Mỹ: Nam sinh 14 tuổi xả súng ở trường học, 13 người thương vong

Một học sinh 14 tuổi ở Georgia (Mỹ) đã nổ súng sát hại hai bạn học và hai giáo viên, đồng thời làm bị thương chín người khác.

Vụ việc xảy ra tại Trường Trung học Apalachee ở Winder (Georgia) hôm 4/9, vài tuần sau khi năm học mới bắt đầu. Ít nhất bốn người đã thiệt mạng, và chín người khác được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương do đạn.

Nghi phạm được xác định là Colt Gray (14 tuổi), một học sinh tại trường. Gray đã bị giam giữ và sẽ bị xét xử như một người trưởng thành, Chris Hosey - Giám đốc Cục Điều tra Georgia - cho biết.

Hiện, chưa rõ nghi phạm đã sử dụng loại súng nào trong vụ tấn công. Động cơ của nghi phạm chưa được tiết lộ.

Theo Cảnh sát trưởng Jud Smith, lực lượng an ninh đã nhanh chóng phản ứng sau khi nhận được tin báo về vụ việc lúc khoảng 10h20. Nghi phạm đã bị một cảnh sát khống chế và lập tức nằm xuống đất xin hàng.

Đài truyền hình địa phương phát sóng hình ảnh phụ huynh chờ đón con ở cổng trường sau vụ việc. Trường Trung học Apalachee có gần 1.900 học sinh và khai giảng từ ngày 1/8.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

ABC News trích lời một nhân chứng, nam sinh Sergio Caldera (17 tuổi) cho biết cậu đang học tiết hóa học thì nghe thấy tiếng súng. Giáo viên của Caldera đã mở cửa và một giáo viên khác chạy vào, yêu cầu lập tức đóng cửa lại "vì có một kẻ xả súng".

Khi các học sinh và giáo viên trốn trong lớp học, có người đập cửa và hét lên đòi mở cửa. Khi tiếng đập cửa dừng lại, Caldera nghe thấy nhiều tiếng súng và tiếng la hét. Sau đó, lớp học của Caldera được sơ tán đến sân bóng của trường.

Các giáo viên và học sinh được sơ tán đến sân bóng sau vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Các giáo viên và học sinh được sơ tán đến sân bóng sau vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố, rằng Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ xả súng "và chính quyền của ông sẽ tiếp tục phối hợp với các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương".

"Jill và tôi tiếc thương những người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn. Chúng tôi nghĩ đến những người may mắn sống sót nhưng cuộc sống của họ đã thay đổi mãi mãi", ông Biden nói đồng thời kêu gọi đảng Cộng hòa hợp tác với đảng Dân chủ để thông qua "luật an toàn súng đạn hợp lý".

Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của đảng Dân chủ cho chức tổng thống, gọi vụ xả súng là "thảm kịch vô nghĩa".

"Chúng ta phải ngăn chặn nó. Chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn này", bà Harris phát biểu khi bắt đầu một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire.

Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, viết trên mạng xã hội: "Trái tim chúng tôi hướng về các nạn nhân và thân nhân bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm ở Winder".

Người dân địa phương tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Người dân địa phương tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đã ghi nhận hàng trăm vụ xả súng bên trong các trường học và cao đẳng trong hai thập kỷ qua, trong đó có vụ thảm sát khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Virginia Tech vào năm 2007. Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về luật súng đạn và Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ, trong đó ghi nhận quyền "sở hữu và mang vũ khí".

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-nam-sinh-14-tuoi-xa-sung-o-truong-hoc-13-nguoi-thuong-vong-post1669859.tpo