Mỹ tưởng niệm 23 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 11-9

Theo AP, ngày 11-9 (giờ địa phương), nước Mỹ kỷ niệm 23 năm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11-9-2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Trong một sự kiện tại thành phố New York, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã có lần xuất hiện hiếm hoi cùng nhau nhằm tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố này.

Đáng chú ý, tại sự kiện trên, bà Harris và ông Trump đã bắt tay và trao đổi ngắn với nhau, dù trước đó hai bên đã có cuộc tranh luận gay gắt vào đêm 10-9. Ứng cử viên Phó tổng thống của ông Trump là Thượng nghị sĩ J.D Vance cũng tham dự.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump tại lễ tưởng niệm ngày 11-9 ở New York. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump tại lễ tưởng niệm ngày 11-9 ở New York. Ảnh: AP

Tổng thống Biden không có bài phát biểu tại khu vực “Ground Zone” - nơi được xây dựng trên nền tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới bị hai máy bay của bọn khủng bố đâm thẳng và đổ sụp. Thay vào đó, những người thân của các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố 23 năm trước đã đọc to tên của các nạn nhân. Rất nhiều người dân Mỹ đã đến đây để đặt hoa và thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân.

Sau New York, ông Biden và bà Harris đã tới thành phố Shanksville, bang Pennsylvania - nơi một chiếc máy bay bị bọn khủng bố kiểm soát và đâm thẳng xuống đất. Tại đài tưởng niệm, Tổng thống Mỹ đặt vòng hoa để tưởng nhớ 40 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Cựu Tổng thống Trump cũng đến khu vực này trong một chuyến đi riêng rẽ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đặt vòng hoa tưởng niệm những nạn nhân vụ tấn công khủng bố 11-9 tại bang Pennsylvania. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đặt vòng hoa tưởng niệm những nạn nhân vụ tấn công khủng bố 11-9 tại bang Pennsylvania. Ảnh: AP

Cùng ngày Tổng thống Biden và Phó tổng thống Harris cũng đến đài tưởng niệm tại Lầu Năm Góc - nơi một chiếc máy bay bị bọn khủng bố kiểm soát đâm vào phía tây trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ khiến 64 người trên máy bay và 125 người dưới đất thiệt mạng. Tại đây, ông Biden có bài phát biểu, trong đó khẳng định vào những giờ phút đen tối nhất, nước Mỹ đã tìm thấy ánh sáng và trước nỗi sợ hãi, người dân Mỹ đã đoàn kết lại để bảo vệ đất nước và giúp đỡ lẫn nhau.

Các vụ tấn công trong sự kiện ngày 11-9-2001 đã thúc đẩy Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush phát động một cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, trong đó có cuộc tấn công quân sự vào Afghanistan để truy lùng thủ lĩnh nhóm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden.

Gần đây, các gia đình nạn nhân vụ 11-9 và các nghị sĩ đại diện của các bang tại Quốc hội Mỹ cũng đang vận động chính quyền về việc công nhận ngày 11-9 thành ngày lễ liên bang.

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/my-tuong-niem-23-nam-ngay-xay-ra-vu-tan-cong-khung-bo-11-9-5021534.html