Mưu sinh mùa nắng nóng

Hà Nội mùa nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới hơn 50 độ C, nhưng nhiều người vẫn phải ra đường mưu sinh. Họ là những lao động nghèo, những người ngược xuôi chuyên chở hàng hóa, người bán đồ ăn, thức uống…

Dù thời tiết khắc nghiệt là vậy, nhưng nhiều người vẫn thấy vui hơn 2 năm trước phải bó gối ở nhà vì dịch bệnh. Nắng nóng có thể khiến mỗi người vất vả hơn, nhưng bù lại, thấy cuộc sống đang chuyển động. Và đắp đổi lại, họ cũng có đồng ra đồng vào lo cho gia đình…

Dù nắng nóng đến mấy, hàng ngày, người đàn ông này vẫn ngồi quạt chả để phụ giúp gia đình bán đồ ăn trưa.

Dù nắng nóng đến mấy, hàng ngày, người đàn ông này vẫn ngồi quạt chả để phụ giúp gia đình bán đồ ăn trưa.

Những chuyến xe hoa vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Những chuyến xe hoa vẫn xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Những người sửa chữa đồ gỗ ở góc phố Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chờ đợi khách.

Những người sửa chữa đồ gỗ ở góc phố Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chờ đợi khách.

Một người đàn ông tự chế cho chiếc xe đạp của mình một “chiếc ô” che bớt nắng.

Một người đàn ông tự chế cho chiếc xe đạp của mình một “chiếc ô” che bớt nắng.

Giữa trưa nắng, người phụ nữ bán bánh đa đẩy vội xe hàng đến địa điểm mới trên phố Quang Trung để phục vụ thực khách.

Giữa trưa nắng, người phụ nữ bán bánh đa đẩy vội xe hàng đến địa điểm mới trên phố Quang Trung để phục vụ thực khách.

HUY THÁI

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/muu-sinh-mua-nang-nong-5691503.html