Mỹ phóng thích tù nhân Guantanamo sau gần 2 thập kỷ

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo rằng Mohammad Mani Ahmad al-Qahtani, 46 tuổi, đã được trả tự do sau khi cho rằng việc bị giam cầm người này 'không còn cần thiết để bảo vệ trước một mối đe dọa đáng kể tiếp tục đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ'.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Một người đàn ông Ả Rập Xê Út bị giam giữ ở Vịnh Guantanamo gần 20 năm vì bị cáo buộc cố gắng tham gia vụ khủng bố 11/9 đã được thả và hồi hương trở về Ả Rập Xê Út. Sau khi thông báo cho Quốc hội vào 4/3 về quyết định hồi hương al-Qahtani, ông ta đã được đưa trở lại Ả Rập Xê Út để được chăm sóc sức khỏe tâm thần.

“Hoa Kỳ đánh giá cao sự sẵn sàng của Ả Rập Xê-út và các đối tác khác trong việc hỗ trợ các nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ hướng tới một quá trình có cân nhắc và kỹ lưỡng, tập trung vào việc giảm thiểu số người bị bắt giữ một cách có trách nhiệm và cuối cùng là đóng cửa cơ sở ở Vịnh Guantanamo”, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong tuyên bố.

Al-Qahtani đã bị giam giữ ở Vịnh Guantanamo từ tháng 6/2002 sau khi bị cáo buộc có ý định tham gia vào vụ khủng bố ngày 11/9/2001 với tư cách là một không tặc. Một tháng trước ngày 11/9, Al-Qahtani đã cố gắng nhập cảnh vào Mỹ từ Dubai nhưng bị từ chối nhập cảnh vì nghi ngờ rằng ông ta là một người di cư bất hợp pháp.

Al-Qahtani được cho là đã bị tra tấn, bao gồm đánh đập, lạm dụng tình dục, thiếu ngủ và bị buộc phải ở trong những tư thế không thoải mái trong thời gian bị giam giữ tại Vịnh Guantanamo. Al-Qahtani sau đó được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn căng thẳng sau chấn thương, và bị tra tấn dữ dội đến mức không đủ điều kiện để xét xử ở Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hiện còn lại 38 người bị giam giữ ở Vịnh Guantanamo - 19 người đủ điều kiện để chuyển giao, trong khi 7 người đủ điều kiện để xem xét.

Luật sư của Al-Qahtani, Shayana Kadidal, ca ngợi việc trả tự do cho thân chủ của mình, nói rằng, "Trong 14 năm, tôi đã ngồi đối diện với Mohammed khi anh ấy nói chuyện với những người không tồn tại trong phòng và tiếp xúc bằng mắt với các bức tường - điều đó đã không đổi một phần cuộc sống của anh ấy kể từ khi còn thiếu niên”.

Ông Kadidal nói: “Thật là một sự nhẹ nhõm phi thường khi anh ta sẽ (Al-Qahtani) sẽ ở trong một cơ sở tâm thần, chứ không phải một nhà tù".

Diệu An (theo RT)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/my-phong-thich-tu-nhan-guantanamo-sau-gan-2-thap-ky-post436993.html