Mỹ nam 'Cõng anh mà chạy' sụp đổ sau một đêm

Bê bối lạm quyền đang khiến Byeon Woo Seok vướng tranh cãi chỉ sau thời gian ngắn hưởng thành quả từ sự nổi tiếng của bộ phim 'Cõng anh mà chạy'.

Suốt những ngày qua, bê bối của Byeon Woo Seok, mỹ nam Cõng anh mà chạy là một trong những sự việc gây xôn xao dư luận Hàn Quốc nhất. Theo The Korea Times, đội an ninh của nam diễn viên đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì hành vi được cho là nghiêm ngặt quá mức tại Sân bay quốc tế Incheon.

Sự việc chưa từng xảy ra

Tranh cãi bắt nguồn từ một lần sang nước ngoài thực hiện lịch trình của Byeon Woo Seok. Khi nam diễn viên sử dụng phòng chờ sân bay, một số nhân viên an ninh của Byeon Woo Seok được cho là đã chiếu đèn vào những hành khách bình thường tình cờ liếc nhìn anh.

Ngoài ra, đội an ninh còn bị tố cáo chặn cửa suốt 10 phút để kiểm tra hộ chiếu, vé máy bay làm ảnh hưởng tới lịch trình của những hành khách khác. Sự đề phòng thái quá này đã dẫn đến nhiều chỉ trích sau khi video ghi lại sự kiện xuất hiện trên mạng xã hội. Đoạn video gây tranh cãi được đăng trên nền tảng mạng xã hội X, trước đây là Twitter, đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem, The Korea Times cho biết.

Một số người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của công ty an ninh. Tuy nhiên, không ít khán giả hướng “tầm ngắm” tới Byeon Woo Seok và cho rằng nam diễn viên mắc bệnh ngôi sao nên mới yêu cầu đội ngũ an ninh làm việc nghiêm ngặt như thế.

Sau đó, người đứng đầu công ty an ninh đưa ra lời xin lỗi. "Chúng tôi xin lỗi vì đã gây khó chịu cho công chúng. Chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo lại toàn bộ đội ngũ an ninh để đảm bảo sự cố như vậy không tái diễn", ông nói trong cuộc phỏng vấn với News1.

 Vừa nổi tiếng với Cõng anh mà chạy thì Byeon Woo Seok vướng tranh cãi. Ảnh: Harpers Bazaar.

Vừa nổi tiếng với Cõng anh mà chạy thì Byeon Woo Seok vướng tranh cãi. Ảnh: Harpers Bazaar.

Tuy nhiên, trong bài viết độc quyền đăng sáng 23/7 của Dispatch, đại diện công ty an ninh khẳng định dù thông báo chặn cửa trong 10 phút nhưng thời gian thực chỉ là 48 giây. Về cáo buộc chiếu đèn flash, người này giải thích nhiều fan đã mua vé thương gia để gặp được nam diễn viên. Tuy nhiên, đại diện công ty thừa nhận đội ngũ an ninh đã phản ứng thái quá.

Varo Entertainment, công ty quản lý của Byeon Woo Seok cũng đưa ra lời xin lỗi. "Chúng tôi xin lỗi vì gây bất tiện cho hành khách trong quá trình kiểm tra an ninh tại Sân bay Incheon vào 12/7. Chúng tôi đảm bảo những tình huống như vậy không xảy ra trong tương lai. Chúng tôi sẽ thận trọng hơn, đặc biệt để tránh gây bất tiện cho hành khách ở sân bay và công chúng nói chung".

Tuy nhiên, bất chấp những lời xin lỗi được đưa ra, công chúng vẫn không bỏ qua cho Byeon Woo Seok. Một người dùng trực tuyến thậm chí nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia.

Người nộp đơn cho biết: “Byeon Woo Seok đang vướng tranh cãi vì các biện pháp an ninh quá mức, bao gồm kiểm soát cổng trong 10 phút, kiểm tra vé và hướng đèn pin vào những hành khách khác. Tôi đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia thông qua nền tảng kiến nghị quốc gia. Những hành động kể trên là vi phạm nhân quyền”.

Sở cảnh sát sân bay Seoul cũng bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ với đội ngũ an ninh để xem xét sự việc có cản trở kinh doanh hay không. Vụ việc nghiêm trọng đến mức được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của Ủy ban Cơ sở hạ tầng đất đai và Giao thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc.

Đại biểu Jeon Yong-gi của Đảng Dân chủ đối lập nói trong cuộc họp: "Hàng trăm người nổi tiếng đi qua Sân bay quốc tế Incheon mỗi năm, nhưng chưa bao giờ có công ty an ninh tư nhân nào phản ứng thái quá và vô lý đến vậy". Ông cũng lên án các hành động của nhân viên an ninh là "bất hợp pháp".

Byeon Woo Seok sụp đổ danh tiếng

Ở tuổi 33, Byeon Woo Seok nổi tiếng với Lovely Runner (Cõng anh mà chạy) lên sóng tvN cách đây không lâu. Đó là dự án thành công nhất trong suốt nhiều năm Byeon Woo Seok đóng phim. Trước đó, anh tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình khác nhau nhưng phải đến Lovely Runner, công chúng mới thực sự biết Byeon Woo Seok là ai. Thành công của bộ phim truyền hình đã đưa Byeon trở thành ngôi sao và mang lại cho anh biệt danh "Bạn trai quốc dân".

Thậm chí, theo Top Star News, phí quảng cáo của Byeon Woo Seok (mỗi năm) khoảng 700 triệu won. Có hợp đồng, anh nhận được số tiền lên tới 900 triệu won. Đây là mức cao trong ngành quảng cáo. Nam diễn viên hàng đầu Kim Soo Hyun đang nhận được 1 tỷ đến 1,2 tỷ won, trong khi Cha Eun Woo của Astro nhận khoảng 700 đến 900 triệu won.

Nhiều nhãn hàng quay lưng với Byeon Woo Seok. Ảnh: Harpers Bazaar.

Nhiều nhãn hàng quay lưng với Byeon Woo Seok. Ảnh: Harpers Bazaar.

Tuy nhiên, phản ứng của giới quảng cáo đã thay đổi kể từ khi tranh cãi lạm quyền nổ ra. Trên thực tế, một số thương hiệu đã loại Byeon Woo Seok khỏi danh sách ứng cử viên cuối cùng hoặc tạm thời hoãn hợp tác với anh.

Top Star News cho biết thêm các thương hiệu đã chọn Byeon Woo Seok làm người đại diện đang rơi vào tình thế khó xử. Đặc biệt, ngân hàng Nonghyup, quyết định không gia hạn hợp đồng quảng cáo với mỹ nam sinh năm 1991 do tranh cãi gần đây.

Sự việc lần này chưa có kết luận là do phía Byeon Woo Seok yêu cầu hay công ty an ninh tự ý hành động nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của nam diễn viên. Nó kéo theo rất nhiều vấn đề khác nhau trong xã hội và giới giải trí Hàn Quốc, nổi bật là tình trạng lạm quyền.

Phóng viên Kim Yang Hoon của tờ Skyedaily chỉ trích: “Là diễn viên nổi tiếng đến đâu, anh ta cũng chỉ là một công dân. Thế nhưng, các nhân viên an ninh tư nhân đã bảo vệ anh ta quá mức và điều tra hộ chiếu cũng như vé lên máy bay của mọi người như thể họ là sĩ quan cảnh sát”.

Bên cạnh đó là vấn đề fan cuồng đeo bám nghệ sĩ ở sân bay. Dispatch chỉ ra sự xuất hiện của các ngôi sao đình đám ở sân bay luôn hỗn loạn. Nghệ sĩ và cả người hâm mộ bị xô đẩy, thậm chí ngã, chấn thương. Về tài sản cũng có nhiều thiệt hại, bao gồm sự cố cửa tự động bị gãy.

Sự việc của Byeon Woo Seok đang đặt nghệ sĩ và các công ty an ninh vào tình thế khó khăn. Nếu không bảo vệ nghiêm ngặt, nghệ sĩ có thể bị tổn hại, gặp nguy hiểm. Nhưng đôi khi các biện pháp bảo vệ có thể ảnh hưởng tới hành khách khác dẫn đến tranh cãi lạm quyền.

Với trường hợp của Byeon Woo Seok, giám đốc điều hành công ty an ninh nói với Dispatch: "Ban đầu, đội vệ sĩ bảo vệ Byeon Woo Seok có 6 người. Nhưng chúng tôi không thể xử lý được đám đông nên đã bổ sung thêm hai vệ sĩ".

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/my-nam-cong-anh-ma-chay-sup-do-sau-mot-dem-post1487784.html