Mường Than - Ghi từ nơi lũ dữ đi qua
Đã hai ngày trôi qua sau khi cơn lũ kinh hoàng quét qua các bản Chít, Nậm Sáng và một số bản lân cận của xã Mường Than (Lai Châu). Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu, Công an Lai Châu, chính quyền địa phương... vẫn đang gồng mình khắc phục sự cố nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu thăm động viên gia đình người dân bị thiệt hại do lũ.
Có mặt tại bản Chít mới (bản sau khi sáp nhập) mọi thứ vẫn ngổn ngang và tan hoang. Cùng với sự khẩn trương của các lực lượng cứu hộ là không khí tang thương bao trùm toàn bản.

Cảnh tan hoang ở bản Chít và sự nham nhở của những vạt núi hiện ra sau lũ
Anh Lò Văn Bun (một trong những người dân có nhà bị lũ cuốn trôi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi trực tiếp chứng kiến lũ dâng cao cho đến khi nhà bị trôi mất ngay trước mắt. Anh Bun kể: “7 giờ, tôi dậy mở cửa thấy nước chảy qua đường khá lớn, tôi vội chạy vào gọi vợ và 2 con dậy, sau đó chạy qua đường xem cống nước bị tắc. Chỉ vừa qua đến đường thì nước tràn lên, tôi chỉ kịp chạy vào và leo lên tầng 2 của trường tiểu học đối diện. Nhìn về phía bên nhà thấy nước tràn vào cho đến khi nhà sập và bị lũ cuốn trôi hoàn toàn mà không biết vợ và các con đã chạy được chưa. Nửa tiếng sau thấy vợ con đang ở tầng 2 nhà hàng xóm, tôi mới yên lòng".
Theo anh Bun, cũng may vợ anh kịp dắt các con chạy lên nóc nhà rồi được hàng xóm cứu sang tầng hai nhà họ. Giờ nhà cửa không còn, tài sản mất trắng, cũng may người còn. Hiện gia đình anh được lực lượng cứu hộ di chuyển và sắp xếp lên ở nhờ tại điểm trường tiểu học của xã Pắc Ta. "Tôi rất mong Nhà nước hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống", anh Bun bộc bạch.

Ngôi nhà bị lũ làm sập và cuốn trôi chỉ còn sót lại phần mái thái đằng trước của gia đình anh Lò Văn Bun ở bản Chít, xã Mường Than.
Không may mắn như anh Bun, anh Lò Văn Yên (anh trai anh Bun, cùng bản Chít) sau khi đi xem cống nước thấy lũ lớn vội chạy về nhưng về đến nhà thì vợ anh đã bị lũ cuốn ngay trước mắt (chị Lường Thị Xương vợ anh Yên bị liệt hai chân không chạy được nên bị lũ cuốn trôi hiện vẫn đang mất tích) mà không thể cứu, bản thân anh cũng bị lũ cuốn trôi sau đó được lực lượng cứu hộ giải cứu đưa đến nơi an toàn.
Anh Lò Văn Bun kể về khoảnh khắc anh trai anh là Lò Văn Yên chứng kiến vợ bị lũ cuốn trôi.
Anh Lò Văn Tức, một hộ gia đình khác cũng ở bản Chít, cũng là gia đình bị thiệt hại hoàn toàn do lũ, khi được hỏi anh bảo lũ cuốn trôi hết rồi, không còn gì, gia đình chạy kịp nhưng con gái anh đang mang bầu, do chạy lũ bị đau bụng; cũng may được các anh công an quân đội hỗ trợ đưa đi cấp cứu nên mới ổn định được thai nhi. Cũng theo lời anh Tức, ngoài nhà cửa tài sản, ruộng lúa, ao cá cũng thiệt hại hết. Nếu không có sự giúp đỡ của các lực lượng cứu hộ gia đình không biết phải làm thế nào?

Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công người phụ nữ mang thai khỏi khu vực nguy hiểm.
Tương tự nhà chị Vàng Thị Hằng (bản Chít) cũng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Theo lời chị Hằng, khi lũ đến vợ chồng chị chỉ kịp gọi cháu dậy và dắt nhau chạy rồi trèo qua nhà hàng xóm để tránh nạn. Ngoài nhà và tài sản trong nhà bị lũ cuốn trôi chị Hằng cho biết gia đình mới đi vay anh em được 390 triệu tiền mặt để làm quán cũng bị lũ cuốn trôi không còn gì.
Không chỉ nhà anh Bun, anh Yên, anh Tức, chị Hằng; hàng chục hộ dân khác ở bản Chít (bản Đội 11 cũ khi chưa sáp nhập) gần như trắng tay sau trận lũ quét. Những gì tích góp nhiều năm chỉ trong ít phút đã bị dòng nước dữ cuốn đi.

Một căn nhà 2 tầng của người dân bản Chít còn trơ lại khung thép sau khi lũ đi qua.
Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, đến 17 giờ ngày 18/7, mưa lũ đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương. 14 hộ dân bị lũ quét dẫn đến sập nhà hoàn toàn; 15 nhà bị hư hỏng một phần; nhiều tài sản, vật dụng gia đình bị vùi lấp, hư hỏng; 17 hộ có nguy cơ sạt lở.

Người đàn ông khóc lịm vì người nhà chết trong trận lũ.
Lũ quét và ngập úng xảy ra trên diện rộng ở tất cả các bản gây thiệt hại nặng nề đến diện tích lúa, hoa màu và thủy sản (khoảng 300ha). Các tuyến giao thông huyết mạch gồm Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 và các tuyến đường liên thôn, bản bị sạt lở, ách tắc nghiêm trọng; thiên tai làm đổ 30 cột điện; nhiều tài sản, vật dụng gia đình của các hộ dân tại các bản bị lũ quét, sạt lở bị vùi lấp, hư hỏng. Ước thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than khoảng hơn 120 tỷ đồng.

Ngoài thiệt hại về người và nhà cửa, nhiều tài sản của người dân bản Chít cũng bị lũ cuốn trôi.
Tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 700 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực, chính quyền và người dân địa phương; các địa phương lân cận tập trung cứu hộ giúp bà con khắc phục hậu quả của trận lũ.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân đưa người chết đi an táng.
Đến sáng nay 18/7, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lai Châu) qua rà soát phát hiện và đã tiếp cận, giải cứu an toàn 4 người dân bị mắc kẹt do lũ. Bất chấp dòng nước lũ chảy xiết và địa hình chia cắt, các chiến sĩ đã nỗ lực vượt lũ để tiếp cận vị trí 4 người dân bị mắc kẹt. Quá trình kiên trì ứng cứu, toàn bộ 4 nạn nhân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe. Chiều cùng ngày, nhận được thông tin có 2 bà cháu đang trong vùng nguy hiểm; lực lượng Cảnh sát cơ động đã vượt qua nước lũ, kịp thời đưa 2 bà cháu ra khỏi khu vực suối nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Hiện nay, lực lượng vẫn đang duy trì quân số, tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trên địa bàn.
Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, đồng chí Đại tá Lê Văn Trường, Chủ nhiệm chính trị cho biết, đơn vị phối hợp các lực lượng có mặt ngay sau khi xảy ra, đến 10 giờ đêm 17 mới cơ bản di chuyển được bà con ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Bố trí nơi ở tạm tại các điểm trường, nhà văn hóa... và lo bữa ăn cho bà con. Song song với đó, đơn vị đã vận chuyển nhu yếu phẩm tập kết ngay trong đêm. Trong sáng nay, lực lượng bộ đội phối hợp với các lực lượng khác vượt lũ mang nhu yếu phẩm đến với các hộ dân bị cô lập. Sáng 18/7 đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng xuống các khu vực bị ảnh hưởng để giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bộ đội phối hợp với công an vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bản ở Chít cũ (bản Chít khi chưa sáp nhập) bị cô lập vì lũ.
Chiều 18/7, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng đã điều động 32 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, cơ động đến địa bàn hai xã Mường Than để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Song song với lực lượng vũ trang, Sở Y tế tỉnh Lai Châu cũng đã bố trí lực lượng có mặt tại địa bàn, chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức sơ cấp cứu các nạn nhân; đánh giá các vấn đề về môi trường, nguồn nước... để có phương án xử lý nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và nguồn nước cho bà con.
Công ty Điện lực Lai Châu cũng đã chỉ đạo các đơn vị điện lực khu vực Tân Uyên, Than Uyên cùng đội xung kích khẩn trương khắc phục các sự cố về lưới điện. Bằng nỗ lực xuyên đêm đến sáng 18/7 đơn vị đã khắc phục sự cố đưa điện trở lại cho hơn 1.000 hộ dân vùng lũ. Hiện còn hơn 1.250 hộ bị ảnh hưởng, đơn vị cũng đang khẩn trương khắc phục đưa điện sinh hoạt trở lại với bà con trong thời gian sớm nhất.

Công nhân Công ty Điện lực Lai Châu nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện sau mưa lũ. (Ảnh: Báo Lai Châu)
Các đơn vị bảo đảm giao thông cũng huy động hàng chục máy xúc và phương tiện để nắn dòng chảy, khắc phục các thiệt hại về giao thông.
Ngoài các lực lượng cứu hộ và khắc phục thiên tai, nhiều đoàn tình nguyện cũng đã có mặt tại địa bàn từ sáng 18/7 để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Chị Phạm Thị Thu Trang - thành viên nhóm Cháo từ thiện Lai Châu cho biết, khi xem thông tin về trận lũ xảy ra nhóm chúng tôi đã bàn nhau và tập trung gom các mặt hàng thiết yếu ngay trong đêm 17/7 để sáng 18 kịp thời mang đến cho bà con. Nhóm chúng tôi đã huy động và mang đến hỗ trợ bà con lương khô, bánh mì, mì tôm quần áo, chăn màn, sữa, nước lọc, giấy vệ sinh... với mong muốn đóng góp một phần nào đó nhằm chia sẻ với sự mất mát của bà con.

Nhóm Cháo từ thiện Lai Châu nhờ lực lượng cứu hộ mang các phần quà đến các hộ dân bị lũ cô lập. (Ảnh: Báo Lai Châu)
Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh Than Uyên - Lai Châu đã phối hợp cùng Công đoàn và chuyên môn tổ chức trao 380 suất ăn tới bà con tại bản Chít, xã Mường Than. Những suất ăn tuy nhỏ nhưng nặng nghĩa tình đến với người dân kịp thời trong lúc khó khăn, góp phần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để bà con sớm ổn định cuộc sống.
Cuối giờ chiều nay 18/7, Đoàn công tác của Quân khu II do Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu II làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Than 3 tấn gạo, một tấn lương khô; hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và 2 triệu đồng đối với người bị thương do thiên tai. Những phần quà mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống trong những ngày đầu sau lũ.

Đoàn công tác của Quân khu II tặng quà các gia đình bị thiệt hại do lũ. (Ảnh: Báo Lai Châu)
Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định: Ngoài việc phải bảo đảm tất cả bà con đã được di chuyển đến nơi an toàn thì phải bảo đảm cho bà con lương thực thực phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống ban đầu. Thiệt hại với bà con là rất lớn, yêu cầu các đơn vị liên quan cần xem xét mức độ thiệt hại và chính sách hỗ trợ để hỗ trợ trước mắt cho bà con ổn định tạm cuộc sống; lực lượng cứu hộ tiếp tục hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, dọn dẹp đất đá, thu gom tài sản, tìm kiếm người mất tích, xử lý sự cố điện, môi trường, giao thông... Đồng thời tổ chức đoàn đến thăm hỏi các gia đình có người bị mất, động viên các gia đình thiệt hại để bà con yên tâm. Đối với người dân bị mất nhà tỉnh Lai Châu đã tính toán lựa chọn các vị trí, địa điểm để ngay sau khi nước rút sẽ tổ chức triển khai xây dựng nhà, giúp bà con để bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài...
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/muong-than-ghi-tu-noi-lu-du-di-qua-post976458.html












