Mưu sinh trên lòng hồ Thủy điện Thác Mơ

Tiếng máy xuồng huyên náo cả một khúc sông giữa lòng Thủy điện Thác Mơ. Cuộc sống mưu sinh của những con người làm nghề đánh bắt, nuôi, thả cá trên lòng hồ vẫn ngày ngày diễn ra bình lặng. Và đâu đó những tín hiệu lạc quan về cuộc sống tươi đẹp hơn đã được người dân thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín, TX. Phước Long khắc họa từ sự cần mẫn, siêng năng và chăm chỉ của mình.

Mỗi người là một cuộc đời, mỗi người có ước mơ riêng, một niềm vui không giống nhau. Song với người dân thôn Bàu Nghé, những con người lấy xuồng làm phương tiện, lấy lòng hồ làm sinh kế đã và đang vui chung niềm vui - “cơm, áo, gạo, tiền” đã ấm no hơn trước.

Vợ chồng anh Phạm Văn Chiến ở thôn Bàu Nghé di chuyển đến thăm bè cá của gia đình

Vợ chồng anh Phạm Văn Chiến ở thôn Bàu Nghé di chuyển đến thăm bè cá của gia đình

Kiểm tra tình trạng bè cá hằng ngày

Kiểm tra tình trạng bè cá hằng ngày

Gia đình anh Phạm Văn Chiến sửa chữa lại chỗ bè cá bị hư hỏng

Gia đình anh Phạm Văn Chiến sửa chữa lại chỗ bè cá bị hư hỏng

Vệ sinh lồng cá hằng ngày để đảm bảo cá phát triển tốt

Vệ sinh lồng cá hằng ngày để đảm bảo cá phát triển tốt

Người dân thôn Bàu Nghé trên lòng hồ Thủy điện Thác Mơ thu hoạch những lồng cá nặng trĩu

Người dân thôn Bàu Nghé trên lòng hồ Thủy điện Thác Mơ thu hoạch những lồng cá nặng trĩu

Anh Nguyễn Văn Đặng trở về sau một chuyến đi cắm câu trên lòng hồ Thủy điện Thác Mơ

Anh Nguyễn Văn Đặng trở về sau một chuyến đi cắm câu trên lòng hồ Thủy điện Thác Mơ

Nụ cười thoải mái của anh Nguyễn Văn Đặng, thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín khi cuộc sống đã có nhiều đổi thay

Nụ cười thoải mái của anh Nguyễn Văn Đặng, thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín khi cuộc sống đã có nhiều đổi thay

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/144977/muu-sinh-tren-long-ho-thuy-dien-thac-mo