Muôn nẻo Euro: Đội tuyển Áo mang hình hài ngựa ô

Đội tuyển Áo có phải là ngựa ô của Euro 2024? Chưa hẳn. Họ có chơi trong trang phục áo tối màu không? Không, họ thường xuyên ra sân với trang phục đỏ hoặc trắng.

Vậy chuyện đó là sao? Ngựa ô là gì và tại sao đội tuyển Áo lại có thể là ngựa ô ở Euro 2024?

“Ngựa ô” là một thuật ngữ dùng trong đua ngựa, hàm ý con ngựa chiến thắng trở lại. Cụm từ này có từ năm 1831, khi Benjamin Disraeli, lúc đó chỉ là một nhà văn và còn nhiều năm nữa mới trở thành Thủ tướng Anh, viết trong một cuốn tiểu thuyết về một chú ngựa đen/hắc mã/ngựa ô theo đúng nghĩa đen, bất ngờ giành chiến thắng trong một cuộc đua ngựa, khi không ai nghĩ nó sẽ xảy ra. Về cơ bản, đó là một con ngựa ngoài cuộc không được ai ưa thích.

 Cổ động viên Áo đến Đức nhiều hơn để cổ vũ đội nhà ở Euro 2024.

Cổ động viên Áo đến Đức nhiều hơn để cổ vũ đội nhà ở Euro 2024.

Trong bóng đá, thuật ngữ “ngựa ô” đã mang một số khía cạnh cụ thể trong những thập niên gần đây; và có một vài lý do khiến đội tuyển Áo được giới chuyên môn kỳ vọng, họ sẽ trở thành ngựa ô ở Euro 2024. Còn hiện tại, đội tuyển Áo vẫn chưa phải ngựa ô. Họ đứng thứ chín trong danh sách những ứng cử viên vô địch Euro 2024, sau Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Italy, Hà Lan và Bỉ. Ở các giải đấu lớn trong lịch sử, đội tuyển Áo không để lại nhiều dấu ấn. Tại Euro 2020, họ thua Italy ở vòng 16 đội.

Áo có thành tích khá tốt gần đây nhưng chưa đủ ấn tượng để được chú ý. Đúng vậy, Áo bước vào giải đấu Euro 2024 với thành tích bất bại 7 trận và thể hiện khả năng tấn công bùng nổ của mình khi hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ (ngựa ô của Euro 2020) với tỷ số 6-1 hồi tháng 3-2024.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Rangnick tin rằng, đội tuyển Áo có cơ sở để trở thành ngựa ô ở Euro 2024, khi ông có những hảo thủ, như: Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer, Marko Arnautovic... Hai năm gần đây đầy ấn tượng đối với chiến lược gia Rangnick, người đang bằng cách nào đó xây dựng lại danh tiếng của mình sau 6 tháng chán nản ở Manchester United vào đầu năm 2022 .

Thầy trò nhà Rangnick trông đầy ngạo nghễ sau khi đánh bại Ba Lan với tỷ số 3-1. Lẽ ra, họ phải ghi được 4-5 bàn vào lưới đối thủ. Ba Lan đã bị đánh bại hoàn toàn, bất chấp sự có mặt của Robert Lewandowski từ băng ghế dự bị.

Chiến thắng trên giúp Áo có lợi thế để vượt qua vòng bảng và như huấn luyện viên Rangnick nói trước giải đấu, nếu họ có thể vượt qua bảng đấu có cả Pháp và Hà Lan, họ sẽ không sợ ai.

Ai mà biết? Đội tuyển Áo có thể bị bao vây, hạ gục vào thứ Ba tới bởi các cầu thủ Hà Lan. Họ có thể sụp đổ trước áp lực mà họ cảm thấy, nhưng ngay bây giờ, ở Euro 2024, đội tuyển Áo đang trên đường trở thành ngựa ô.

MINH NGUYÊN (từ Leipzig, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/muon-neo-euro-doi-tuyen-ao-mang-hinh-hai-ngua-o-782231