Mương Thụy Khuê đang 'làm khổ' người dân
Mương Thụy Khuê kéo dài từ dốc La Pho đến Cống Đõ, quận Tây Hồ chưa được lấp hết khiến người dân xung quanh khốn khổ vì mùi hôi thối, đặc biệt là mỗi khi mưa xuống.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Sức Khỏe & Đời Sống, người dân xung quanh ngõ 67 đường Thụy Khuê ( gần Mương Thụy Khuê) đang phải chịu cảnh rác thải chất đầy trên kênh mương, mùi hôi thốc bốc đặc biệt là mỗi khi mưa xuống mực nước dâng cao tràn lên hết đường và ngõ ngách. Được biết, đã có đơn vị thi công làm đường lấp mương nhưng vẫn hiện nay chưa hoàn thành xong nên người dân vẫn sống chung với lũ mỗi ngày.
Người dân khốn khổ vì mương thoát nước
Bà Hương, 67 tuổi, nhà ngay gần mương thoát nước nói rằng: "Ôi cái mương này bẩn lắm cháu ạ, chỉ mong từng ngày từng giờ người ta lấp cho xong để sạch sẽ. Trước mỗi lần mưa là nước lên nó ngập, nhà nào nhà nấy cũng phải đóng kín cửa, nhà cô gần mương nước nó cứ tràn hết vào nhà, mong từng ngày từng giờ người ta làm cho xong không thì chết dở. Người ta thi công từ tháng 12 năm ngoái, mỗi ngày làm tí, mỗi ngày làm tí nên mãi chưa xong".
Ông Nguyễn Tiến Quang, tổ phó tổ 5 đường Thụy Khuê nhà sát mương cho biết: "Sống gần mương nó cứ bốc cái mùi thối lên thì sao mà chịu nổi, trước ông sống ở Hàng Ngang rồi chuyển về đây, lúc chuyển về đây mương còn chưa lấp hết, nó dài lắm. Người ta cũng làm đường, lấp đất từ lúc xây chung cư nhưng mãi vẫn chưa lấp xong, khổ lắm cháu ạ."
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/muong-thuy-khue-dang-lam-kho-nguoi-dan-16922100418040129.htm