Mỹ kêu gọi người dân không tới Bangladesh trong bối cảnh 'bất ổn dân sự'

Vào thứ Bảy (20/7), Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức cảnh báo du lịch đối với Bangladesh lên cấp độ 4, khuyến cáo người dân không nên đến quốc gia châu Á này do 'bất ổn dân sự' đang diễn ra.

Các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại Bangladesh do sự tức giận của sinh viên về các hạn ngạch công việc chính quyền dành cho gia đình những người đã chiến đấu giành độc lập từ Pakistan.

 Đường phố hoang tàn ở Dhaka, Bangladesh, ngày 20/7. Ảnh: Reuters

Đường phố hoang tàn ở Dhaka, Bangladesh, ngày 20/7. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình, trong khi chính quyền đã cấm tụ tập công cộng, hạn chế truyền thông, triển khai quân đội và áp đặt lệnh giới nghiêm. Hàng chục người đã thiệt mạng trong tuần qua.

"Du khách không nên đến Bangladesh do bất ổn dân sự đang diễn ra ở Dhaka. Các cuộc biểu tình và xung đột bạo lực đã được báo cáo khắp thành phố Dhaka, các khu vực lân cận và toàn quốc", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

"Do tình hình an ninh, có thể có sự chậm trễ trong việc cung cấp các dịch vụ lãnh sự thường xuyên. Nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Bangladesh bị hạn chế di chuyển và đi lại, điều này có thể hạn chế khả năng cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho công dân Mỹ tại đây", Bộ này bổ sung thêm.

Sinh viên đã biểu tình phản đối các hạn ngạch công việc công, bao gồm 30% dành cho gia đình những người tham gia Chiến tranh Độc lập năm 1971 từ Pakistan. Các hạn ngạch này đã gây ra sự tức giận trong sinh viên, khi tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao, với gần 32 triệu thanh niên Bangladesh không có việc làm hoặc không được giáo dục trong tổng dân số 170 triệu người.

Thủ tướng Sheikh Hasina cho biết chính quyền sẽ thành lập một ủy ban tư pháp để điều tra các vụ giết người. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được áp dụng, bao gồm cắt đứt liên lạc internet để ngăn chặn sự lan truyền thông tin về các cuộc biểu tình.

Cao Phong (theo BBC, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-keu-goi-nguoi-dan-khong-toi-bangladesh-trong-boi-canh-bat-on-dan-su-post304304.html