Mương nước đen ngòm ô nhiễm giữa lòng khu dân cư

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội, mương thoát nước đen ngòm, bốc mùi xú uế tồn đọng từ nhiều năm nay chưa được xử lý, đang ngày đêm 'tra tấn' cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực tại phường Nghĩa Tân và phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Dòng mương nằm giữa khu dân cư đông đúc, kéo dài từ đường Trần Cung đến đường Hoàng Quốc Việt. Nhiều người dân sinh sống lâu năm tại đây chia sẻ, trước kia mương được sử dụng để tưới tiêu cho ruộng đất của huyện Từ Liêm cũ. Tuy nhiên, theo thời gian, đất nông nghiệp dần biến mất, thay vào đó là nhà cửa, chung cư mọc lên san sát. Mương nước cũng bị biến đổi công năng, trở thành nơi thoát nước thải sinh hoạt cho khu vực.

Mương nước nằm giữa lòng khu dân cư.

Mương nước nằm giữa lòng khu dân cư.

Tình trạng này kéo dài nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng, đồng thời làm mất mỹ quan đô thị. Nước mương đen kịt, đặc quánh, rác thải sinh hoạt nổi lềnh phềnh, bốc mùi xú uế nồng nặc, nhất là vào mùa hè, khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

"Mỗi khi trời nắng hay sau cơn mưa, mùi hôi bốc lên lơ lửng trong không khí, ám hết mùi vào từng nhà dân, rác thải đủ loại dềnh lên, nhiều gia đình đến bữa cơm đều không ăn nổi...", chị Nguyễn Thị Hợp, 45 tuổi, người dân nơi đây bày tỏ.

Mương nước ô nhiễm tồn đọng nhiều năm nay, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Mương nước ô nhiễm tồn đọng nhiều năm nay, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Rác ngập ngụa dưới mương nước.

Rác ngập ngụa dưới mương nước.

"Không chỉ gây ô nhiễm không khí, mương nước đen còn là nơi sinh sản của ruồi muỗi, chuột bọ và các loại côn trùng gây bệnh, luôn tiềm ẩn nguồn phát thải dịch bệnh, đặc biệt trong thời điểm giao mùa hiện nay. Nhiều gia đình trong khu vực hàng ngày đều 'kín cổng cao tường', hạn chế thấp nhất mùi hôi và nguồn bệnh gây ra cho trẻ nhỏ...", chị Lê Thị Len, một giáo viên sinh sống tại đây lo lắng.

Bên cạnh nước thải sinh hoạt từ khu dân cư quanh khu vực, rác thải từ “chợ cóc” tự phát lân cận cũng hàng ngày gia tăng thêm, khiến dòng mương càng trở nên ô nhiễm nặng.

Qua tìm hiểu, tình trạng ô nhiễm đã kéo dài nhiều năm, nhiều hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), đề xuất các giải pháp khắc phục như xây dựng hệ thống cống hộp, cải tạo mương nước, xử lý nước thải trước khi đổ ra mương... Tuy nhiên, đến nay, mọi thứ vẫn “giậm chân tại chỗ”.

"Người dân chỉ mong muốn chính quyền có sở sớm có biện pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm này để người dân có môi trường sống trong lành, sạch đẹp...", chị Nguyễn Thị Hợp, đại diện tổ dân phố chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hợp, đại diện tổ dân phố chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hợp, đại diện tổ dân phố chia sẻ.

Thậm chí, không ít hộ dân vì không thể chịu được không khí ô nhiễm, đã tự góp tiền để làm tấm tôn che chắn miệng mương, nhưng không được phép. Lý do được đưa ra là việc bịt kín mương sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu thương tại "chợ cóc" gần đó. Điều này cho thấy sự thiếu quyết liệt trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm, đặt lợi ích kinh tế trước mắt lên trên sức khỏe cộng đồng của các cơ quan chức năng ở cơ sở.

Người dân sống xung quanh tự dựng những tấm tôn che chắn.

Người dân sống xung quanh tự dựng những tấm tôn che chắn.

Tình trạng ô nhiễm của mương nước giữa khu dân cư trên không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là vấn đề xã hội. Thực tế này đang đặt ra câu hỏi về ý thức của một bộ phận người dân trong việc xả thải, bảo vệ môi trường sống chung tại đây.

Thu Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/muong-nuoc-den-ngom-o-nhiem-giua-long-khu-dan-cu-20250314090507442.htm