Muôn nẻo World Cup 2026: Giá xe buýt ngang taxi
Một người bạn của tôi tới Boston (Mỹ) để theo dõi trận đấu giữa Na Uy gặp Pháp, hồ hởi khoe rằng mình có thể mua vé xe buýt khứ hồi từ trung tâm thành phố đến sân vận động cách đó 40km với giá chỉ 14USD.
Đó là cái giá rất hời so với con số gần 100USD mà tôi phải trả cách đây vài ngày, cũng ở Boston, để được đưa đến sân bóng xem trận Na Uy gặp Iraq. Hình như có gì đó sai sai, tôi đã phải lên mạng kiểm tra lại và mọi thứ rõ ràng ngay lập tức.

Tác giả bài viết (ngồi đầu) trên một chuyến xe buýt di chuyển đến sân vận động.
Anh bạn tôi đã có một “cú sút” vội vàng mà không hề biết rằng mình đã rơi vào thế việt vị! Thực tế là bạn vẫn có thể đặt trước vé xe buýt như thường lệ nhưng vào ngày diễn ra trận đấu sẽ chỉ có tuyến buýt độc quyền của ban tổ chức được duy trì hoạt động hai chiều từ trung tâm Boston đến sân vận động Boston (Gillette Stadium) mà thôi. Những vé xe buýt thường nếu chưa kích hoạt vẫn có thể sử dụng cho các ngày khác nhưng riêng trong ngày thi đấu, bạn sẽ không thể sử dụng chúng.
Một sự độc quyền mang tới cảm giác không hề dễ chịu cho các cổ động viên bóng đá dịp World Cup này. Họ sẽ phải bỏ ra mức giá cao gấp 6-7 lần chi phí cho một quãng đường tương tự chỉ vì... đó là World Cup! Nhưng người hâm mộ cũng sẽ không có nhiều lựa chọn bởi ngoài xe buýt thì vẫn có tàu hỏa tới sân nhưng giá thì cũng tương đương và thậm chí là vé còn được bán hết từ rất sớm nên không dễ để có được một chỗ trên chuyến tàu khứ hồi ngày thi đấu này.
Nhiều người nói rằng vậy là trong dịp World Cup, giá xe buýt ngang giá... taxi. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ đúng một phần mà thôi. Chính xác thì giá xe buýt trong ngày thi đấu đã tăng lên ngang với giá taxi ngày thường. Còn giá taxi ngày thi đấu thì tất nhiên cũng không thể không leo thang khi nhu cầu tăng đột biến.
Người hâm mộ thì chỉ biết tặc lưỡi vì không còn cách nào khác, họ phải tăng thêm ngân sách đi xem World Cup của mình để chi cho khoản phí di chuyển này. Ăn uống có thể cắt giảm chứ nếu không có phương tiện di chuyển thì làm sao có thể đến các sân vận động thường cách khá xa trung tâm các thành phố ở Mỹ? Và thực tế là khi tôi leo lên chiếc xe buýt cuối cùng để tới sân vận động Boston ngày hôm đó, nó vẫn chật ních hành khách và không còn một chỗ trống nào. Tài xế nói với tôi rằng đây là chuyến cuối rồi và tất cả những chuyến trước đều kín chỗ.
Nhớ lại 8 năm trước, khi tôi lần đầu tác nghiệp ở một kỳ World Cup, nước chủ nhà Nga đã cho thấy sự hào phóng đáng ngạc nhiên của mình. Những phóng viên có thẻ của FIFA như tôi hay các khán giả có vé xem các trận đấu đều được miễn phí phương tiện công cộng ở các thành phố tổ chức World Cup 2018. Thậm chí là cả những chuyến tàu hỏa đường dài liên thành phố cũng được cung cấp miễn phí nhưng sẽ cần đặt trước vì số lượng chỗ có hạn. Rồi đến World Cup 2022 ở Qatar, quốc gia vùng Vịnh này cũng áp dụng chính sách tương tự để giúp các khán giả tới xem World Cup có thể tiết kiệm chi phí đi lại và tận hưởng giải đấu.
Tại nước Mỹ mùa World Cup này, chúng tôi vẫn sẽ phải cân đo đong đếm ngân sách của mình, để có thêm phần chi cho việc di chuyển nhằm theo dõi các trận đấu hấp dẫn.














