'Mỹ nữ' Gen Z chinh phục nghề lái xe tải hạng nặng 30 tấn, 'gây sốt' cộng đồng mạng

Nhìn gương mặt xinh đẹp, ngoại hình quyến rũ của Ngô Thị Mỹ Hạnh, ít ai có thể ngờ, cô gái này lại là người cầm lái vô lăng chiếc container nặng 30 tấn, chinh phục những cung đường di chuyển xa hàng trăm kilômét.

Ngô Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1999, quê Thái Nguyên. Gia đình Hạnh kinh doanh gỗ và vận tải, sở hữu xe tải riêng, vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh, thành khác. Từ nhỏ, Hạnh có cơ hội đi theo bố trong những chuyến đi trong ngày và dần quen thuộc với những cung đường. Học xong THPT, cô bắt đầu theo phụ xe kinh doanh của gia đình. Đến năm 21 tuổi, đủ điều kiện thi bằng lái xe hạng C, Mỹ Hạnh đăng ký dự thi và đỗ sát hạch, từ đây, cô gắn bó với công việc hằng mong ước: Lái xe tải chuyên nghiệp.

Ngô Thị Mỹ Hạnh

Ngô Thị Mỹ Hạnh

Hạnh kể: “Ban đầu, quyết định theo nghề tài xế của Hạnh vấp phải sự phản đối gay gắt của bố mẹ, vì gia đình chỉ muốn mình tập trung công việc kinh doanh. Sau hơn 2 năm, Hạnh quá đam mê nên tự tập lái xe thành thạo. Bố mẹ bị thuyết phục và tạo điều kiện để mình học nghề lái xe theo hướng chuyên nghiệp, đúng sở thích cá nhân. Chuyến đi đầu tiên, mình lái xe an toàn từ Thái Nguyên đến Hải Phòng. Xe có tải trọng tối đa 30 tấn, trong đó, chỉ tính riêng xe là khoảng 13 tấn. Cho đến nay, mình gắn bó công việc này được 4 năm và tiếp tục đánh vô lăng đi khắp các cung đường như Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn…”.

'Con xe' màu hồng đáng yêu của Mỹ Hạnh.

'Con xe' màu hồng đáng yêu của Mỹ Hạnh.

Mỗi ngày, Hạnh sẽ vận chuyển hàng hóa trong bán kính khoảng 100 - 200 km, cả đi lẫn về trong ngày. Công việc lái xe tải hạng nặng giúp Hạnh có thêm nhiều bạn mới. Hơn hết, mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau trên đường khi gặp sự cố, giải đáp thắc mắc liên quan đến xe cộ, tình hình giao thông.

Khi di chuyển trên đường, Hạnh sẽ dừng chân và vệ sinh cá nhân ở những địa điểm bốc trả hàng, hoặc có thể tắm nhờ ở các cây xăng trên đường. Nếu không có địa điểm thuận tiện thì cô thuê phòng nghỉ khoảng 1 - 2 tiếng để tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi tiếp tục hành trình.

Mỹ Hạnh chia sẻ thêm: “Mình thường ăn uống ở các quán cơm trên đường hoặc thì tự nấu mì gói ăn trên xe. Bây giờ, mình đi xe to, cabin rộng, có điều hòa, tủ lạnh và 2 giường nên không phải lo lắng chuyện sinh hoạt. Mình ngủ luôn trên xe và thường chọn những nơi đông người hoặc tại các cây xăng lớn để đảm bảo an toàn. Xe cũng có lắp camera và thiết bị chống trộm để mình yên tâm hơn”.

Ngoài công việc chính, người đẹp 9X có một kênh TikTok mang tên mình với rất nhiều video chia sẻ kỹ năng lái xe, công việc thường ngày của một nữ tài xế xe tải, thu hút hơn 9 triệu lượt thích, 464.000 lượt theo dõi. Với vẻ ngoài xinh đẹp, Hạnh được mọi người gọi vui biệt danh là “bóng hồng container” hay “mỹ nữ lái xe tải”.

Đặc biệt, Hạnh yêu thích màu hồng nên lựa chọn họa tiết mèo Hello Kitty, kèm nickname và ảnh cá nhân trang trí lên ‘con xe’. Cô cho biết: “Nhà mình có 2 xe tải, ban đầu định dán 2 xe đều màu hồng kèm mèo Hello Kitty. Nhưng bố bảo một xe sẽ thuê người lái, mà hầu hết là nam nên màu hồng nữ tính quá. Vì thế, mình nghĩ đến Doraemon, thêm màu xanh đáng yêu.

Việc nổi tiếng trên mạng giúp mình được nhiều người biết đến, công việc kinh doanh thuận lợi, có thêm đối tác mới. Ngoài ra, mình nhận được lời mời hợp tác quảng cáo từ các nhãn hàng, có thêm nguồn thu nhập. Nhưng mình chỉ nhận giới thiệu những sản phẩm phù hợp và không phải di chuyển quá xa”.

Công việc vất vả, nặng nhọc khi tự thân cầm lái xe container đối lập với vóc dáng xinh xắn, gợi cảm. Hạnh cho biết, cô chỉ nặng 38 - 39 kg. Trước đây, cô không gầy như này, mà có cân nặng khoảng 47 - 48 kg. Nhưng nhiều lúc đi xe mệt, mà mệt lại không muốn ăn uống gì nên bị sụt cân. Hiện tại, Hạnh đang tập gym để nâng cao sức khỏe, ăn uống điều độ để tăng cân và duy trì đam mê với nghề lái xe tải.

Cô tâm sự: “Ban đầu, mình gặp một số định kiến như vóc dáng bạn gầy quá, chắc sức khỏe không đảm bảo, làm sao ‘cân’ nổi chiếc xe tải lớn… Mình nghĩ rằng, điều gì cũng có thể tập được. Mình không phải là người lái xe giỏi, chỉ đơn giản là mình có điều kiện tiếp xúc sớm và có nhiều thời gian để rèn luyện nên kỹ năng cũng ngày càng được cải thiện. Trên hết, mình đảm bảo sức khỏe, sức bền, đam mê thì mới dám cầm vô lăng lái xe đi đường dài được”.

Hạnh chắc tay lái xe vượt qua các cung đường đèo.

Hạnh chắc tay lái xe vượt qua các cung đường đèo.

Công việc lái xe tải hạng nặng tạo điều kiện để Hạnh tự do di chuyển nhiều nơi, thu nhập ổn định. Mỹ Hạnh nói dự định tương lai rằng, cô sẽ tiếp tục lái xe tải tới năm 30 tuổi, sau đó sẽ chuyển sang quản lý, điều phối công việc kinh doanh của gia đình.

Mỹ Hạnh ngoài đời vẫn rất "bánh bèo", thích màu hồng.

Mỹ Hạnh ngoài đời vẫn rất "bánh bèo", thích màu hồng.

Cô nàng Gen Z cá tính, thẳng thắn chia sẻ: “Với những video chia sẻ, mình hy vọng công việc này sẽ truyền cảm hứng đến những bạn nữ yêu thích lái xe. Với kinh nghiệm cá nhân, mình nghĩ, để gắn bó với nghề tài xế xe tải thì phái đẹp cần trang bị kỹ năng giải quyết tình huống nhanh nhẹn, khả năng quan sát tốt, trau dồi kiến thức lùi xe, quay đầu hay rẽ vào khúc cua… Phái đẹp chúng ta cũng có thể làm được những nghề vốn gắn với đàn ông. Chỉ cần có sức khỏe, sự cố gắng, đam mê thì ai cũng làm được”.

Bình Nguyễn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/my-nu-gen-z-chinh-phuc-nghe-lai-xe-tai-hang-nang-30-tan-gay-sot-cong-dong-mang-post1653461.tpo