Mỹ bắt giữ nghi phạm giết 5 người trong ngôi nhà

Lực lượng chức năng Mỹ bắt giữ nghi phạm xả súng hàng loạt vào ngôi nhà ở Texas sau 4 ngày tìm kiếm.

 Nghi phạm Francisco Oropesa. Ảnh: FBI Houston.

Nghi phạm Francisco Oropesa. Ảnh: FBI Houston.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Montgomery, khoảng 19h ngày 2/5 (giờ địa phương), nghi phạm Francisco Oropesa, 38 tuổi, bị bắt tại hạt Montgomery, bang Texas, Mỹ. Oropesa đối mặt 5 tội danh giết người, gồm 4 người lớn và đứa trẻ 9 tuổi.

Các lực lượng chức năng gồm Cảnh sát Tư pháp Mỹ, Sở An toàn Công Cộng Texas, Cục Biên phòng Mỹ và FBI đã tham gia vào vụ bắt giữ Oropesa.

Tối 28/4, vụ thảm sát diễn ra sau khi những người hàng xóm yêu cầu Oropesa ngừng bắn khẩu súng trường AR-15 trong sân nhà anh ta vì đứa trẻ sơ sinh đang ngủ trong nhà họ.

Oropesa sau đó xông vào ngôi nhà hàng xóm ở thành phố Cleveland, Texas, bắn chết 5 người trong số 10 người trong ngôi nhà. Nhà chức trách cho biết 2 trong những người phụ nữ thiệt mạng được tìm thấy trong phòng ngủ, nằm đè lên 2 đứa trẻ còn sống để che chắn cho chúng.

Cảnh sát cho biết vỏ đạn được tìm thấy ở sân trước nhà của Oropesa. Trong quá trình lần theo dấu vết nghi phạm, chó nghiệp vụ đã bị mất dấu. Ban đầu, nhà chức trách tìm thấy điện thoại, quần áo và khẩu súng mà họ tin được sử dụng trong vụ xả súng song không chắc liệu nghi phạm còn mang theo vũ khí khác hay không.

 Lực lượng chức năng tại khu phố nơi xảy ra vụ xả súng ở Cleveland, Texas. Ảnh: AP.

Lực lượng chức năng tại khu phố nơi xảy ra vụ xả súng ở Cleveland, Texas. Ảnh: AP.

Lực lượng chức năng gây chú ý khi trước đó công bố ảnh và tên nghi phạm không chính xác. Oropesa, nghi phạm thực sự, đã bị trục xuất khỏi Mỹ 4 lần. Anh ta sở hữu ít nhất 5 khẩu súng, dù việc sở hữu khẩu súng là vi phạm luật liên bang đối với người nhập cư không có giấy tờ.

Wilson Garcia, chủ sở hữu ngôi nhà, người có vợ và con trai nhỏ chết trong vụ xả súng, nói gia đình ông đang chuẩn bị bữa tối, thì nghi phạm xả súng bắn vào nhà. Ông cho biết người hàng xóm Oropesa chuyển đến 3 năm trước và không có vấn đề gì cho đến trước vụ việc.

“Tôi không có lời nào để mô tả những gì đã xảy ra, thật sự khủng khiếp. Tôi đã trốn thoát một cách thần kỳ. Hai người đã chết để bảo vệ đứa con gái 2 tuổi rưỡi và con trai 1 tháng tuổi của tôi”, Garcia xúc động kể lại.

Garcia là một trong số những người trong ngôi nhà may mắn sống sót. Ông trốn thoát bằng cách trèo ra ngoài cửa sổ. “Các con tôi giờ không có mẹ và một trong số chúng tôi phải sống sót để chăm sóc chúng”, ông chia sẻ.

Một người hàng xóm khác nói với ABC News khu phố này thường bình yên và những nạn nhân là người tốt.

Hồng Hạnh

Theo ABC News, The Washington Post

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-bat-giu-nghi-pham-giet-5-nguoi-trong-ngoi-nha-post1427684.html