Mỹ: Không được mang chó lên máy bay, người phụ nữ nhẫn tâm dìm chết thú cưng của mình

Ngày 18/3, nữ du khách 57 tuổi Alison Agatha Lawrence đã bị bắt giữ và buộc tội hành hạ động vật tồi tệ sau khi bị cáo buộc dìm chết chú chó của mình tại sân bay quốc tế Orlando, Mỹ.

Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 16/12/2024, Lawrence xuất hiện tại sân bay quốc tế Orlando cùng chú chó trắng tên Tywinn, chuẩn bị lên chuyến bay. Tuy nhiên, do không có đủ giấy tờ cần thiết, chú chó đã không được phép lên máy bay. Lý do cụ thể tại sao cô ta muốn mang chó theo không được tiết lộ, nhưng sự việc đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về trách nhiệm và hành động của cô trong tình huống này.

Thay vì tìm người đến đón chó, Lawrence đã quyết định thực hiện hành động tàn nhẫn và kinh hoàng. Cô bị cáo buộc đã giết chết chú chó của mình trước khi tiếp tục chuyến bay đến Bogota, Colombia. Cô không hề đặt vé về lại Mỹ.

Theo một bản tuyên thệ trong hồ sơ vụ án, cô được cho là đã dìm chú chó vào toilet trong sân bay. Camera an ninh ghi lại cảnh cô bước vào phòng vệ sinh cùng với chú chó nhưng rời đi mà không có nó.

Alison Agatha Lawrence bị bắt giữ với cáo buộc dìm chết chú chó của mình tại sân bay. (Ảnh: Daily Mail, Sở Cảnh sát Quận Lake/MSNews)

Alison Agatha Lawrence bị bắt giữ với cáo buộc dìm chết chú chó của mình tại sân bay. (Ảnh: Daily Mail, Sở Cảnh sát Quận Lake/MSNews)

Một nhân viên sân bay cho biết cô đã thấy Lawrence dọn dẹp nước và thức ăn cho chó trong một phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật. Sau đó, cô chứng kiến Lawrence rời khỏi khu vệ sinh với một vali. Khi nhân viên vệ sinh vào trong phòng, cô phát hiện túi rác nặng bất thường. Khi mở ra, cô phát hiện thi thể của con chó, ướt đẫm nước.

Cảnh sát sau đó phát hiện những vật dụng liên quan đến chó như vòng cổ, thẻ rabies và áo vest đồng hành cho chó. Thẻ tên trong túi rác có tên Lawrence, và con chó đã được đăng ký chip với tên Tywinn, một con Schnauzer thu nhỏ 9 tuổi.

Dựa trên kết quả điều tra, Cảnh sát Orlando đã phát lệnh bắt giữ Lawrence và vào ngày 18 tháng 3, cô đã bị bắt và buộc tội hành hạ động vật nghiêm trọng, một tội danh thuộc loại felony cấp ba. Theo hồ sơ của Sở Cảnh sát Quận Lake, cô đã được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh trị giá 5.000 USD (khoảng gần 130 triệu đồng).

Vụ việc này đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là những người yêu động vật, đối với hành động tàn nhẫn của Lawrence. Nhiều người không thể hiểu được tại sao cô lại chọn cách hành xử như vậy với một sinh vật vô tội và yếu đuối như một con chó.

Ngọc Bảo (Theo MSNews)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/my-khong-duoc-mang-cho-len-may-bay-nguoi-phu-nu-nhan-tam-dim-chet-thu-cung-cua-minh-12798.html