Mỹ tung quân truy tìm kẻ xả súng như phim trên cao tốc

Cảnh sát Mỹ tung quân quyết truy lùng nghi phạm xả súng trên cao tốc I-75 ở Mỹ cuối tuần qua khiến nhiều người bị thương.

Ngày 8-9 (giờ địa phương) cảnh sát Mỹ vẫn đang tích cực truy tìm nghi phạm thực hiện vụ xả súng nghiêm trọng trên cao tốc liên bang I-75, cách TP London (hạt Laurel, bang Kentucky, Mỹ) khoảng 15 km về phía bắc, khiến 5 người bị trúng đạn, theo đài CNN.

5 giờ 30 chiều 7-9 (giờ địa phương), 9 chiếc ô tô trên làn đường hướng bắc và nam của cao tốc liên bang I-75 bị nã đạn, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Laurel.

Ông Gilbert Accardo - người phát ngôn của Sở Cảnh sát hạt Laurel cho biết các phát súng xuất phát từ sườn đồi nhìn ra đường cao tốc. Khung cảnh hiện trường hỗn loạn với những chiếc xe đầy vết đạn nằm hai bên lề đường.

Nghi phạm đã bỏ trốn. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Laurel xác định nghi phạm trong vụ xả súng trên cao tốc là Joseph A. Couch (32 tuổi), vẫn chưa rõ động cơ.

Đến chiều 8-9, chính quyền hạt Laurel cho biết đã tìm thấy một chiếc xe và một hộp đựng súng trống trên một con đường chuyên dụng trên cao tốc I-75. Các lực lượng an ninh sau đó nhanh chóng tìm ra khẩu súng AR-15, một điện thoại trong một khu rừng ở gần chỗ chiếc xe mà họ tin rằng đã được sử dụng trong vụ xả súng trên cao tốc. Theo ông Acciardo, khả năng nghi phạm có thêm vũ khí khác.

 Sở cảnh sát hạt Laurel đã phong tỏa lối ra 49 gần hiện trường vụ xả súng trên cao tốc I-75 ở bang Kentucky (Mỹ) ngày 8-9. Ảnh: LEXINGTON HERALD LEARDER

Sở cảnh sát hạt Laurel đã phong tỏa lối ra 49 gần hiện trường vụ xả súng trên cao tốc I-75 ở bang Kentucky (Mỹ) ngày 8-9. Ảnh: LEXINGTON HERALD LEARDER

Ông Acciardo cho biết kẻ xả súng dường như không nhắm vào nhóm người cụ thể nào, nhưng vụ tấn công dường như là “một sự kiện đã được lên kế hoạch”. Ông Accardo cũng cho biết nghi phạm Couch có tiền sử phạm tội.

Theo CNN, khoảng 40-50 sĩ quan cảnh sát từ các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương đang truy tìm nghi phạm.

“Chúng tôi muốn bắt tên này vì hắn ta đã bắn vào ô tô, hắn đã chứng tỏ rằng hắn có khả năng và điều đó có nghĩa là hắn sẽ thực hiện hành vi lần nữa” - CNN dẫn lời của ông Acciardo.

Sau hơn 24 tiếng, tung tích của kẻ xả súng trên cao tốc vẫn chưa được tìm thấy do khu vực tìm kiếm có nhiều đồi núi, rừng rậm.

 Giao thông bị dừng trên cao tốc I-75 ngay sau vụ xả súng ở bang Kentucky (Mỹ) ngày 7-9. Ảnh: CNN

Giao thông bị dừng trên cao tốc I-75 ngay sau vụ xả súng ở bang Kentucky (Mỹ) ngày 7-9. Ảnh: CNN

Theo người phát ngôn của Sở Cảnh sát hạt Laurel, nghi phạm được cho là không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ông Accardo cũng không loại trừ khả năng nghi phạm Couch không còn sống.

"Tôi là phép màu biết đi"

Ông Accardo cho biết không có người thiệt mạng trong vụ xả súng trên cao tốc, nhưng một số vết thương của các nạn nhân bị trúng đạn là “rất nghiêm trọng”.

Bà Rebecca Puryear - một trong những nạn nhân - nhớ lại khoảnh khắc thảm kịch suýt ập đến gia đình của bà khi xe chở bà cùng chồng và con trai đi đến đoạn đường xảy ra vụ xả súng.

Bà Puryear kể với CNN rằng bà và chồng bà cùng cậu con trai 4 tuổi đang lái xe trên đường trở về nhà. Khi đến gần lối ra số 49 trên cao tốc I-75 thì nghe thấy tiếng súng.

“Nghe giống như một chiếc lốp xe đã bị nổ, vì vậy tôi đã hỏi chồng tôi và anh ấy nói rằng đó là tiếng súng. Điều tiếp theo tôi biết là tai tôi ù đi. Tôi nhìn sang thì thấy cửa sổ [xe ô tô] bị vỡ và có một lỗ đạn” - bà Puryear kể lại.

Bà Puryear kể lại rằng bà tiếp tục lái đi thêm 2 km nữa để dừng xe ở khu vực an toàn hơn. Sau khi đảm bảo rằng chồng và con trai đã được an toàn, bà Puryear nhận ra mình đã bị trúng đạn.

“Tôi nhìn xuống và thấy máu đang tuôn ra. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh vì nếu tôi hoảng sợ thì gia đình tôi cũng sẽ hoảng sợ" - bà Puryear kể lại.

Sau khi gọi 911, Phó cảnh sát trưởng hạt Laurel - ông Bobby Roberts đã đến chỗ của bà Puryear.

“Tôi bắt đầu chóng mặt, và ông ấy bảo tôi lên xe cảnh sát để đưa tôi đến bệnh viện” - bà Puryear nhớ lại.

Bà Puryear xuất viện vào tối 7-9 nhưng sẽ cần phẫu thuật sau đó.

“Thật may mắn vì tôi vẫn còn sống. Tôi là phép màu biết đi” - bà Puryear nói với CNN.

Một nhân chứng khác, bà Christina DiNoto cũng chứng kiến vụ xả súng trên cao tốc I-75 khi đang lái xe cùng một người bạn.

"Chúng tôi đang lái xe thì đột nhiên giống như có một tảng đá bay qua cửa sổ sau của tôi và làm tôi đau tai” - bà Dinoto kể lại, thêm rằng phải đến khoảng một tiếng rưỡi sau, bà DiNoto và bạn của bà mới biết về vụ nổ súng.

TRỌNG TẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-tung-quan-truy-tim-ke-xa-sung-nhu-phim-tren-cao-toc-post809136.html