M vừa kể: “Vào đây chơi gọi là giải trí cuối tuần, chỉ cần có đôi ba trăm ngàn là được thôi mà. Nếu thích cờ tướng sẽ có hội cờ tướng. Thắng-thua mỗi ván cũng chỉ 20.000-30.000, nhưng món này đánh lâu mất thời gian suy nghĩ đau đầu lắm. Thường các vị trung niên hoặc ông già hay chơi. Mình và mấy bà phụ nữ, đàn ông thường hay chơi các loại bài như 3 cây, phỏm, tổ tôm”.

Đến nơi tôi mới biết đây là một điểm trông xe của khu tập thể. Ở đó đã có một nhóm phụ nữ đang quây bên ván bài, còn mấy người đàn ông trung niên đang đánh cờ tướng. Tiếng đập quân cờ xuống bàn kêu tanh tách đứng từ xa cũng nghe tiếng. M tiết lộ mình thường đi với một anh bạn cùng xóm trọ vào đây nhập cạ, kết hợp 2 người nữa đủ bộ chơi phỏm 4 người. Chủ yếu M chơi theo hình thức chéo cánh (2 người một đội ăn cánh với nhau). M đã từng có nhiều đêm đi chơi như thế, lúc thua lúc thắng. Cậu khoe có tối được hẳn 500.000 đồng.

Không chỉ có người đi làm, tệ đỏ đen theo chân nhiều sinh viên đang trọ ở các khu xóm ngoại tỉnh và ngay trong cả ký túc xá. Tại một số ký túc xá có đông sinh viên nam như: Bách khoa, Mỏ Địa chất, Giao thông-Vận tải... nạn đỏ đen ăn tiền trong sinh viên diễn ra rất nhức nhối. Lúc đầu chỉ là rảnh rỗi chơi vui, giải trí, giết thời gian. Nhưng dần dần nhiều sinh viên nghiện ngập tổ chức sát phạt lẫn nhau.

Sau những xới bạc trong ký túc đó, nhiều sinh viên bị thua cay cú đã xích mích, hành hung chính bạn của mình. Trung tâm quản lý ký túc xá sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đã nhiều lần phối hợp với công an phường dẹp nạn đỏ đen trong sinh viên, nhưng đến nay vẫn chưa triệt để được tận gốc. Nhiều sinh viên của trường ở trọ tại ký túc xá hay bị các đối tượng xấu bên ngoài vào rủ rê chơi bạc, ghi lô đề. Nếu sinh viên bị phát hiện, bắt quả tang sẽ bị cảnh cáo, nếu tái phạm nhiều lần sẽ bị đuổi khỏi ký túc hoặc đuổi học.

Các trò đỏ đen len lỏi vào đời sống thường nhật của người dân Hà Thành trở thành một vấn nạn nhức nhối. Nó đang dần dần làm mất đi vẻ đẹp thanh lịch của người Tràng An, mất đi nét đẹp mỹ quan đô thị... Nhưng điều đáng báo động hơn là tệ nạn cờ bạc đã gây rối loạn trật tự công cộng, để lại cho xã hội những hậu quả thật nặng nề. Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý mạnh tay để dẹp bỏ tệ nạn này.

Văn Hải

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/muon-kieu-do-den-53845.html