Mỹ không kích Iran sau vụ trực thăng Apache bị bắn rơi

Quân đội Mỹ ngày 9/6 đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhắm vào Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ tại eo biển Hormuz, làm dấy lên những hoài nghi lớn về triển vọng hòa bình giữa hai quốc gia.

Một tòa nhà tại Tehran bị đánh sập sau trận không kích của Mỹ hồi tháng 3. Ảnh Reuters.

Một tòa nhà tại Tehran bị đánh sập sau trận không kích của Mỹ hồi tháng 3. Ảnh Reuters.

Phát biểu với ABC News, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Tôi tin rằng phản ứng phải rất mạnh mẽ, rất uy lực, và đó chính là những gì đang diễn ra”.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch không kích bắt đầu vào lúc 17h00 giờ ngày 9/6 (giờ bờ Đông của Mỹ, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam).

Trên mạng xã hội X, quân đội Mỹ tuyên bố: “Sứ mệnh này là một phản ứng tương xứng đối với hành vi gây hấn vô cớ từ phía Iran”.

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, mục tiêu của đợt tấn công là hàng loạt hệ thống phòng không và hệ thống radar của Iran xung quanh eo biển Hormuz.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận, đảo Qeshm trên eo biển Hormuz đã bị tấn công, đồng thời một vật thể bay đánh trúng thành phố cảng Sirik. Hãng thông tin Mehr cũng cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực lân cận cảng Bandar Abbas.

Về vụ trực thăng Apache bị bắn hạ, trước đó, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tờ The Wall Street Journal, ông Trump đã tìm cách giảm nhẹ tính nghiêm trọng khi nói rằng vụ việc “không phải chuyện quá lớn” vì các phi công đều an toàn.

Nhưng giới quan sát nhận định, biến cố này sẽ giáng một đòn mạnh vào nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt cuộc chiến và mở cửa lại tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz.

Phía Iran đưa ra những tuyên bố khá thận trọng nhưng không kém phần cứng rắn. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi không trực tiếp đề cập đến vụ trực thăng Apache, song ông cảnh báo việc các lực lượng nước ngoài hiện diện trong khu vực sẽ luôn đối mặt với nguy cơ gặp tai nạn hoặc kẹt giữa làn đạn.

“Để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất là họ nên rời đi”, ông Araqchi viết trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, truyền thông Iran dẫn nguồn tin quân sự khẳng định không có bất kỳ hoạt động không quân tấn công nào được Tehran triển khai tại eo biển Hormuz trong 24 giờ trước đó. Nguồn tin này cũng cảnh báo sẽ có “phản ứng quyết liệt” nếu xuất hiện thêm các hành vi “thù địch từ phía kẻ địch”.

Song song với cuộc đối đầu Mỹ - Iran, đồng minh của Washington là Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Lebanon.

Trong ngày 9/6, Israel đã không kích thành phố cảng lịch sử Tyre ở miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất vào thành phố này kể từ khi xung đột bùng phát hồi đầu tháng 3, thời điểm Hezbollah phóng loạt tên lửa vào Israel.

Duy Tiến

Nguồn CAND: https://cand.vn/my-khong-kich-iran-sau-vu-truc-thang-apache-bi-ban-roi-post813430.html