Mỹ nhân khiến Tôn Ngộ Không không dám động 'gậy như ý' trong Tây Du Ký

Tây Lương Nữ Vương khiến hành trình thỉnh kinh chao đảo, đến Tôn Ngộ Không cũng không thể tùy tiện ra tay.

Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không nổi tiếng là người nóng nảy, quyết đoán. Trước yêu quái, Đại Thánh thường chẳng cần nhiều lời, lập tức vung gậy Như Ý giao chiến. Thế nhưng khi đặt chân đến Nữ Nhi Quốc, thái độ của Ngộ Không lại có phần khác biệt. Trước vẻ đẹp và sự chân thành của Tây Lương Nữ Vương, ngay cả một người luôn đặt nhiệm vụ hộ tống Đường Tăng lên hàng đầu cũng không thể tùy tiện dùng võ lực giải quyết mọi chuyện.

Điểm quan trọng nhất là Tây Lương Nữ Vương không phải yêu quái hay thế lực đối địch. Bà là nữ vương cai trị Tây Lương Nữ Quốc, nơi chỉ có phụ nữ sinh sống. Khi Đường Tăng đặt chân đến đây, nữ vương nhanh chóng đem lòng yêu vị cao tăng.n Bà thậm chí muốn giữ Đường Tăng ở lại, nhường ngôi và kết duyên với ông. Đây là một thử thách hoàn toàn khác với những trận chiến mà thầy trò từng trải qua.

Tây Lương Nữ Vương là kiếp nạn khó khăn nhất của Đường Tăng về 'tâm tính'.

Tây Lương Nữ Vương là kiếp nạn khó khăn nhất của Đường Tăng về 'tâm tính'.

Nếu đối phương là yêu quái, Tôn Ngộ Không có thể dùng võ lực. Nhưng Tây Lương Nữ Vương không làm điều ác, cũng không trực tiếp sát hại hay hãm hại thầy trò. Vì thế, Đại Thánh không thể chỉ vung gậy Như Ý để giải quyết.

Sức hấp dẫn của Tây Lương Nữ Vương nằm ở chỗ bà không cần pháp thuật hay binh khí vẫn có thể khiến hành trình thỉnh kinh gặp trở ngại. Nữ vương có quyền lực, sắc đẹp và sự chân thành. Bà không chỉ muốn chiếm giữ Đường Tăng mà thực sự mong ông ở lại làm phu quân, cùng mình cai quản đất nước. Chính vì vậy, đây được xem là một trong những kiếp nạn đặc biệt nhất của Đường Tăng. 

Không có yêu quái hung dữ, không có đại chiến kinh thiên động địa, nhưng lại đặt trước mặt Đường Tăng một lựa chọn rất khó: tiếp tục con đường thỉnh kinh hay ở lại hưởng cuộc sống an nhàn, có mỹ nhân và quyền lực. Tôn Ngộ Không hiểu rằng đây là thử thách về tâm tính, chứ không phải một trận đấu có thể giải quyết bằng sức mạnh.

Trước sự chân thành của Tây Lương Nữ Vương Nữ Nhi Quốc, Tôn Ngộ Không vốn không có ý dô để dùng vũ lực.

Trước sự chân thành của Tây Lương Nữ Vương Nữ Nhi Quốc, Tôn Ngộ Không vốn không có ý dô để dùng vũ lực.

Tôn Ngộ Không không dám động ‘gậy như ý’ là cách nói mang tính ví von. Không phải Ngộ Không sợ Tây Lương Nữ Vương mạnh hơn mình, mà bởi không có lý do để động thủ.

Đại Thánh có thể hàng yêu phục ma, nhưng không thể đánh một nữ vương chỉ vì bà muốn giữ sư phụ mình ở lại. Hơn nữa, nếu dùng vũ lực, mọi chuyện có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Cuối cùng, Ngộ Không phải tìm cách đưa Đường Tăng rời khỏi Nữ Nhi Quốc và tiếp tục hành trình. Tây Lương Nữ Vương cũng trở thành một trong những hình tượng nữ nhân để lại nhiều cảm xúc nhất trên đường thỉnh kinh.

Điều thú vị là Tây Lương Nữ Vương không cần đánh bại Tôn Ngộ Không vẫn khiến Đại Thánh phải “bó tay”. Bởi trước tình cảm và sắc đẹp, cây gậy Như Ý vốn dùng để chiến đấu lại không phải lời giải. Và đó cũng chính là ý nghĩa đặc biệt của kiếp nạn Nữ Nhi Quốc. Có những thử thách không thể vượt qua bằng võ công, mà chỉ có thể vượt qua bằng bản lĩnh và sự kiên định.

Khoảnh khắc tiễn thầy trò Đường Tăng tiếp tục lên đường thỉnh kinh trở thành một trong những phân cảnh đắc giá nhất trong phim Tây Du Ký.

Khoảnh khắc tiễn thầy trò Đường Tăng tiếp tục lên đường thỉnh kinh trở thành một trong những phân cảnh đắc giá nhất trong phim Tây Du Ký.

Ngọc Muội - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/my-nhan-khien-ton-ngo-khong-khong-dam-dong-gay-nhu-y-trong-tay-du-ky-202608292316113716.html